Etienne Capoue: Tướng cướp đội lốt tiều phu

18/09/2016 21:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Pha đặt lòng chân phải tung lưới Man United cách đây ít phút, là bàn thứ 4 của anh ở Premier League mùa này, sánh ngang thành tích của Zlatan Ibrahimovic hay Romelu Lukaku, và cách ngôi đầu danh sách Vua phá lưới đúng 1 bàn thắng. Anh là Etienne Capoue, một… tiền vệ phòng ngự của Watford.


Xem lại diễn biến trận Watford 3-1 Man United

Watford sau cùng đã bất ngờ hạ gục Quỷ đỏ trên sân nhà với tỷ số 3-1, với đà tâm lý tốt từ pha mở điểm của Capoue. Tiền vệ 28 tuổi người Pháp chính là nhân vật chủ chốt, là niềm cảm hứng cho đội của HLV Walter Mazzarri từ đầu giải. 4 bàn chỉ sau 5 trận, trong đó có 2 bàn vào lưới Chelsea và Man United, dù đều được ghi trong vòng cấm địa nhưng có 3/4 bàn từ demi-volley, là minh chứng cho kỹ năng dứt điểm cực tốt của Capoue.

Trước trận gặp United, Cầu thủ Xuất sắc nhất tháng 8 của Watford, với 61% số phiếu bình chọn của các CĐV, đã ghi 3 bàn chỉ sau 4 cú sút trúng đích từ đầu giải, và còn kiến tạo 1 bàn thắng – một tỷ lệ rất khó tin. Thống kê cho thấy, chỉ sau 5 trận mùa này, Capoue đã ghi gấp đôi số bàn của anh tại Premier League 3 mùa trước, trong màu áo Tottenham và chính Watford. Anh thậm chí không ghi được bàn nào sau 33 trận mùa rồi. 


Capoue đang là nguồn cảm hứng của Watford

“Etienne Capoue đã lột xác quá ngoạn mục”, là lời của cựu cầu thủ Paul Merson trên Sky Sports, khi chứng kiến khả năng sát thủ ở anh tiều phu. Tuy nhiên, đây chính xác lại là sự hồi sinh của Capoue. Bất chấp thân hình hộ pháp (cao 1m89 và nặng 89kg), sự nhanh nhẹn trong các pha tranh chấp, cản phá, cũng như khả năng hỗ trợ tấn công tốt mới là đặc tính của Capoue trong 6 mùa khoác áo Toulouse ở Ligue 1, đặc biệt là mùa 2012-13, nơi anh ghi 7 bàn sau 38 trận, trước khi gia nhập Tottenham.

Gã “sát thủ ẩn danh” ấy tưởng đã gác kiếm khi sang Ngoại hạng Anh, để tập trung chuyên môn nơi tuyến giữa, nhưng rồi đã lại cất tiếng, ghi bàn liên tục đầu mùa này. Capoue đã khiến các đối thủ, trong đó có Chelsea và Man United bất ngờ. The Blues thì đủ tỉnh táo để gượng dậy và ngược dòng phút cuối, nhưng Quỷ đỏ thì không.

Hoài Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm