Dù thế nào, Joe Hart vẫn là số 1 tại Anh

13/10/2016 19:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Sau hai “cú sốc sự nghiệp” ở mùa Hè vừa qua, một đến từ những sai lầm tai hại trực tiếp biến tuyển Anh thành kẻ thua cuộc tại EURO 2016, một được tạo ra bởi sự tàn nhẫn của Pep Guardiola, Joe Hart đang đứng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết với đỉnh điểm mà màn trình diễn để đời trên đất Slovenia rạng sáng thứ Tư.

Phút 46 trận đấu, cả khán đài SVĐ Stozice, thủ đô Ljubljana như đứng tim khi Joe Hart biến thành “người nhện”, dùng bàn tay trái gạt quả bóng đã liếm mép dưới xà ngang, cứu một bàn thua trông thấy cho Tam Sư từ pha đánh đầu cắt mặt lợi hại của Jasmin Kurtic. Khoảnh khắc không tưởng đó của thủ thành đang thi đấu tại Torino như một chiếc phao cứu vớt “mớ hỗn độn” màu đỏ đang chìm nghỉm nơi đất khách quê người.

Một điểm rõ ràng không phải là những gì CĐV Tam Sư mong muốn nhưng còn hơn là thất bại vì họ xứng đáng nhận kết cục đó trước Slovenia nếu không phải Joe Hart đứng trong khung gỗ. Không chỉ là pha cứu thua xuất thần nói trên, ngôi sao 29 tuổi còn không dưới 3 lần khác sửa chữa sai lầm cho những đường chuyền về vô trách nhiệm từ Eric Dier hay Jordan Henderson, cầu thủ đeo băng đội trưởng thay Wayne Rooney.

“Joe Hart chơi quá ấn tượng đêm nay. Thỉnh thoảng tôi cứ nghĩ là mình đang theo dõi Gordon Banks. Tôi chưa bao giờ thấy một pha cứu thua hay như thế từ cậu ấy cho tuyển Anh. Thế giới tưởng như đảo ngược với cậu ấy cách đây vài tháng khi chuyển tới Italy nhưng điều đó lại mang đến sự tự tin đáng kinh ngạc”, Martin Keown bình luận trên Daily Mail sau khi chứng kiến Hart tỏa sáng.

Điều thú vị là Keown đã liên tưởng đến Gordon Banks, thủ thành xuất sắc bậc nhất trong lịch sử xứ sở Sương mù và đặc biệt hơn là ông nhắc đến Torino, nơi mà Joe Hart như đang được sống lại và trở thành một thần tượng đúng nghĩa. Vụ chuyển nhượng từng được coi như một trò đùa giữa Man City, Guardiola và Joe Hart lại đang mang đến những dấu ấn riêng trong hành trình tìm lại ánh hào quang.

Không dễ để một thủ môn vượt qua “trò đùa” đó để thi đấu ở một nơi xa lạ, đặc biệt với những cầu thủ mang quốc tịch Anh. Một cầu thủ mà danh tiếng cũng như niềm tin đã bị sứt mẻ nghiêm trọng nhưng rồi anh vẫn biết cách vực dậy và tỏa sáng vào thời điểm nhạy cảm nhất. Đó chính là bản lĩnh và đẳng cấp. Những pha cứu thua tại Ljubljana có thể không khiến một người sắt đá như Guardiola phải lung lay nhưng chắc chắn Joe Hart đã cho ông thấy tại sao thủ môn luôn cần đôi tay để được ca tụng và trở nên xuất sắc.

Quan trọng hơn, ngôi sao 29 tuổi đã gián tiếp giáng một đòn mạnh vào những nghi ngờ, những câu hỏi về tài năng của anh. Joe Hart khiến tất cả người Anh phải sáng mắt và khiến họ ám ảnh mỗi khi xem lại tình huống cứu thua gần như chỉ xuất hiện trong thế giới ảo. Không phải ngẫu nhiên mà trên khán đài sân Stozice, số CĐV ít ỏi của Tam Sư đã hô vang những tiếng: “Joe Hart – thủ môn số 1 đội tuyển Anh”. Đó là một sự công nhận đúng lúc, đúng chỗ cho một con người đang cần nó hơn bao giờ hết.

“Hart đã chơi rất tuyệt. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chơi hay nhất khi bình tĩnh. Đó là điều mà anh ấy nhận thức được và chúng tôi cũng đã từng đề cập. Sự chuyên nghiệp của anh ấy trong tập luyện là điều tuyệt vời không kém”, HLV Gareth Southgate nhận xét về màn trình diễn xuất sắc vừa rồi của Joe Hart.


Từ Sơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm