Đội tuyển Anh: Ý tưởng mới của Big Sam?

06/09/2016 20:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chật vật thắng ở phút bù giờ thứ 5, với pha dứt điểm không phải hiểm hóc của Lallana, Tam sư chắc chắn để lại nhiều nỗi âu lo cho người hâm mộ. Và điều quan trọng nhất là một diện mạo mới, cho thấy sự vững vàng, vẫn chưa được đội quân của Big Sam bộc lộ.

1. Lựa chọn sơ đồ 4-1-4-1, với Dier đá thấp nhất và Henderson được chơi cao hơn ở trung tuyến, Big Sam lộ rõ ý đồ của mình. Ông muốn tuyển Anh làm chủ tuyến giữa dựa trên khả năng tranh chấp không mệt mỏi của Henderson, đồng thời khóa chặt hai biên nhờ vào áp lực từ Lallana và Sterling. Đó là một lối chơi đúng kiểu Allardyce, chặt chẽ và quyết liệt. Nó thể hiện ở những pha áp sát chủ động ngay ở phần sân đối phương của Henderson, người vốn được coi là “chân chạy” đúng nghĩa ở Liverpool.

Và trong lối chơi có phần tiêu cực ấy, Big Sam thỏa mãn với Rooney. Ông tuyên bố một câu mà nhiều người hẳn sẽ giật mình rằng “Rooney có quyền chơi ở bất kỳ vị trí nào cậu ấy muốn”. Câu nói đó ám chỉ việc Big Sam giao vai trò tự do cho thủ quân tuyển Anh. Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ rằng dù “để Rooney đá tiền vệ nhưng sẽ tạo điều kiện để anh dâng cao hơn nữa vì bản năng của anh ấy là săn bàn”.

Có vẻ như Big Sam không cứng rắn như chúng ta tưởng. Cái tên Rooney vẫn quá lớn để ông dám đưa ra một quyết định. Đã hơn 1 mùa bóng rồi, Rooney không còn là tay săn bàn đúng nghĩa. Và cũng đã hơn 1 mùa bóng rồi, Rooney không tỏ ra xuất sắc khi lui về chơi tiền vệ.

2. Người Anh vốn dĩ không ưa người Pháp cũng như người Đức. Và người Anh càng không ưa bóng đá Pháp, bóng đá Đức dù rằng Premier League có thể hân hoan đón những ngôi sao đến từ hai nền bóng đá ấy. Nhưng rõ ràng người Anh đang tụt lại rất xa so với Đức và Pháp, ở cấp độ ĐTQG. Hãy thử nhìn Schweinsteiger với lần giã từ tuyển Đức để bàn giao lại cho thế hệ Khedira, Kroos, chúng ta sẽ rõ. Và chúng ta sẽ càng rõ hơn nếu nhìn qua bên kia eo biển Manche. Ribery, Nasri còn sức đá ĐTQG không? Vẫn còn. Nhưng cánh cửa ấy đã không dành cho họ hai năm nay rồi. Thời bây giờ là của Griezmann, Martial và Pogba. Nếu Deschamps không mạnh tay gạt bỏ công thần cũ, chắc chắn ông không có một đội tuyển mạnh như lúc này. Vậy mà ở tuyển Anh, Rooney vẫn như một ông lão làng nghiễm nhiên chiếm lấy một suất đá chính bất chấp ở vị trí hộ công, những người như Dele Alli xuất sắc hơn anh rất nhiều.

Big Sam lừng danh là tay cứng rắn, nhưng xem ra, Big Sam cũng chẳng khác gì các HLV Anh quốc khác. Vẫn là vậy, ve vuốt một “ông kễnh” đã qua thời, thậm chí ve vuốt theo kiểu “muốn đá đâu thì đá”.

3. Có vẻ như Big Sam nhấn mạnh việc để Rooney chơi tự do là một ý tưởng mới của mình thì phải. Đúng là chưa HLV tuyển Anh nào giao cho Rooney vai trò ấy một cách cố định cả. Trước kia, anh là trung phong. Sau này, anh về chơi hộ công. Nhưng Big Sam lại cho anh chơi tự do, có lẽ vì ông hiểu thể lực của anh chỉ tới đó. Bắt anh di chuyển như một tiền vệ con thoi, như anh chơi ở EURO 2016, chắc chắn ông chỉ tạo ra một Rooney thảm họa.

Nhưng nếu Rooney chơi tự do, anh ta có tránh khỏi việc cũng là một thảm họa khác? Trong trận gặp Slovakia, Rooney và Henderson là hai cầu thủ chơi đuối nhất bên phía Tam sư. Big Sam có thể lý giải rằng vì họ chưa quen với vị trí mới, hệ thống mới. Nhưng người khác lại có thể lý giải rằng “cơ bản, Big Sam cũng chẳng có ý tưởng nào mới”.

Thực chất, giờ là lúc hi sinh thế hệ cũ để xây dựng một thế hệ mới tuyệt vời hơn cho Tam sư. Nhưng hóa ra, Big Sam cũng chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ đó thì phải?

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm