Đối thoại Jose Mourinho: 'Premier League xếp trên Champions League'

14/09/2016 14:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã 2 lần vô địch Champions League, với Porto và Inter Milan. Ông giải thích tại sao chỉ 3 CLB ở châu Âu có thể mơ về việc bảo vệ thành công chiếc cúp danh giá này và việc Premier League bất lợi ra sao ở giải đấu.

* Hãy nhớ lại những kỷ niệm Champions League đầu tiên của ông với Porto…

- Trận đầu tiên của tôi ở Champions League, chúng tôi gặp Real Madrid, ở Madrid. Họ vào vòng bảng thứ hai năm đó (2002) và tôi tới Porto vào tháng 1. Porto vượt qua vòng bảng thứ nhất với một HLV khác (Octavio Machado). Ông này bị sa thải. Tôi bước vào Champions League từ tháng 2 khi vẫn còn vài trận nữa ở vòng bảng thứ hai. Trước Porto, tôi ở Uniao de Leiria, chơi bóng trước 5.000 khán giả. Rồi giờ là Porto, và Bernabeu, thật là một sự thay đổi lớn.

* Kỷ niệm đẹp nhất của ông là gì?

- Chiến thắng với Inter trong trận chung kết (2-0 trước Bayern Munich năm 2010).

* Tại sao nó đặc biệt hơn chiến thắng của Porto năm 2004?

- Vì Porto là một đội bóng trẻ với nhiều năm nữa ở phía trước. Nếu tôi không vô địch năm đó, có lẽ tôi đã không ra đi. Sau chiến thắng đó tôi ra đi, ai cũng đi, nhưng nếu không thắng, chúng tôi đã ở lại Porto vài năm nữa. Và chúng tôi hẳn vẫn vô địch vì chúng tôi là một đội bóng trẻ rất mạnh.

Inter là một đội bóng đã lớn tuổi, gồm rất nhiều cầu thủ đã mong mỏi điều đó cả sự nghiệp, đã nếm trải hết thất vọng này tới thất vọng khác. Trận chung kết đó là cơ hội cuối cùng cho Materazzi, Toldo, Zanetti, Cordoba, Cambiasso. Với họ là lúc đó hoặc không bao giờ. Và ngài chủ tịch (Massimo Moratti) nữa, ông ấy đã ở đó bao nhiêu năm trời, và vì các CĐV, vì Inter chưa bao giờ vô địch châu Âu trong 50 năm. Đó là một giấc mơ với tất cả mọi người.

* Chiến thắng trước Porto là bản lề cho sự nghiệp HLV của ông, có HLV nào ở giải đấu này năm nay có thể khiến chúng ta ngạc nhiên?

- Tôi nghĩ khó thể có ngạc nhiên ở Champions League. Đã có bao nhiêu ngạc nhiên trong 10 năm qua? Inter có lẽ là ngạc nhiên gần nhất, nếu có thể nói thế. Hiện giờ đó là chuyện nội bộ của những đội lớn và các giải mạnh. Rất khó có một nhà vô địch bên ngoài nhóm đó.

Ở Anh, Premier League xếp trên Champions League

* Liệu một đội Anh có thể vô địch năm nay, bởi Premier League cực kỳ khắc nghiệt?

- Chính thế. Tôi nghĩ sự cạnh tranh nội bộ ở Premier League khiến tình cảnh các đội bóng rất khó khăn. Ở các nước khác, họ quan tâm rất nhiều tới Champions League. Ở đây, Premier League luôn xếp trên Champions League. Những nhà tổ chức ở đây làm rất rõ điều đó. Tôi từng chơi bán kết Champions League với một đội Anh và vẫn phải đá một trận cực quan trọng ở Premier League chỉ 2 ngày trước đó.

Họ không thể cho chúng tôi thêm dù chỉ một ngày vì trận đấu diễn ra vào sáng Chủ nhật ở đây với họ là quan trọng hơn đổi lịch sang thứ Bảy để đội bóng được nghỉ ngơi (Mourinho nói tới trận bán kết gặp Liverpool năm 2007; năm đó, Liverpool được đá thứ Bảy).

Ở các nước khác người ta dời lịch sang thứ Sáu để các đội được nghỉ ngơi, thậm chí là thứ Năm. Họ xử lý lịch thi đấu theo hướng tập trung cho Champions League. Ở các giải khác, bạn cũng có thể cho cả đội hình nghỉ ngơi để chuẩn bị cho Champions League. Tôi từng làm điều đó ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, và Italy. Ở Porto, trước trận lượt về bán kết Champions League, tôi cho cả 11 cầu thủ nghỉ ở giải trong nước vào cuối tuần, kể cả thủ môn. Ở đây bạn không thể làm điều đó. Bạn chỉ cần nghĩ tới việc dưỡng sức thôi, bạn sẽ thua ngay trận ở Premier League vào cuối tuần, đây là giải đấu khó nhất thế giới.

* Liệu có thể giành Premier League và Champions League trong cùng mùa giải?

- Có thể không ư? Có thể, nhưng rất khó.

* Ông xử trí ra sao khi còn ở Chelsea?

- Thì cố gắng thôi, động viên các cầu thủ, nói với họ nhắm tới cả 2 danh hiệu. Điều tốt nhất bạn có thể làm trước lịch thi đấu dày đặc là tạo ra niềm vui cho các cầu thủ. Nếu bạn vui vì thắng trận thì bạn sẽ không thấy quá mệt mỏi. Nhưng thực tế là bóng đá Anh rất khó khăn.

Mourinho: Sai một nước cờ đâm lại… hay

Mourinho: Sai một nước cờ đâm lại… hay

Man United thua trận derby, Paul Pogba bị chỉ trích. Đúng là Pogba chưa đáp ứng được kỳ vọng, nhưng bóng đá là trò chơi tập thể, không thể yêu cầu một siêu sao làm điều kỳ diệu nếu không đặt anh ta đúng chỗ.


* Liệu có khả thi nếu các CLB Anh được nghỉ ngơi như ở TBN và Đức?

- Giờ các bạn có trận vào tối thứ Sáu, nên nếu một đội Anh vào bán kết Champions League vào thứ Ba, tôi hy vọng họ sẽ được đá thứ Sáu để có thêm một ngày nghỉ, nhưng tôi không thể chắc bởi tới giờ chẳng ai khẳng định gì cả.

* Phải chăng vô địch Champions League 2 mùa liên tiếp sẽ là chiến tích vĩ đại nhất của bóng đá hiện đại?

- Không. Mọi chuyện có thể diễn ra tự nhiên, nhất là với sự thống trị của một số ít các CLB về mặt kinh tế và cấu trúc. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich vô địch Champions League 2 lần liên tiếp.

* Vì họ áp đảo ở trong nước?

- Không sai.

* Sir Alex Ferguson có chỉ vẽ gì cho ông ở giải đấu này không?

- Không, ông ấy là đối thủ của tôi mà (cười lớn).

“Ở Champions League, cực cần may mắn”

* Những phẩm chất nào theo ông là cần thiết với một HLV để vô địch Champions League?

- Có rất nhiều cách để chiến thắng. Tôi đã vô địch với Porto. Tôi không thắng được với Real Madrid. Đôi khi tôi gọi đó là giải đấu của những chi tiết. Chi tiết làm nên sự khác biệt. Tôi đã thua 2 trận bán kết trên chấm 11 mét. Vì thế, đôi khi chỉ là chuyện may rủi. Tôi chiến thắng với Porto nhờ ghi bàn ở Old Trafford vào phút cuối. Không có bàn thắng đó chúng tôi đã bị loại. Với Inter suýt thì chúng tôi bị loại từ vòng bảng. Chúng tôi đã ghi bàn ở Dynamo Kiev vào phút 89, nếu không thì đã bị loại từ vòng bảng. Rồi chúng tôi đi tiếp và vô địch… Bạn cần làm tốt những chi tiết, nhất là ở vòng loại trực tiếp. Đôi khi các chi tiết đó chỉ là một quyết định của trọng tài, đôi khi một trụ cột dính chấn thương hay bị treo giò, thế là xong.

* Bàn thắng ở phút 89 với Inter liệu có phải là lúc ông nghĩ năm đó mình sẽ vô địch?

- Phải nói rằng không chỉ phút 89, trước đó là một bàn ở phút 86. Chúng tôi cần có 3 điểm và đang bị dẫn trước 1-0, gỡ hòa ở phút 86, nhưng nếu thế vẫn sẽ bị loại… rồi ghi bàn ở phút 89, và đi tiếp. Không sai, những thời điểm như thế khiến bạn tin đó sẽ là năm của mình. Nhưng giống như với Chelsea, chúng tôi đã ghi bàn vào cuối trận nhờ Demba Ba để đánh bại Paris Saint-Germain bằng bàn thắng trên sân khách (năm 2014). Chúng tôi vào bán kết, nhưng rồi lại thua. Bạn không bao giờ biết trước được. Vì thế với tôi, mọi khoảnh khắc ở Champions League đều là không thể nào quên, dù tốt hay xấu.

* Có sự khác biệt trong chuẩn bị cho Champions League và Europa League (giải Man United sẽ đá mùa này) hay không?

- Có, bạn chơi Chủ nhật tới trước một đội, mà trong rất nhiều trường hợp, suốt tuần họ đã tập luyện để đối phó với bạn. Rồi tối thứ Năm, có khả năng cao bạn đá rất xa nước Anh, vì vòng bảng là như thế, rồi vài ngày sau nữa, bạn lại phải đá một trận có thể là quyết định ở Premier League.

Rõ ràng trình độ các đội khác nhau vì thường Champions League là nơi có những đội mạnh nhất, nhưng tính toán thực tế cho thấy Premier League vẫn khó hơn, tôi không thấy ban tổ chức giải giúp gì cho các đội bóng, họ vẫn bố trí bạn đá thứ Hai như thường.

Các CLB được nghỉ quá ít

Mourinho có lý của ông. Từ năm 2012 tới nay, nhà vô địch Champions League luôn có ngày nghỉ trung bình trước một trận ở giải này nhiều hơn hẳn so với hầu hết các đội Anh.

Mùa giải       Vô địch (ngày nghỉ)                     CLB Anh (ngày nghỉ)

2015-16          Real Madrid 2,6                        Arsenal 2,3 Chelsea 2,5 
                                                                    Man City 2,3 Man United 2,6 

2014                Barca 2,5                                Arsenal 2,5 Chelsea 2,3 
                                                                       Liverpool 2,1 Man City 2,3 

2013-14           Real Madrid 2,7                        Arsenal 2,3 Chelsea 2,4 
                                                                    Man City 2,2 Man United 2,4 

2012-13           Bayern 2,6                              Arsenal 2,3 Chelsea 2,5 
                                                                    Man City 2,5 Man United 2,3


Trần Trọng (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm