ĐIỂM NHẤN West Brom 2-3 Man City: Lộ điểm yếu ở khâu phòng ngự. Sane quá hay!

29/10/2017 06:25 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Man City với hàng công siêu mạnh đã dễ dàng chọc thủng lưới West Brom 3 bàn dù phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, hàng phòng ngự lơ là đã khiến họ phải trả giá bằng 2 bàn thua. Với chiến thắng chung cuộc 3-2, thầy trò HLV Pep Guardiola đang viết nên những chiến tích hào hùng trong lịch sử Premier League.

Leroy Sane và giá trị của sự kiên nhẫn

Trong 6 tháng cuối cùng mùa trước, Leroy Sane hiếm khi được ra sân, hoặc nếu có, thì những màn trình diễn của anh trông rất “kinh khủng”. Cầu thủ người Đức gia nhập Man City với một khoản tiền khổng lồ nhưng chưa thể chứng minh được giá trị. Với việc thường xuyên có những màn trình diễn thiếu thuyết phục, nhiều người cho rằng Pep Guardiola chỉ đơn giản đã mua phải một cầu thủ bị cường điệu quá mức.

Chú thích ảnh

Nhưng tất nhiên, Sane không phải vậy. Sane sớm ổn định lại và bắt đầu chứng tỏ đẳng cấp của mình trong giai đoạn cuối mùa giải 2016/17. Giờ đây ở mùa 2017/18, anh đơn giản chỉ đang thể hiện cho mọi người thấy những gì mình có thể làm được. Tiền vệ 21 tuổi tỏa sáng trước West Brom với bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Đúng là West Brom đã kịp gỡ hòa, nhưng Sane tiếp tục khiến thầy trò HLV Tony Pulis lo lắng với đường chuyền thuận lợi để Fernandinho nâng tỷ số lên 2-1 chỉ 2 phút sau đó.

Trận đấu vừa qua là một trong những màn trình diễn hay nhất của Sane cho Man City. Anh liên tục khiến các hậu vệ West Brom chao đảo với lối chơi năng động của mình. Trong mùa giải này, Sane đã góp dấu giày vào 11 bàn thắng của The Citizens (6 bàn, 5 kiến tạo) - nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong đội hình. Cầu thủ người Đức giờ đã trở thành vũ khí nguy hiểm trong tay HLV Pep Guardiola.

Hàng phòng ngự lơ là

Hàng công Man City đã hay nhưng hàng thủ trận này thực sự có vấn đề khi mắc quá nhiều sai lầm sơ đẳng.

Chú thích ảnh

Trong bàn gỡ hòa của Jay Rodriguez, các hậu vệ Man City chỉ chạy theo và để cầu thủ 28 tuổi nhận đường chuyền bổng của Gareth Barry quá dễ dàng. Nhưng ngay cả vậy, thủ thành Ederson Moraes cũng đã đứng lên hơi cao và không kịp phản ứng lại với pha tâng bóng qua đầu của Rodriguez.

Những phút sau đó, West Brom tiếp tục có thêm 2 cơ hội nữa nhưng đáng tiếc là họ không tận dụng thành công. Đặc biệt là cú đánh đầu cận thành của Krychowiak trong đầu hiệp 2. Nếu như pha bóng đó có lực hơn thì có lẽ hàng phòng ngự Man City đã phải nhận trái đắng.

Mọi chuyện chưa dừng lại. Đến phút 90+2, Otamendi mắc sai lầm ngớ ngẩn khi chuyền về bằng ngực quá non tạo điều kiện cho Matthew Phillips thoát xuống ghi bàn rút ngắn tỷ số cho West Brom. May mắn cho Man City là hàng công của họ đã chơi quá tốt và kiểm soát được phần lớn thế trận. Nhưng nếu hàng phòng ngự vẫn giữ nguyên phong độ này, cửa đi tiếp của họ tại Champions League và cơ hội chiến thắng trước những đội bóng mạnh sẽ rất thấp. Chưa kể, tỷ lệ tắc bóng thành công của các cầu thủ Man City trận này chỉ đạt... 30%.

M.U, Man City, Arsenal và Chelsea tức giận vì phải chờ bốc thăm cúp Liên đoàn quá lâu

M.U, Man City, Arsenal và Chelsea tức giận vì phải chờ bốc thăm cúp Liên đoàn quá lâu

Phải mất tới gần 2 giờ đồng hồ chờ đợi, các đại gia của bóng đá Anh như M.U, Man City, Arsenal và Chelsea mới biết được đối thủ mà họ sẽ chạm trán ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh.

Thiết lập kỷ lục mới

Chiến thắng trước West Brom vừa qua đã giúp Man City thiết lập nên hàng loạt cột mốc mới. Cụ thể, đây đã là chiến thắng thứ 9 trong 10 trận đấu đã qua của Man City ở Premier League mùa này. The Citizens cũng đang là một trong 2 đội có thành tích tốt nhất sau 10 trận mở màn với 9 trận thắng và 1 trận hòa, giành được 28 điểm và có hiệu số bàn thắng bại là +29.

Chú thích ảnh

Chưa hết, Man City của Pep Guardiola đã cân bằng kỷ lục CLB năm 1903 với 6 trận thắng liên tiếp trên sân khách. Bên cạnh đó, The Citizens chưa phải nhận bất kỳ một thất bại nào sau 21 trận trên mọi đấu trường kể từ sau thất bại ở bán kết FA Cup tháng 4 vừa qua.

Với phong độ hủy diệt như vậy, không có gì bất ngờ khi các chuyên gia đánh giá Man City là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Premier League. Ở vòng đấu tới, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ đụng độ Arsenal. Hy vọng Pháo thủ thành London có thể trở thành kẻ ngáng đường khó chịu với Man City.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm