ĐIỂM NHẤN Man United 1-1 Stoke: Tội đồ De Gea, người hùng Grant, và Rooney lại kiến tạo… rùa

02/10/2016 20:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đã đánh mất hai điểm trên sân nhà bởi sai lầm đáng trách của thủ thành David De Gea, bởi phong độ xuất thần của Lee Grant bên phía Stoke, trong khi Wayne Rooney tiếp tục kiến tạo theo phong cách… rùa.

Ở Old Trafford, Man United đã cầm bóng đến 67%, đã dứt điểm gần gấp ba đối phương (20-7), nhưng rốt cục chỉ có một điểm. Họ mở tỷ số ở phút 69 nhờ công của Anthony Martial, nhưng sai lầm của thủ thành De Gea ở phút 82 đã khiến Quỷ đỏ đánh mất hai điểm đầy thất vọng.

Dưới đây là một số điểm nhấn của trận đấu

1.Rooney tiếp tục kiến tạo… rùa

Giữa tuần vừa rồi, pha sút bóng cực kỳ thiếu chính xác của Rooney bất ngờ trở thành pha kiến tạo để Ibrahimovic ghi bàn duy nhất vào lưới Zorya Luhansk tại vòng bảng Europa League. Còn trong ngày Chủ nhật, sau cú đỡ bóng hỏng của “số 10”, bóng chạm chân một cầu thủ Stoke và đến chân Martial, người đã mở tỷ số bằng một cú cứa lòng tuyệt đẹp.


Rooney giờ đã trở thành kép phụ

Điều đáng nói là với trận thứ ba liên tiếp phải bắt đầu từ trên ghế dự bị, số phận của Rooney coi như đã được xác định. Dù Mourinho vẫn khẳng định vai trò đội trưởng của Rooney, nhưng giờ thì anh đã chính thức trở thành kép phụ.

2.Tội đồ De Gea

Bao nhiêu hy vọng về ba điểm được Martial nhen nhóm đã bị David De Gea đốt sạch bởi một pha mắc lỗi khó tin đối với đẳng cấp của anh. Cú sút của Glenn Johnson không quá mạnh, nhưng De Gea đã bắt lập bập để bóng bật ra. Pha sút bồi của Jonathan Walter đã đưa bóng dội xà ngang bật ra, và Joe Allen lao vào đá bồi thành công.


De Gea đã mắc sai lầm khó tin

Mùa giải này, De Gea đã bắt 8 trận, nhưng anh mới giữ sạch lưới 2 lần khi Man United gặp Southampton (2-0), Hull (1-0), và phải nhận 9 bàn thua. Dù không phải bàn thua nào De Gea cũng có lỗi, nhưng rõ ràng anh không còn chắc chắn như những mùa giải trước.

3. Người hùng Lee Grant



Lee Grant đã bắt một trận xuất thần

Lee Grant chỉ được bắt chính tại Stoke sau khi thủ thành số một Jack Butland dính chấn thương dài hạn. Nhưng trong lần thứ hai bắt chính tại Premier League, thủ thành 33 tuổi này đã chứng tỏ rằng anh xứng đáng được chọn hơn là Shay Given. Anh đã nhiều lần cản phá thành công những cú dứt điểm của Ibrahimovic và Jesse Lingard. Tính cả trận, Grant có đến 8 pha cản phá thành công. Anh không có lỗi trong bàn mở tỷ số bởi Martial dứt điểm quá hiểm.

4. Martial chấm dứt chuỗi tịt ngòi



Martial đã chấm dứt cơn khát kéo dài hơn 4 tháng

Anthony Martial đã trải qua khởi đầu đầy khó khăn ở mùa giải thứ hai tại Old Trafford sau khi đã ghi đến 17 bàn thắng ở mùa giải trước. Nhưng với pha cứa lòng tuyệt diệu ở phút 69, chân sút trẻ người Pháp đã chứng tỏ rằng anh vẫn còn có thể tạo nên những khoảnh khắc tuyệt diệu mang tính quyết định. Bàn thắng ấy được Martial ghi chỉ 4 phút sau khi anh được tung vào sân. Đây là pha lập công đầu tiên của anh cho Man United, kể từ sau cú đúp vào lưới West Ham hôm 10/05.

5 Man United cần cải thiện khả năng dứt điểm



Pogba đã sút ra ngoài trong tình huống thoải mái này

Đúng là thủ thành Lee Grant và hàng thủ Stoke đã chơi một trận xuất thần thật, đúng là xà ngang đã cứu thua cho đội khách sau cú đánh đầu ở phút 89 của Pogba, nhưng phải thừa nhận rằng các chân sút Man United đã trải qua một ngày kém cỏi khi không thể tận dụng được rất nhiều cơ hội mà tuyến dưới đã tạo ra. Ở trận này, họ đã dứt điểm đến 20 lần (10 lần trúng khung thành) nhưng chỉ thu về 1 bàn thắng. Trong khi đó, Stoke dứt điểm chỉ 7 lần thì đã có 5 lần trúng khung thành, và có 1 bàn thắng.


Xem lại trận Man United 1-1 Stoke

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm