ĐIỂM NHẤN Leicester 4-2 Man City: Không Aguero, không phòng ngự, Man City chết chìm dưới cơn mưa

11/12/2016 08:18 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn mưa nặng hạt ở King Power nhấn chìm thầy trò Guardiola khi Leicester trở lại đúng với hình ảnh nhà vô địch Premier League mùa trước còn Man City một lần nữa bộc lộ yếu kém chết người trong phòng ngự.

Man City thủ quá tệ


Chuyện không mới nhưng hết sức nan giải bởi với kiểu phòng ngự này, Man City rất khó vô địch vào cuối mùa dù có tấn công khủng khiếp. Lối chơi phòng ngự mạo hiểm và những sai lầm cá nhân tiếp tục trở thành điểm yếu chí mạng của Man City mà Guardiola chưa khắc phục được. Hàng thủ dâng cao của đội khách bị Leicester khai thác triệt để trong các pha phản công, dựa trên tốc độ siêu hạng của Jamie Vardy. Leicester lại trở về đúng với hình ảnh của “bầy cáo” với tất cả sự khôn ngoan như mùa trước họ từng cho thấy còn Vardy nhắc nhớ cho tất cả rằng anh vẫn là sát thủ như anh đã từng với một hat-trick chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 16 trận qua. Không hề ngẫu nhiên khi City mới sạch lưới đúng 2 trận Premier League từ đầu mùa. Thêm một trận nữa Claudio Bravo cho thấy anh là sai lầm chuyển nhượng của Pep. John Stones lại mắc lỗi như nhiều trận trước đó, lần này là đường chuyền về bất cẩn để Vardy cướp bóng và ghi bàn.

Không Aguero, không hy vọng


Có thể là cơn mưa nặng hạt trút xuống sân King Power khiến lối chơi phối hợp bóng sệt của City kém hiệu quả hơn thường lệ nhưng rõ ràng đội khách cho thấy họ rất nhớ Sergio Aguero. Cầm bóng hơn 70%, hưởng 11 quả phạt góc và tung ra tới 13 cú sút nhưng City chỉ có được 2 bàn thắng muộn màng khi trận đấu đã an bài. Iheanacho gây thất vọng nghiêm trọng trong vai trò thay thế Aguero trên hàng công và bị Guardiola thay ra sớm đầu hiệp 2. Bóng bổng thì City thua kém hoàn toàn so với đối thủ. 2/4 bàn thua của họ xuất phát từ các pha bóng bổng trong khi hàng loạt các pha treo bóng từ hai cánh vào trước khung thành Leicester đều bị hậu vệ chủ nhà phá ra. Rõ ràng, City rất cần bản năng sát thủ của Aguero khi không ai trong số các ngôi sao còn lại của Pep có thể thay thế được ngôi sao người Argentina.

Hiểm nguy còn ở phía trước

Không Vincent Kompany, City mất đi một trung vệ có khả năng chơi đầu tốt khiến hàng thủ vốn không lấy gì làm vững chắc của họ càng bộc lộ những yếu kém chết người. Tất cả các vị trí trong hàng thủ của City đều tỏ ra không đáng tin cậy. Kolarov công hay hơn thủ. Zabaleta già nua chậm chạp. Stones rất hay mắc sai lầm. Claudio Bravo phản xạ và đọc tình huống đều kém. Trước Leicester và trong 2 trận sắp tới, City còn vắng tiền vệ trụ tốt nhất của họ là Fernandinho khiến khả năng phòng ngự tuyến hay vốn cũng yếu lại càng yếu. Trong khi khả năng phòng thủ bị nghi ngờ nghiêm trọng thì sự mờ nhạt của Iheanacho ở King Power lại càng khiến Pep đau đầu. Aguero vắng mặt 3 trận nữa mà Iheanacho (vốn chơi ấn tượng trong những lần thay Aguero trước đó) lại vô dụng ở King Power. Liệu ông còn tin dùng chân sút Nigieria này hay sẽ dùng ai đá cắm trận tới gặp Watford? Hay là sơ đồ 0 tiền đạo? Rất nhiều nguy cơ và nỗi lo đang bủa vây lấy Pep khi City có nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm