ĐIỂM NHẤN: Hazard thực sự sa sút quá nhiều. Hàng thủ Chelsea đã tạm ổn

21/10/2015 16:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới đây là 3 điều rút ra từ trận hòa 0-0 của Chelsea trước Dynamo Kiev ở vòng bảng Champions League.

1. Chelsea bị cầm chân

Jose Mourinho đã nhắm tới 4 điểm trong 2 trận lượt đi về liên tục gặp Dynamo Kiev, và một chiến thắng ở Stamford Bridge trong 2 tuần nữa sẽ giúp ông hoàn thành mục tiêu đó. Đội bóng Ukraine, chơi rụt rè cho tới những phút cuối, cho thấy họ chưa thật sự tự tin ở đẳng cấp này. Nhưng Chelsea cũng chẳng hơn gì.

Cesc Fabregas, chơi cao hơn trên hàng tiền vệ khi Ramires đá cặp với Nemanja Matic phía sau anh, đã bị từ chối một quả phạt đền trong hiệp 1 khi pha vào bóng của Serhiy Rybalka khiến anh té ngã trong vòng cấm địa. Matic, mới ghi 4 bàn cho Chelsea từ trước tới giờ, lẽ ra phải mở tỉ số không lâu sau đó, nhưng pha đi bóng qua hàng thủ Dynamo của anh được tiếp nối bằng cú sút vội vàng lãng phí.


Willian đã không thể giúp Chelsea giành chiến thắng

Tới lúc đó, Kiev tỏ ra chịu trận, còn Chesea chơi đã khá gần với sự trơn tru và tự tin mà họ tưởng như đã đánh rơi ở mùa giải trước. Đội bóng của Mourinho tỏ ra nguy hiểm hơn trong các tình huống phản công, pressing liên tục và là hình ảnh khá trái ngược với khuôn mặt nhợt nhạt, có phần lười nhác ở Premier League mùa này.

Nhưng việc tạo ra cơ hội vẫn là vấn đề với họ. Một quả đá phạt của Willian làm rung chuyển xà ngang vào đầu hiệp 2 là lần gần nhất Chelsea hy vọng có một bàn thắng, cho tới khi cũng tiền vệ người Brazil có pha dứt điểm chệch khung thành vào phút chót. Chelsea khi đó không còn tấn công dồn dập nữa, nhưng vẫn đủ để gây ra khó dễ cho đối thủ.

Diego Costa tỏ ra thích thú cuộc chiến giữa anh và các trung vệ của Kiev, nhưng rồi cũng không làm được gì nhiều. Sự xa cách và cô lập của tiền đạo này với hàng tiền vệ là khá rõ ràng. Mourinho đã đưa ra một thay đổi nữa ở hàng thủ với Baba Rahman bị loại khỏi đội hình xuất phát.

Cesar Azpilicueta trở lại vị trí hậu vệ trái quen thuộc, trong khi Kurt Zouma đá hậu vệ phải, bởi Branislav Ivanovic chấn thương. Azpilicueta đã làm rất tốt để ngăn cản mối đe dọa lớn nhất của đối phương Andriy Yarmolenko, và Chelsea ít ra lại chơi vững vàng.

2. Hazard chưa tìm lại phong độ, Willian tiếp tục tỏa sáng

Một trong những kỹ thuật tạo động lực quan trọng của Mourinho là trừng phạt các cầu thủ. Việc ông loại Eden Hazard ra ở trận gặp Aston Villa hôm thứ Bảy và những chỉ trích cầu thủ này sau trận đấu ở đây là tiêu biểu cho kỹ thuật đó. Mới đây, Mourinho còn ca ngợi tuyển thủ Bỉ là giỏi hơn Cristiano Ronaldo, nhưng giờ Hazard sẽ phải tự kiếm cho mình một chỗ trong đội hình xuất phát.


Hazard chưa lấy lại phong độ

Hóa ra sự so sánh giữa Hazard và Ronaldo không chỉ quá sớm, mà còn quá lố bịch. Siêu sao người BĐN chưa bao giờ để phong độ của anh xuống thấp như Hazard lúc này. Hình ảnh tuyển thủ Bỉ lao vào giữa các hàng thủ đối phương và tung ra những cú sút hiểm hóc đầy uy lực giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Một pha đi bóng mạnh mẽ qua Danilo Silva vào đầu trận cho thấy Hazard cũng nỗ lực trở lại, rồi một cú sút nữa ở phút thứ 9 từ chếch bên trái khung thành, vị trí săn mồi ưa thích của anh những mùa trước, đã buộc thủ thành Kiev Oleksandr Shovkovskiy phải cứu thua trên đầu ngón tay. Vào cuối hiệp 1, Hazard có thêm vài pha bứt phá tốc độ, nhưng tất cả vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc chưa thể ghép lại thành một bức tranh tổng thể nên hình nên dạng.

Trong khi đó, gã lực điền của Chelsea mùa trước giờ lại vào vai người tạo cảm hứng. Hazard sa sút cũng là thời cơ để Willian bước lên sân khấu lớn. Tiền vệ người Brazil giờ là người thực hiện mọi quả phạt góc và phạt trực tiếp cho Chelsea. Costa lẽ ra cũng có thể ghi bàn từ một quả đá phạt trong hiệp 1 của Willian đã loại bỏ hàng thủ Kiev. Đội chủ nhà rõ ràng nhận ra sự nguy hiểm của cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk và đã chăm sóc anh kỹ hơn trong hiệp 2.

3. Yarmolenko là hy vọng mong manh của Kiev

Dynamo đã rất xuất sắc mới có thể chấm dứt sự thống trị của Shakhtar ở Ukraine và kết thúc chuỗi 38 trận bất bại trong nước của kình địch này hôm thứ Sáu, dù trận gặp Chelsea có lẽ được ưu tiên hơn.

Giờ họ đang có cơ hội thực tế lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Champions League kể từ mùa 1999-2000, khi HLV hiện giờ Serhiy Rebrov còn là một tiền đạo ngôi sao. Tuy nhiên, Dynamo đã tỏ ra quá e dè đối thủ, với chỉ tiền vệ cánh Yarmolenko là thực sự tự tin gây khó dễ cho hàng thủ Chelsea.


Yarmolenko là động cơ cho phần lớn các pha tấn công của Kiev

Chơi bên cánh phải, với những tình huống di chuyển liên tục vào trong và những đường chuyền chuyển cánh nhiều ý đồ cho tiền đạo Artem Kravets, Yarmolenko là động cơ cho phần lớn các pha tấn công của Kiev. Khi anh có bóng, đội chủ nhà tỏ ra đe dọa hơn nhiều, dù Vitaliy Buyalsky, ở trung lộ, lẽ ra phải đưa đội bóng của Rebrov vượt lên ở phút 27, nhưng rồi sút bóng ra ngoài khi Asmir Begovic đã phải đối mặt với tiền đạo đối phương vì sự chậm chạp của các hậu vệ phía trước anh.

Nhưng đó gần như là cơ hội duy nhất của đội chủ nhà trong cả trận. Yarmolenko còn có một đường chuyền chính xác cho Derlis Gonzalez tạo ra tình huống tốt nhất của Kiev trong hiệp 2, nhưng lần này Begovic đã can thiệp kịp thời.

Trần Trọng (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm