ĐIỂM NHẤN Chelsea 4-0 Juventus: Show diễn của các hậu vệ, Tuchel lo vì chấn thương

24/11/2021 09:17 GMT+7 | Chelsea

Những hậu vệ tiếp tục là nhân vật chính trong một trận đấu của Chelsea. Lần này là chiến thắng 4 bàn không gỡ trước Juventus, mang về tấm vé đi tiếp cho nhà ĐKVĐ Champions League, dẫu những lo lắng về chấn thương là có thật.

Chelsea 4-0 Juventus: Werner ghi bàn ngày trở lại, Tuchel phục hận thành công

Chelsea 4-0 Juventus: Werner ghi bàn ngày trở lại, Tuchel phục hận thành công

Timo Werner chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương nhưng vẫn đóng góp 1 bàn thắng giúp Chelsea đánh bại Juventus với tỷ số 4-0, qua đó giành vị trí đầu bảng.

Xem VIDEO Cúp C1 TẠI ĐÂY

 

 

 

 

Đêm của các hậu vệ Chelsea

Sẽ không quá lời khi nói chiến thắng Juventus trên sân Stamford Bridge chứng kiến đêm thăng hoa của các hậu vệ Chelsea. Họ không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc khung thành Edouard Mendy, mà còn xông lên lập công, cụ thể là để lại dấu giày trực tiếp ở hai trong bốn bàn thắng của nhà ĐKVĐ Champions League.

Bàn mở tỷ số là một pha dứt điểm khó tin của Trevoh Chalobah, hậu vệ trẻ đang ngày càng tiến bộ chóng mặt mùa này. Ở mốc 22 tuổi 141 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Chelsea ở đấu trường Champions League ghi bàn ngay trong lần đá chính đầu tiên kể từ sau trường hợp của Oscar hồi tháng 9/2012.

Chú thích ảnh
Chalobah ghi bàn mở tỷ số trận đấu

Pha lập công tiếp theo là một bàn thắng điển hình của Chelsea dưới thời Tuchel. Ben Chilwell tung ra đường chuyền ấn tượng cho Reece James, người chơi wing-back bên cánh đối diện, tung ra pha dứt điểm không thể cản phá. Với 5 bàn thắng và 5 đường kiến tạo, không còn nghi ngờ gì thêm về tầm ảnh hưởng của James vào những bàn thắng của Chelsea, bất luận anh trực tiếp ghi bàn hay tung ra đường kiến tạo để dọn cỗ cho đồng đội lập công. Bàn thứ ba, bộ đôi Antonio Rudiger cùng James đã tạo ra một không gian quá thuận lợi để Callum Hudson-Odoi tìm thấy cơ hội lập công định đoạt số phận trận đấu.

Ở phần sân nhà, đừng quên một pha cản phá có giá trị không khác nào một pha lập công nữa cho Chelsea: nỗ lực cứu thua tuyệt vời của Thiago Silva sau pha dứt điểm của Alvaro Morata ngay sau bàn mở tỷ số của Chalobah. Nếu không có khoảnh khắc ấy, chưa chắc thầy trò Tuchel đã có một trận đấu nhẹ nhàng trên sân nhà trước Juventus.

 

Villarreal 0-2 MU: Ronaldo và Sancho ghi bàn, MU đoạt vé sớm

Villarreal 0-2 MU: Ronaldo và Sancho ghi bàn, MU đoạt vé sớm

MU đã giành thắng lợi 2-0 trước Villarreal ở Cúp C1 trong lần đầu tiên Michael Carrick chỉ đạo “Quỷ đỏ”.

 

Vết gợn chấn thương sau chiến thắng

Tất nhiên, chiến thắng của Chelsea không chỉ toàn màu hồng. Cái giá phải trả cho thầy trò Tuchel thật buồn là những chấn thương đáng lo ngại của các học trò. Hiệp một là trường hợp rời sân đáng tiếc của N’Golo Kante. Tiền vệ người Pháp đang ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với quãng thời gian làm bạn trên giường bệnh, lý do khiến HLV Tuchel phải sử dụng anh một cách thận trọng kể từ khi lên nắm quyền. Mất Kante chắc chắn là một tổn thất không hề nhỏ, nhưng màn trình diễn của Ruben Loftus-Cheek cũng như sự dồi dào các phương án lựa chọn ở hàng tiền vệ có thể khiến nỗi lo ấy được giảm nhẹ phần nào.

Chấn thương của Ben Chilwell lại là một câu chuyện rất khác. Sau khi để Marcos Alonso chiếm lĩnh vị trí wing-back trái ở những trận đầu mùa, Chilwell đang ngày càng chơi ấn tượng, đóng góp không nhỏ vào các bàn thắng của Chelsea mùa này cũng như đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự bên phần sân nhà. Vẫn chưa rõ vết đau ở đầu gối phải có phải là tín hiệu về một chấn thương nghiêm trọng nào đó của hậu vệ 24 tuổi này hay không. Bản thân Alonso hoàn toàn có thể trở lại và chơi tốt ở vị trí này, nhưng việc mất đi một mắt xích chơi ăn ý trong những trận đấu gần đây như Chilwell sẽ khiến HLV Tuchel phải thay đổi ít nhiều về cách vận hành ở trận gặp MU sắp tới.

Chú thích ảnh
Chelsea tổn thất lực lượng ngay trước thềm trận gặp MU tại Ngoại hạng Anh

Tấm vé đi tiếp và lợi thế ngôi đầu cho Chelsea

Trước ngày tái đấu Juventus ở Stamford Bridge, nhiều người đã lo ngại liệu Chelsea có thể phục thù thành công thất bại trên đất Italy hồi cuối tháng Chín, chứ chưa nói đến chuyện liệu thầy trò Tuchel có thể giành quyền đi tiếp.

Mọi thứ rốt cuộc mỹ mãn ngoài tính toán. Chelsea không chỉ báo thù thành công mà còn là một chiến thắng đủ thuyết phục để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng Juventus nắm giữ, chấm dứt vị thế toàn thắng của thầy trò Max Allegri. Ba điểm cùng 4 bàn thắng đã đến thật đúng lúc, bởi nó chính thức trao tấm vé đi tiếp còn lại ở bảng H cho nhà ĐKVĐ Champions League, kịch bản hoàn toàn khác so với thảm họa mùa 2012-13 khi Chelsea phải dừng chân ngay sau vòng bảng. Hơn thế, đội bóng áo xanh còn có lợi thế dẫn đầu bảng đấu và chỉ cần đánh bại Zenit ở lượt cuối là họ có thể yên tâm tránh được những đội đầu bảng đáng gờm ở vòng 1/8.

Chú thích ảnh
Chiến thắng giúp Chelsea chiếm ngôi đầu bảng cùng tấm vé đi tiếp

Còn với Juventus, đây chính là sự thật phũ phàng cho thầy trò Allegri. Thành tích toàn thắng cùng tấm vé sớm vào vòng 1/8 ở Champions League như một lớp nước sơn che phủ thành tích tệ hại tại Serie A, khi Juventus chật vật tìm đường trở lại nhóm giành vé dự Champions League mùa tới. Trận thua thảm hại ở Tây London phải chăng là lời nhắc nhở đúng lúc cho Juventus về bất ổn vốn có họ đang trải qua từ đầu mùa đến giờ?

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm