ĐIỂM NHẤN Chelsea 1-3 Tottenham: Spurs nhìn thấy Champions League. Conte đã ‘đầu hàng’

02/04/2018 06:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đánh đầu mở tỷ số của Alvaro Morata tưởng như thắp lại hy vọng dự Champions League cho Chelsea nhưng cuối cùng Tottenham lại là người khiến giấc mơ ấy sắp tan thành mây khói.

Tottenham rất ổn định, công đầu của Mauricio Pochettino

Lại một mùa giải nữa Tottenham rất có thể sẽ nằm trong nhóm đội bóng Anh dự Champions League. Chiến thắng trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua top 4 giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau này.

Trước trận derby London, Spurs (thứ 4) hơn Chelsea (thứ 5) 5 điểm. Bây giờ khoảng cách được nới rộng thành 8 điểm trong khi mỗi đội còn 7 trận chưa đá. Cách biệt ấy chưa phải là đảm bảo chắc chắn cho suất dự Champions League mùa tới nhưng vẫn là lợi thế không nhỏ mà Spurs tạo được trước Chelsea trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Chú thích ảnh

Họ gia tăng cách biệt với The Blues bằng cách đánh bại chính đối thủ này ngay tại Stamford Bridge. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục và nó cho thấy sự ổn định đáng khen ngợi mà Spurs duy trì được dưới thời Mauricio Pochettino. Thậm chí, Spurs cho thấy sự trưởng thành vượt bậc theo thời gian khi gây ấn tượng mạnh với rất nhiều trận đấu lớn thành công mùa này.

Chelsea 1–3 Tottenham: Alli lập cú đúp, đập tan giấc mơ Top 4 của Chelsea

Chelsea 1–3 Tottenham: Alli lập cú đúp, đập tan giấc mơ Top 4 của Chelsea

Chelsea mặc dù có bàn mở tỷ do công Alvaro Morata nhưng sự xuất sắc của Dele Alli và Erisken đã giúp Tottenham lội ngược dòng thành công với tỷ số 3-1 ngay trên sân Stamford Bridge

Họ đã đánh bại cả Real lẫn Dortmund tại vòng bảng rồi cầm hòa Juventus ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Từng thắng đậm Liverpool, hạ gục M.U và bây giờ cho Chelsea nếm trái đắng ở giải Ngoại hạng Anh. Spurs không chỉ lấn lướt các đội nhỏ mà còn nguy hiểm cả trong các trận đấu lớn, trước những đối thủ “cứng cựa”.

Coi như không cần Harry Kane (chỉ chơi 15 phút cuối), Spurs vẫn biết cách chiến thắng bằng tài năng, sự xông xáo và ăn ý của bộ ba Eriksen – Dele Alli – Heung Min Son. Không ngạc nhiên nếu họ một lần nữa lại giành vé dự Champions League.

Chelsea có quá nhiều vấn đề

Vấn đề của Chelsea đã được mổ xẻ nhiều lần và không cần nhắc lại nữa. Nhưng một câu hỏi khác được đặt ra lúc này là liệu vẫn là Antonio Conte ngồi trên ghế nóng để khắc phục những vấn đề ấy hay là một nhà cầm quân khác kể từ mùa tới?

Thất bại trước Spurs là một đòn nặng nữa giáng vào Chelsea và Conte sau thất bại trước Barca. Thua Barca, họ bị loại sớm ở Champions League. Thua Spurs, họ có nguy cơ rất cao là vắng mặt ở Champions League mùa tới. 8 điểm ít hơn chính Spurs trên BXH chỉ là một vấn đề. Điều đáng ngại không kém là có cảm giác như gần như cả tập thể Chelsea đang rệu rã thực sự về ý chí chiến đấu ngoài những hạn chế về chất lượng nhân sự và chiều sâu đội ngũ.

Chú thích ảnh

Các trụ cột quan trọng bậc nhất của Chelsea như Hazard, Kante đều sa sút phong độ mùa này. Các hậu vệ mắc sai lầm nhiều hơn. Conte tỏ ra bất lực thực sự trong nỗ lực vực dậy tinh thần thi đấu cũng như duy trì ham muốn chiến thắng cho các cầu thủ.

Trước trận gặp Spurs, ông thừa nhận không chắc mình còn làm HLV mùa tới nữa không. Giờ thì người ta lại càng tin là ông không nói đùa. Roman Abramovich có thể vẫn kiên nhẫn với Conte nếu Chelsea tiếp tục giành quyền dự Champions League mùa tới. Nhưng nếu họ vắng mặt thì chẳng ai dám chắc điều gì.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm