Di Maria: Hạ sát Chelsea, Van Gaal thở dài

17/02/2016 06:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một cầu thủ sáng tạo cần không gian để phát huy trí tưởng tượng và sự tự tin để giải quyết trận đấu. Juan Roman Riquelme chắc chắn là số 10 huyền thoại nhưng chỉ là một gã “quá chậm” ở Barcelona. Ngay cả thiên tài Armando Maradona cũng không đến tận cùng thành công tại Barcelona mà phải khi tới Napoli, ông mới sống như một vị thánh trong hình hài nhỏ bé.

Angel Di Maria cũng ở trong tình cảnh này. Anh khởi đầu ở Man United rất tốt đẹp, đặc biệt là giai đoạn đầu mùa giải 2014-15. Cú lốp bóng hạ Leicester là pha xử lý rất ít khi chúng ta được thấy ở đội bóng của Van Gaal. Tiếc rằng sự thoải mái không còn nữa sau chấn thương, cho dù tài năng của anh là khó phủ nhận. Di Maria đã mất đi phép màu.

Van Gaal có thể tự hào vì quyết định đẩy các cựu binh như Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic ra đi, nhưng một loạt cầu thủ đã rời Man United của ông hạnh phúc với tự do mới. Javier Hernandez ở Bayer Leverkusen và Di Maria ở PSG là điển hình, hoặc thậm chí James Wilson, cũng thỉnh thoảng khiến Van Gaal giật thót bằng những màn trình diễn ở Brighton & Hove Albion.



Di Maria đã chơi khác hẳn ở PSG

Đi khỏi Man United, Di Maria thẳng thắn: “Tôi không có mối quan hệ tốt với HLV nên giải pháp hay nhất là tới Paris”, anh nói với Le Parisien. “Không có lý do để ở lại khi gia đình tôi không hạnh phúc, con gái khó hòa nhập với cuộc sống mới…Ban đầu, chúng tôi tưởng đã ổn, nhưng sau đó, mọi chuyện thật phức tạp. Cuộc sống ở Anh có một chút khó khăn, không dễ cho những người Nam Mỹ. Mọi người ở đó ổn nhưng rất khó thích nghi với những vấn đề khác”.

Sự thoải mái và cả tiền bạc là những thứ Di Maria cần, để tìm lại đỉnh cao từng có. PSG dễ dàng đáp ứng tất cả những thứ đó. Màn trình diễn rạng sáng qua trước Chelsea mới chỉ là một phần nhỏ tài năng chúng ta từng thấy ở cầu thủ này. Cú bấm bóng cho Edinson Cavani ghi bàn 2-1 chính là thứ PSG cần, và có lẽ là sự hội tụ. Cho dù màn trình diễn ấy không phải ở đỉnh cao chói lọi nhưng sự thật, Di Maria đã giúp đại diện Pháp giải quyết trận đấu mà rất nhiều cú dứt điểm của trước đó thất vọng trước đôi tay Courtois.



Di Maria hòa nhập tốt ở PSG

Sự thoải mái là cú quay người loại bỏ Baba Rahman nhận được tràng pháo tay tán thưởng của người Pháp. Hay cú đánh gót vào trung lộ cho Thiago Motta đầu trận. Blanc có hệ thống chiến thuật gần như để cố định mọi vị trí, trừ Di Maria. Hiệp 1, anh hay đá cánh phải, hiệp 2 thường dạt sang trái, và anh kết liễu Chelsea với một lần di chuyển ở trung lộ. Đó là thứ ông Blanc cần, và các nhà bình luận bóng đá Pháp cho rằng Di Maria đã “thêm một chút gì đó” cho đội bóng thủ đô Paris, như một phẩm chất vô địch rất khó đong đếm, hoặc bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

Chỉ biết rằng Di Maria này rõ ràng là Di Maria hạnh phúc, khoác áo 11 và không còn áp lực của số 7 ở Man United, chẳng có sự gò bó bức bối kiểu Van Gaal. 10 đường kiến tạo ở Ligue 1, 2 kiến tạo ở Champions League, 12 bàn trên mọi đấu trường là những con số phần nào chứng tỏ đôi cánh thiên thần đã hoạt động trở lại. Có thể chính những trận đấu quan trọng cuối mùa mới là lúc kiểm chứng việc PSG đã thật sự có phẩm chất của “đại gia”, sau nhiều năm như Chelsea buổi đầu, chỉ là “thiếu gia”.

Và xin nhắc lại rằng, đây chỉ là một góc nhỏ của Di Maria hay nhất. Phần còn lại, sẽ được chờ đợi trong sự háo hức của những đôi mắt Pháp.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm