Derby Manchester: Ibrahimovic và Guardiola - mối thù lớn nhất thế giới bóng đá

09/09/2016 18:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -  Zlatan Ibrahimovic chưa bao giờ giấu diếm mối hận của anh với Guardiola, người đã đưa anh về Barca và cũng chính là người đã tống khứ anh khỏi một trong những CLB lớn nhất thế giới ấy.

Tại sao lại có vụ kết hôn Ibra - Barca?

Vụ chuyển nhượng trị giá 65 triệu euro của Ibra từ Inter tới Barca năm 2009 đến trong một hoàn cảnh đặc biệt. Khi đó, Real Madrid vừa chi tới 300 triệu euro để xây dựng lại toàn bộ đội hình một. Ban đầu, Barca chế giễu Real vụ này, một giám đốc của họ khi đó còn chê bai: “Chúng tôi sẽ không bao giờ chi 65 triệu euro cho một cầu thủ. Với ngần đấy tiền, bạn có thể mua lại toàn bộ đội hình Barca đã giành Champions League ở Rome”.

Nhưng dần dần, Barca cũng cảm thấy lo ngại hiệu ứng từ Madrid, trong khi bản thân họ cũng có vấn đề cần giải quyết. Samuel Eto’o, người đã ghi 36 bàn ở mùa trước đó, được Pep nhìn nhận như là một “yếu tố phá vỡ lối chơi của Barca”, như giải thích của Tim Hanlon, tác giả cuốn sách về Barcelona “A Catalan Dream”.

“Eto’o là một cầu thủ quan trọng của Barca, nhưng anh cảm thấy rằng mình không nhận được sự ngợi ca xứng đáng. Pep và Eto’o chưa bao giờ tồn tại một mối quan hệ tốt đẹp bởi Pep không thích sự thẳng thắn của anh ấy, và đó là lý do tại sao Eto’o bị bán”, Hanlon viết.


Ibrahimovic đến Barcelona vì Pep Guardiola không thích sự thẳng thắn của Eto'o

Và Barca bán Eto’o cho chính Inter Milan, còn Ibra đến Camp Nou theo chiều ngược lại. Ngay từ đầu, đây có vẻ như không phải là một thương vụ thích hợp với Barca bởi Ibra hoàn toàn không phù hợp với tiki-taka. Cựu HLV của Milan Arrigo Sacchi là một trong những người khuyên Pep đừng nên chiêu mộ Ibra. “Anh ta là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng Ibra quá cá nhân để có thể chơi cho một đội có tính tập thể. Tôi đã khuyên Pep đừng mua anh ta”, Sacchi tiết lộ.

Nhưng Pep bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo và mọi vấn đề với ông bắt đầu từ đây.

Ibra bị Pep đào thải như thế nào?

“Ibra là một cầu thủ tuyệt vời, rất mạnh mẽ. Anh ấy có thể làm mọi thứ ở đẳng cấp cao nhất”, Pep ca ngợi trong ngày Ibra ra mắt Barca. Và trên sân cỏ, có vẻ như Pep nói đúng. Ibra ghi 11 bàn trong 14 trận đầu tiên ở Liga, gồm bàn quyết định hạ Real Madrid ở trận “Kinh điển”. Nhưng bất chấp điều đó, Pep vẫn ngấm ngầm không hài lòng với đóng góp chung của Ibra, và khi tiền đạo này ngừng ghi bàn, rắc rối bắt đầu xảy ra.

“Mặc dù ghi được một số bàn trong giai đoạn đầu, Ibra không bao giờ thật sự nổi bật, nên khi anh ấy ngừng ghi bàn, mọi người chờ đợi ở Ibra nhiều hơn. Dần dần Ibra mất tự tin. Đó là thời điểm mối quan hệ giữa họ bắt đầu xấu đi. Pep bắt đầu bổ sung các cầu thủ trẻ, những người có thể chơi như HLV muốn, còn Ibra ngày càng không thích hợp với ông ấy”, Hanlon nói thêm. Thêm nữa, Leo Messi trở thành vấn đề mới của Ibra.

Tiền đạo người Argentina muốn được đá ở trung tâm trên hàng công 3 người của Barca, vị trí của Ibra. Như Ibra tiết lộ sau này, anh và Pep không còn nói chuyện với nhau nữa. Sau khi Messi lập hat-trick vào lưới Zaragoza hồi giữa tháng Ba, còn Ibra bỏ lỡ vô số cơ hội, Barca được hưởng một quả 11m vào thời gian bù giờ. Messi, người có trách nhiệm đá phạt, sau đó đã nhường quả bóng cho Ibra để tiền đạo này ấn định chiến thắng 4-2. Ibra trở lại bảng tỷ số, nhưng từ lúc đó, anh chỉ còn là cái bóng của Messi.


Ibrahimovic không được Pep Guardiola trọng dụng

Cho dù Ibra đã lập cú đúp vào lưới Arsenal ở lượt đi Tứ kết Champions League thì Pep vẫn không hài lòng với những cơ hội mà tiền đạo này bỏ lỡ trong hiệp 1. Ở trận lượt về, Ibra thậm chí còn bị loại khỏi danh sách thi đấu. Messi đã ghi 4 bàn trong trận đấu này, còn Ibra thì đã là lịch sử.

Sau khi bị thay sớm ở cả hai lượt trận Bán kết với Inter, Ibra đã sẵn sàng cho sự ra đi. Mino Raiola, người đại diện của Ibra, bắt đầu chất vấn cách dùng người của Pep, và tất cả chỉ nhằm một mục đích: tìm bến đỗ mới cho chân sút người Thuỵ Điển. “Nếu Pep không sử dụng Ibra sau khi đã bỏ ra 65 triệu euro, tốt nhất là nên gửi ông ta tới một bệnh viện tâm thần”, Raiola nói.

Ibra ghi bàn cuối cùng cho Barca ở Siêu cúp TBN ngày 14/8/2010, và đến 25/8, anh chơi trận cuối cùng ở trận tranh Cúp với Joan Gamper. Sau trận đấu này, Ibra khẳng định với truyền thông rằng mối quan hệ giữa anh với Pep là rất xấu và cả hai đã không nói chuyện với nhau từ tháng Hai.

Nhưng đó cũng là những gì nhã nhặn nhất mà Ibra nói về Pep. Bởi sau đó, Ibra đã công kích Pep rất nhiều: “Pep là một kẻ hèn nhát, không phải đàn ông”; “Pep không có bi” v.v

Điều khó hiểu nhất là Pep chưa bao giờ tiết lộ chính xác bí mật đằng sau mối quan hệ này. Khi được hỏi, ông chỉ nói: “Nếu tôi và Ibra chỉ nói chuyện với nhau 2 lần trong sáu tháng, thì hẳn phải có lý do. Nhưng sẽ tốt hơn cho CLB nếu tôi không nói về chuyện đó”.

Ibra cần Mourinho để “trả thù” Pep

Pep là “kẻ thù” trong mắt Ibra, và có lẽ, một trong những tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của tiền đạo này là anh chưa thể một lần đánh bại HLV người Tây Ban Nha. Chính xác hơn, đội bóng của Ibra chưa từng thắng nổi đội bóng do Pep dẫn dắt.

Sau khi rời Camp Nou, Ibra chơi cho Milan trong hai mùa (một mùa theo dạng cho mượn) và anh đã có tới 3 cơ hội để “báo thù” Pep. Tuy nhiên, anh đã không thành công với 2 thất bại và 1 trận hoà khi Milan của Ibra đối đầu Barca của Pep ở Champions League. Cụ thể, Milan của Ibra đã thua 2-3 (24/11/11), hoà 0-0 (29/3/12) và thua 1-3 (4/4/12) trước Barca của Pep. Sau này, khi Pep tới Bayern Munich (2013-2016) còn Ibra gia nhập PSG (2012-2016), họ không còn đối đầu nhau nữa.

Vì thế, các trận derby Manchester sắp tới sẽ là những cơ hội cuối cùng để Ibra “báo thù” Pep, khi Ibra là chủ công số 1 của Man United, còn Pep đang dẫn dắt Man City. Thậm chí, có thể nói rằng việc Pep tới Man City là một trong những động lực thúc đẩy Ibra tới Man United, như phát biểu của Raiola: "Tôi nghĩ Ibra thực sự muốn trả thù Guardiola, dù cậu ấy không sống cả đời vì điều đó. Có vẻ như định mệnh muốn thấy cuộc chạm trán giữa họ diễn ra một lần nữa. Một lựa chọn để điều đó thành hiện thực là Ibrahimovic chuyển tới Anh”.


Ibrahimovic cần Mourinho để "trà thù" Pep Guardiola

Trùng hợp thay, ở Man United còn có một người khao khát đánh bại Pep không kém là Mourinho. Khi còn dẫn dắt Real Madrid, Mourinho từng nhiều lần bị Pep “hạ nhục”, nhưng cũng không ít lần HLV người Bồ Đào Nha gây được khó dễ cho người đồng nghiệp. Ở Bán kết Champions League 2010, chính Inter của Mourinho đã loại Barca nhờ lối chơi cực kỳ thực dụng và khoa học.

Man United của Mourinho bây giờ là một đội bóng gần như vậy, và họ có thể trở thành khắc tinh của Man City. Ibra từng bị báo Anh chế giễu vì chưa từng ghi bàn vào lưới các đội bóng Anh, nhưng sau đó, Ibra đã có màn đáp trả ngoạn mục: anh ghi 2 bàn trước Arsenal, 2 bàn trước Chelsea và 4 bàn vào lưới tuyển Anh, gồm một pha “ngả bàn đèn” ngoạn mục. Và giờ, Ibra muốn làm điều tương tự trước Pep, với sự trợ giúp từ Mourinho.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận derby Manchester có kết quả thế nào?


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm