Dấu chấm hết cho Mourinho chỉ còn chờ ráo mực

01/11/2015 05:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua Liverpool 1-3 ngay trên sân Stamford Bridge không cho thấy một dấu ấn nào của một Chelsea mang đậm cá tính Jose Mourinho như chúng ta vẫn được thấy xưa nay, ngoại trừ đúng một chi tiết rất nhỏ.

Đó là khi Lucas phạm lỗi với Ramires ở hiệp 2, Mourinho bật căng người, cười một cách mỉa mai, cười như cách ông vẫn cho cả thiên hạ đọc được một thông điệp rằng “đấy nhé, sờ sờ ra nhé, trọng tài toàn chơi xỏ chúng tôi nhé”.

Nhưng ngay cả chi tiết ấy cũng trở nên mờ nhạt, và có phần hơi…thiếu có duyên như mọi khi. Đơn giản, tất cả đều hiểu số phận Mourinho đã như chỉ mành treo chuông. Mọi “biểu diễn” của ông đều trở nên vô vị vì cái người ta trông đợi là kết quả cuối cùng, chứ không phải những tiểu tiết thu hút truyền thông theo kiểu gia vị của trận đấu.

Mourinho thực sự rơi vào trạng thái hoang mang

Nếu theo dõi lại những điều Mourinho phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, ta sẽ thấy những lý do đủ để kiến giải cho việc Chelsea thất bại ở vào thời khắc mà Mourinho cần chiến thắng như một liều morphin giảm cơn đau tạm thời.

Không còn là những phát biểu sắc nét, gọn ghẽ, sâu cay nữa mà là những chia sẻ đầy thân phận, và hoang mang. Ông nói mình không lo lắng đến cái ghế có an toàn không, mà ông lo lắng về kết quả trận gặp Liverpool hơn. Song ông lại liên hệ với chuyện của Brendan Rodgers, người từng là HLV xuất sắc nhất mùa giải 2013-14 để rồi sau đó lại bị sa thải, và đặc biệt, ông chia sẻ nhiều về gia đình mình, về căn bệnh của người cha và tình cảm của người vợ. Có lẽ, ông đã cảm nhận được mình sắp phải ra đi, và bởi thế, ông bước vào trận đấu với sự hoang mang, không một phương án cụ thể nào nhằm cải thiện đội bóng.

Nhưng thực ra, Mourinho đã hoang mang từ đầu mùa giải rồi, với những phương án sử dụng con người không đâu vào đâu; những lần thay người không mang lại ý nghĩa gì tích cực cho thế trận. Và sự hoang mang ấy khởi đi từ thất thủ 0-3 trước Man City, trận cầu mà thủ lĩnh Terry ra sân chỉ sau gần hai chục phút chơi bóng và sau đó ở nguyên trên băng ghế dự bị cho tới tận trận gặp West Ham cuối tuần trước.

Bạc nhược Mourinho, bạc nhược Chelsea

Sau trận thua Man City ấy, Chelsea thua Crystal Palace, cũng trên sân nhà. Đó là trận cầu mà Mourinho đã phát biểu rằng “ước gì được thêm 1 quyền thay người nữa?”. Chính điều ước đó của ông đã để lại dấu hỏi lớn rằng ai là cầu thủ chơi tệ trên sân trong số những Fabregas, Hazard, Cahill, Zouma…

Và cuối cùng, Mourinho đã có câu trả lời cho mình. Các cầu thủ Chelsea liên tiếp chơi tệ để dẫn tới chuỗi trận kém cỏi không ai ngờ tới và khiến Chelsea tụt dần trên bảng xếp hạng. Phải chăng họ phản ứng lại với Mourinho, người đã từng lên tiếng chỉ trích đích danh Hazard không đạt phong độ suốt tháng 9 và tháng 10 vừa rồi?

Không biết đó có phải là sự thật hay không nhưng cái cách Mourinho thay Hazard bằng Kenedy ở phút 59 trận thua Liverpool đêm qua đã cho thấy ông dường như bế tắc đến nỗi làm liều. Không còn tin vào chính những trụ cột nữa; sẵn sàng ném họ ra khỏi sân một cách không cần cân nhắc nhiều, vẻ như Mourinho chờ đợi vào một ân sủng siêu nhiên nào đó để các cầu thủ trẻ sẽ vào sân và tạo nên điều kỳ diệu. Và từ đó, trận đấu đã được quyết định, khi Chelsea chơi không còn ra hồn cốt của một đội bóng mang đậm cá tính chiến đấu của Mourinho ngày nào. Sự bạc nhược thể hiện rõ nhất trong pha dứt điểm của Benteke. Trước mặt anh là hai hậu vệ sừng sỏ, Terry và Cahill, nhưng họ cứ thản nhiên để anh có khoảng trống xử lý bóng một cách dễ dàng.

Trên khán đài Stamford Bridge đêm qua có một biểu ngữ mang hình ảnh Mourinho với dòng chữ “One Of Us” (Ông là một người trong cộng đồng của chúng ta) và ngay khi camera bắt lấy hình ảnh đó, một Bình luận viên Anh quốc đã đặt ra câu hỏi “liệu sau trận này, ông ấy có còn là một người trong bọn họ hay không?”. Đó là một câu hỏi hay, nhưng thừa. Mourinho chắc chắn sẽ bị sa thải bởi sức chịu đựng của Chelsea cũng đã quá đủ rồi.

Cái gì diễn ra cũng có nguyên nhân và cũng sẽ là nguyên nhân cho điều xảy ra kế tiếp. Không trách ai được cả bởi chính Mourinho là người đặt dấu chấm hết cho mình ở Chelsea. Và cho đến lúc này, dấu chấm ấy chỉ còn chờ ráo mực mà thôi…

0 - Đóng góp của Hazard ở trận gặp Liverpool là con số 0 tròn trĩnh, từ cơ hội tạo ra, số lần dứt điểm cho đến bàn thắng.

3 - Với 3 thẻ đỏ sau 11 trận, số thẻ đỏ của Chelsea mùa này đang ngang bằng với con số cả mùa trước.

2 - Tính đến thời điểm này, Costa mới đem về vỏn vẹn 2 bàn thắng cho Chelsea sau 9 lần ra sân ở Premier League.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm