Đá sân khách cực kém, Arsenal đang bị tầm thường hóa

10/05/2018 14:38 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Với thất bại 1-3 trước Leicester đêm qua, Arsenal vẫn không giành nổi một điểm số nào trên sân khách trong năm 2018. Căn bệnh ‘khôn nhà, dại chợ’ đang biến họ trở thành một đội bóng tầm thường.

Tại sân King Power, Arsenal đã khởi đầu rất tệ khi bị thủng lưới trước ở phút 14 sau bàn thắng của Kelechi Iheanacho, đồng thời trung vệ Konstantinos Mavropanos bị đuổi khỏi sân. Nhưng sau đó, Aubameyang đã quân bình tỷ số cho đội khách.

Video clip highlights bàn thắng Leicester 3-1 Arsenal

Những tưởng Arsenal có thể giành được điểm số trên sân khách đầu tiên trong năm 2018, song rốt cục, họ vẫn không thể làm được điều đó. Henrikh Mkhitaryan phạm lỗi khá ngờ ngệch với Demarai Gray trong vòng 16m50 và Jamie Vardy không bỏ lỡ thời cơ trên chấm 11 mét. Thậm chí, đến phút cuối cùng, Riyad Mahrez còn bồi thêm một cú nữa với bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Chú thích ảnh
Lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, Arsenal thua 7 trận sân khách liên tiếp

Đây là lần đầu tiên kể từ năm… 1966, Arsenal mới lại thua 7 trận sân khách liên tiếp. Họ đã thua trước đội bóng mà mình bất bại trong suốt 22 trận trước đó (14 thắng, 8 hòa), kể từ năm 1994 – thời kỳ mà George Graham còn tại vị. Trận thua này khiến Arsenal chưa giành nổi một điểm số nào trên sân khách trong năm 2018. Điều đặc biệt ở chỗ: trong số 4 hạng đấu chuyên nghiệp của bóng đá Anh, không có một đội bóng nào đá sân khách tệ hại như thế cả.

Trước khi gục ngã 1-3 ở King Power, Arsenal đã trắng tay khi đến làm khách trên sân của Bournemouth (1-2), Swansea (1-3), Tottenham (0-1), Brighton (1-2), Newcastle (1-2), và M.U (1-2). Điều đáng nói là trong số này, chỉ Tottenham và M.U là thực sự mạnh. Trước đó, Arsenal cũng từng thua trên sân Man City (1-3), Watford (1-2), Liverpool (0-4), và Stoke (0-1). Tính tổng cộng, Arsenal đã thua đến 11 trận sân khách ở mùa giải này. Đây là thành tích tệ hại nhất của họ trong lịch sử Premier League, ngang với mùa giải 1994-95 khi giải đấu còn 22 đội.

Nếu thay Arsene Wenger, Max Allegri có thể mang lại gì cho Arsenal?

Nếu thay Arsene Wenger, Max Allegri có thể mang lại gì cho Arsenal?

Theo Sky Sports, Massimiliano Allegri đang là ứng viên số một cho chiếc ghế HLV trưởng tại Arsenal sau khi Arsene Wenger. Liệu ông sẽ mang tới điều gì tới sân Emirates.

Với 11 trận thua, Arsenal là đội thua sân khách nhiều thứ nhì tại Premier League mùa này, chỉ ít hơn mỗi Watford (12 trận). Điều đáng nói là trong số các đội trong Top 7, không có đội bóng nào thua sân khách quá 5 trận cả. Trong số 18 trận sân khách mùa này, họ ghi vỏn vẹn 19 bàn, kém cả West Ham, đội bóng đang xếp thứ 15. Với 31 bàn thua trên đất khách, Arsenal còn thủng lưới nhiều hơn cả West Brom (25), đội bóng đã rớt hạng.

Cơ hội duy nhất để Arsenal giành được điểm số trên sân khách trong năm 2018 này là chuyến làm khách đến sân Huddersfield vào Chủ nhật này. Cần nhắc lại, Huddersfield vừa cầm hòa cả hai ông lớn Man City (0-0) và Chelsea (1-1) ở hai vòng đấu vừa qua.

Chú thích ảnh
Allegri (giữa) là ứng viên hàng đầu cho ghế HLV tại Arsenal

Sau trận đấu ấy, HLV Arsene Wenger sẽ chính thức chia tay Arsenal sau 22 năm gắn bó. Mới đây, ban lãnh đạo Pháo thủ đã công bố danh sách rút gọn 5 ứng viên thay thế chiến lược gia người Pháp là Massimiliano Allegri, Leonardo Jardim, Joachim Loew, Mikel Arteta, và Patrick Vieira. Trong số này, Allegri được xem là ứng viên nặng ký nhất.

Trước đó, Arsenal rất thích Luis Enrique, nhưng đòi hỏi về lương bổng của chiến lược gia người Tây Ban Nha (15 triệu bảng/năm) khiến họ rút lui.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm