Đã đến lúc Mourinho gạt bỏ Fellaini?

14/09/2016 20:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn kém hiệu quả ở derby Manchester cho thấy đã đến lúc Mourinho cần xem lại việc sử dụng Fellaini trong các kế hoạch của mình.


Hồi David Moyes lấy Fellaini từ Everton về United, ý định của ông là biến tiền vệ người Bỉ thành nhân tố trung tâm trong kế hoạch của mình. Nhưng dù Moyes chỉ trụ lại 10 tháng ở Old Trafford, thời gian đã đủ cho thấy ông sai lầm khi Fellaini không có vẻ gì là một mẫu cầu thủ kiểu United.

Chậm chạp, vụng về, chỉ trực phạm lỗi và không biết sáng tạo. Đến khi Van Gaal cầm quân, ông cũng coi Fellaini là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của mình. Trong trường hợp khẩn cấp, Van Gaal thậm chí còn dùng Fellaini đá...trung phong. Nhưng đáp lại, tiền vệ tóc xù vẫn không có gì thay đổi.

Vẫn là một Fellaini chỉ quen “chặt chém” với “đặc sản” là những pha thúc cùi chỏ trong vòng cấm đối phương lúc nhảy lên không chiến và thường xuyên tỏ ra lóng ngóng, kém sáng tạo. Sau 3 mùa vô hồn và lạc lõng của Fellaini ở Old Trafford, fan United chờ đợi Mourinho chấm dứt sự hiện diện của anh. Cơ sở cho niềm tin rất rõ ràng: dù gì Mourinho cũng đủ sắc sảo để nhận thấy Fellaini không phải mẫu cầu thủ hợp với United.


Khổ nỗi, chính Fellaini lại là cầu thủ United HLV Bồ Đào Nha đánh giá cao và ưa thích nhất từ khi Van Gaal còn ở đây. Thế nên, thay vì gạt bỏ anh khỏi các kế hoạch như nhiều fan United mong chờ, trận nào Mourinho cũng điền tên Fellaini vào đội hình xuất phát của ông. Kết quả: niềm tin của Jose vẫn không tạo ra bất cứ sự thay đổi nào của tuyển thủ Bỉ. Vẫn là những pha chơi cùi chỏ được lặp lại. Vẫn những pha xử lý bóng lóng ngóng, vô duyên như trước kia.

Thất bại trước City ở derby Manchester một lần nữa cho thấy Fellaini lạc lõng thế nào. Ý đồ của Mourinho vẫn là tận dụng sức mạnh thể lực thể lực của Fellaini để tăng sức chiến đấu ở trung tuyến. Nhưng khi dùng cả anh lẫn Rooney và Ibrahimovic ở hai tuyến trên cũng có nghĩa Mourinho đã “chấp” Guardiola tới 3 người về tốc độ vì cả 3 đều chậm chạp.

Nhưng trong khi Rooney và Ibra còn bù đắp cho hạn chế về tốc độ của họ bằng sự sáng tạo thì Fellaini không chỉ chậm chạp mà còn kém sáng tạo. Mà khả năng tranh chấp của anh chỉ có cơ hội phát huy khi tiếp cận được đối thủ. Nhưng các mũi tấn công của City lại không cho Fellaini có cơ hội tiếp cận họ bằng thứ bóng đá tốc độ của mình. Hệ quả là anh trở nên thừa thãi vì không biết dùng sức mạnh của mình vào việc gì.

Khi hệ thống thi đấu với mục tiêu kiểm soát thế trận của United bị phá sản thì Fellaini càng trở nên thừa thãi. Phải đến khi Mourinho tung Herrera, Martial và nhất là Rashford vào sân ở hiệp 2 thì Quỷ đỏ mới tấn công có sinh khí và hiệu quả hơn. Việc Fellaini không thể bù đắp cho những khiếm khuyết mà các cầu thủ United khác bộc lộ một lần nữa cho thấy anh không phải và không bao giờ là giải pháp cho vấn đề lâu dài của đội bóng này ở tuyến giữa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm