Cuộc đua vô địch Premier League: M.U hụt hơi, Man City bứt phá mạnh mẽ

22/10/2017 05:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U đang bắt đầu cảm nhận sự khắc nghiệt của tháng Mười, thời điểm mà đôi chân của họ không còn vững chãi, trong khi đối thủ cạnh tranh Man City thì vẫn chưa hề có dấu hiệu mỏi mệt.

Tuần trước, khi M.U hòa 0-0 trên sân Liverpool, giới chuyên môn đều không mấy ngạc nhiên bởi họ thừa hiểu tâm lý thận trọng của Mourinho khi đá sân khách của các đội bóng lớn. Nhưng thất bại 1-2 trên sân Huddersfield vừa qua đã để lại rất nhiều nỗi lo: Lực lượng bị sứt mẻ, lịch đấu đầy khó khăn, trong khi đối thủ cạnh tranh thì vẫn đang quá sung sức.

Khi Phil Jones bực bội đấm tay xuống mặt cỏ và lầm lũi đi ra sân, không ít người đã hình dung ra những giông bão đang vần vũ xung quanh M.U. Họ đã mất đi hai trung vệ hay nhất, dũng mãnh nhất kể từ đầu mùa giải là Eric Bailly và Phil Jones. Tất nhiên, điều đó tác động cực lớn đến hiệu quả phòng ngự của họ nữa. M.U đã giữ sạc h lưới 7/8 vòng đấu, thế rồi, chỉ trong vòng 10 phút kể từ khi Lidelof vào thay Jone đá cặp với Smalling, số bàn thua của họ bằng thành tích ở... 8 trận trước đó.

Chú thích ảnh
M.U có thể phải trả giá đắt vì thất bại này

Điều đáng nói là cả hai bàn thua của M.U trước Hudderfield đều không phải do đối phương quá mạnh, quá xuất sắc, mà là vì những sai lầm đáng trách của họ. Nếu như ở bàn thua đầu, Mata mắc lỗi với pha mất bóng ở vạch giữa sân, dẫn đến tình huống 3 đánh 2, thì bàn thua thứ hai đã đến từ một sai lầm cực kỳ đáng trách của Victor Lindelof khi anh phá bóng hụt. Mourinho từng bảo ông cảm thấy "tội lỗi" vì M.U phòng ngự tốt quá, nhưng bây giờ, trớ trêu thay, điểm mạnh nhất của Quỷ đỏ cũng có thể trở thành điểm yếu, một khi Bailly, Jones, chưa thể bình phục.

Trở lại sau loạt trận quốc tế hồi giữa tháng Mười, M.U đứng trược một chặng Tourmalet thực sự ở Premier League với một lịch đấu cực rắn. Họ phải lần lượt chạm trán Liverpool, Huddersfield, Tottenham, và Chelsea. Trong số này, Huddersfield được xem là đối thủ "mềm" nhất", là đội bóng mà M.U bắt buộc phải giành trọn ở 3 điểm. Thế nhưng, cú ngã vừa rồi đã đẩy thầy trò Mourinho vào tình thế rất khó khăn. Từ việc bằng điểm Man Ciy, bây giờ, họ đã bị gác tơi 5 điểm, và tất nhiên không thể so đọ về hiệu số bàn thắng bại.

Chú thích ảnh
Man City đang quá ấn tượng
Cuộc đua vô địch Premier League: M.U coi chừng, Man City bắt đầu tăng tốc!

Cuộc đua vô địch Premier League: M.U coi chừng, Man City bắt đầu tăng tốc!

Chặng Tourmalet của M.U đã khởi đầu với trận hòa 0-0 trên sân Liverpool. Và Man City đã tận dụng triệt để cơ hội này để bứt phá trên bảng xếp hạng. Tháng Mười này hứa hẹn sẽ là tháng của Pep Guardiola và các học trò.

Vấn đề là khoảng cách ấy càng ngày càng có thể được nới rộng thêm nữa. Vòng đấu tới, trong khi M.U sẽ phải chạm trán Tottenham thì Man City chỉ phải gặp West Brom. Từ giờ cho đến trận derby Manchester vào ngày 10/12, M.U còn phải đụng 3 đội bóng lớn thành London là Tottenham, Arsenal, và Chelsea. Trái lại, Man City chỉ phải gặp mỗi Arsenal là đáng kể nhất. Trong khi M.U có thể dễ rơi rụng điểm số thì các học trò của Pep đang quá thuận lợi.

Còn quá sớm để phán xét ngôi vô địch, song rõ ràng Man City đã tạo ra một lợi thế đủ lớn với những đối thủ cạnh tranh. Điều đáng nói là trong khi đội quân của Pep vẫn phăng phăng thì những đối thủ chính của họ là Chelsea và M.U lại có dấu hiệu hụt hơi và bất ổn.

Cờ đến tay Man City!

Chú thích ảnh
Xếp hạng Premier League hiện tại

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm