Cuộc đua vô địch Premier League: Lợi thế của Liverpool và Chelsea là rất lớn

14/11/2016 13:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua vô địch Premier League mùa này đang nóng dần lên và không phải ngẫu nhiên mà cả hai đội dẫn đầu đều không đá ở Champions League hay Europa League.

Nhờ không đá Cúp châu Âu?

Thời gian không dừng lại ở các cuối tuần những giải VĐQG không thi đấu để các đội tuyển tập trung, nhưng người hâm mộ vẫn có cảm giác như thế vì sự gián đoạn một tuần vẫn là quá dài vào lúc mà cuộc đua đang vô cùng kịch tính. Chúng ta rời Premier League cuối tuần rồi với Liverpool đang dẫn đầu, và Chelsea ở vị trí thứ hai.

HLV Antonio Conte có vẻ đã không mất chút thời gian nào để tạo ra một đội bóng chiến thắng. Cùng Liverpool và Man City, Chelsea của ông đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhất cả về hiệu quả lẫn lối chơi mùa này, và có thể nói rằng cả 3 đội dẫn đầu đã làm rất tốt trong việc thích nghi với những yêu cầu của HLV mới. Juergen Klopp không mới mẻ như Conte và Pep Guardiola, nhưng đây cũng là mùa giải trọn ven đầu tiên của ông. Khi Arsene Wenger còn là người mới ở Anh, 20 năm và 2 tháng trước, ông cũng đã mất một mùa giải để gầy dựng.

Klopp hiện đang phải bận rộn bẻ lái dư luận, với nhận xét rằng Liverpool của ông vẫn chưa sẵn sàng để vô địch vì ở Anh có ít nhất 6 đội đủ sức làm điều đó, và đó là chưa kể những kẻ gây bất ngờ như Leicester, nhà ĐKVĐ mùa trước hiện đang chỉ hơn khu vực rớt hạng 2 điểm. Tuy nhiên, danh sách 6 đội nói trên được nêu trước khi mùa giải bắt đầu. Lúc này điều đó có còn đúng? Man United và Tottenham rõ ràng vẫn chưa sẵn sàng.

Ở phía sau, Everton vào được Top 6 đã là giỏi, chứ đừng nói suất dự Champions League. Chính HLV Ronald Koeman đã thừa nhận điều đó. Và ngay dưới Everton đang là Watford và Burnley, không hẳn là ứng viên lặp lại điều kỳ diệu giống Leicester mùa trước. Vấn đề với Man United và Tottenham, dù mùa giải còn khá sớm sủa, không chỉ là lối chơi và phong độ, mà còn là lịch thi đấu. Họ đều bận rộn ở châu Âu vào giữa tuần, và nhiều khả năng sẽ phải sớm bỏ Champions League và Europa League để tập trung toàn lực cho giải đấu trong nước.

HLV Man United Jose Mourinho ngay từ đầu đã nói ông không muốn chơi ở Europa League và hiện giờ đội bóng của ông đang đứng trước nguy cơ xôi hỏng bỏng không khi phải chia sức thứ Năm-Chủ nhật cứ hàng tuần. Không phải ngẫu nhiên mà Liverpool và Chelsea đang bay cao. Klopp và Conte khẳng định họ vẫn muốn được tranh tài ở châu Âu hơn là vắng mặt, nhưng quả thật với các HLV mới, ở một CLB mới và một nền bóng đá mới, có một mùa giải khởi đầu không đá cúp châu Âu khiến mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.

Man City và Arsenal coi chừng trả giá đắt

Việc Wenger vẫn giúp Arsenal dự Champions League liên tục đồng thời duy trì vị thế một thế lực trong nước có thể được coi là ngoại lệ, nhưng đồng thời, Pháo thủ cũng không lấy gì làm xuất sắc ở cả hai giải đấu đó. Man City là một câu chuyện kiểu khác nữa, khi họ phải chấp nhận trận hòa bế tắc với Middlesbrough và mất ngôi đầu sau khi đã chơi thứ bóng đa bào mòn quá nhiều cả về thể lực, tinh thần, và tâm lý để đánh bại Barcelona ở vòng bảng Champions League.

Nhưng ngay cả như thế, dù bạn có lập danh sách các ứng viên vô địch của mùa này thế nào đi nữa, thì Man xanh cũng phải có tên, không chỉ bởi vị trí hiện giờ của họ, mà còn bởi thực lực của đội hình và tài năng của HLV tại Etihad. Arsenal, trong khi đó, vẫn là một ẩn số. Họ đang dẫn đầu bảng đấu của mình ở Champions League không quá khó khăn và bằng điểm với Man City ở trong nước, nhưng không có gì đảm bảo đội bóng áo đỏ-trắng sẽ kết thúc mùa giải này như ý.

Chúng ta sẽ tiến gần hơn tới câu trả lời khi Premier League trở lại. Thứ Bảy này Arsenal tới làm khách ở Old Trafford, và mỗi khi Mourinho đối đầu Wenger, đó sẽ luôn là một trận kịch chiến. Arsenal đã không thắng trước Man United ở Premier League 10 năm qua và trong khoảng thời gian đó Wenger đã bị đuổi lên khán đài (2009), đã thua 2-8 (2011) và chứng kiến Robin van Persie ghi bàn mang về 3 điểm cho David Moyes (2013). Mùa này, cơ hội để họ chấm dứt chuỗi trận đó đang là lớn nhất, nhưng có lẽ rồi kết quả đó cũng không mấy ý nghĩa khi vào giữa tuần, cả Wenger và Mourinho lại phải tất bật cho những trận đấu ở châu Âu.

360 Man City, Man United, Arsenal, và Tottenham đã đá nhiều hơn Chelsea và Liverpool 360 phút mùa này vì Europa League và Champions League. Họ cũng phải di chuyển nhiều hơn hẳn.

8 Thứ hạng của Liverpool ở Premier League mùa trước.

10 Thứ hạng của Chelsea ở Premier League mùa trước.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm