Conte: 'Tôi sinh ra là để chịu áp lực. Mourinho phải tôn trọng tôi'

04/11/2017 08:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)  - Trước thềm trận đại chiến giữa Man United và Chelsea, HLV Antonio Conte khẳng định mối quan hệ giữa ông và HLV Jose Mourinho chỉ dừng lại ở mức tôn trọng lẫn nhau.

HLV Antonio ConteJose Mourinho từng đối đầu nhau lần đầu tiên hồi tháng 10 năm 2016. Ở trận đấu đó, Mourinho cho rằng Conte đã “làm nhục” ông khi cố tình ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Chelsea trước Man United.

Nhưng trước thềm trận đại chiến hôm Chủ Nhật tới, chiến lược gia người Italy khẳng định mối quan hệ giữa ông và Mourinho rất chuyên nghiệp, nhưng đã ngập ngừng khi được hỏi liệu ông có bắt tay “Người đặc biệt” khi trận đấu kết thúc không.

“Mối quan hệ giữa các HLV ra sao không quan trọng”, Conte chia sẻ. “Chúng tôi phải tôn trọng công việc của nhau. Tôi không thích nói về các trường hợp khác”.

“Ông ấy là đối thủ của tôi và ngược lại. Sau trận đấu, mọi người lại như nhau”.

“Tôi tôn trọng công việc của mình, ông ấy phải tôn trọng tôi. Xin hết”, Conte trả lời.

Chú thích ảnh
Conte yêu cầu Mourinho thể hiện sự tôn trọng

Cuộc đụng độ tới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi những đồng đội cũ chạm trán nhau ở 2 đầu chiến tuyến. Một bên là đội hình Chelsea, còn một bên là Matic và Mourinho. Chia sẻ về vấn đề này, HLV Conte cho rằng sẽ chẳng ai quá quan tâm tới điều đó.

“Tôi nghĩ rằng trong thời điểm này, bạn chỉ nhìn thấy những đối thủ của mình. Đó là cách nhìn đúng đắn. Điều tương tự cũng đến với Matic ở phía bên kia. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chẳng quan tâm”, Conte tiếp tục. “Điều quan trọng nhất bây giờ là các cầu thủ thi đấu cho đội bóng của họ và cho các CĐV của họ. Tôi không muốn trả lời các câu hỏi về Mourinho bởi các bạn sẽ chuẩn bị dựng lên một câu chuyện về tôi”.

“Mọi HLV phải trung thành với CLB của mình và cố gắng trở thành một người cực kỳ quan trọng ở đó”, Conte nói thêm.

Chelsea: Chờ thua nốt M.U là trảm Conte

Chelsea: Chờ thua nốt M.U là trảm Conte

Trận thua 0-3 trước Roma giữa tuần, dù chưa lấy đi cơ hội đi tiếp của Chelsea ở vòng bảng Champions League, sẽ khiến tương lai của Antonio Conte tại sân Stamford Bridge thêm bấp bênh. Nếu thua M.U cuối tuần này, Conte hoàn toàn có thể bị “trảm”.

Một trong những cầu thủ của Chelsea đang bỏ ngỏ khả năng ra sân cuối tuần là N’Golo Kante. Cầu thủ người Pháp bị dính chân thương gân khoeo trong đợt triệu tập ĐTQG hồi tháng 10.

Trong thời gian Kante vắng mặt, Chelsea đã để thủng lưới 11 bàn trong 6 trận. Trong hôm nay, HLV Conte sẽ phải gọi điện để xác nhận xem anh có thể ra sân ngày mai hay không.

“Cậu ấy đang hồi phục tốt và tôi rất hạnh phúc vì điều này. Chúng ta đang nói về một cầu thủ quan trọng”, Conte chia sẻ. “Chúng tôi vẫn còn ngày mai và sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho cậu ấy và cho đội bóng”.

Chú thích ảnh
Kante khả năng cao sẽ ngồi ngoài trong trận đấu với Man United

Chelsea và HLV Conte đang gặp phải rất nhiều áp lực sau trận thua 0-3 trước Roma ở Champions League hồi giữa tuần. Còn ở Premier League, The Blues hiện đang kém vị trí thứ 2 của Man United 4 điểm và kém vị trí đầu bảng của Man City tới 9 điểm.

Nhưng HLV Conte khẳng định ông muốn nhận được nhiều áp lực hơn.

“Tôi luôn cảm thấy lúc nào cũng áp lực. Mùa trước cũng vậy, khi ở đầu bảng bạn cũng gặp áp lực bởi vì bạn muốn ở lại vị trí đó”, Conte nói tiếp.

“Điều này rất quan trọng bởi vì tôi là một người giàu đam mê, nhiệt huyết và tôi cần phải cảm thấy áp lực như vậy”.

“Tôi là một người sinh ra để chịu áp lực. Tôi thích điều đó”, Conte lạc quan.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm