Chuyển nhượng mùa Đông Premier League: Tháng Một điên rồ nhất từ trước tới nay

03/02/2018 19:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Đông không phải là thời điểm thích hợp cho những bản hợp đồng bom tấn, bởi hiếm có đội nào mua sắm mạnh tay vào tháng Một, mà thường chỉ mượn quân để bổ sung vào vị trí bị khuyết.

Nhưng Premier League mùa Đông này thì khác. Các đội bóng không chỉ mua sắm ồ ạt mà nhiều trong số đó còn là những bản hợp đồng đắt giá, khiến Premier League trải qua mùa Đông điên rồ và bận rộn nhất từ trước tới nay.

Nhiều kỷ lục được thiết lập

Thương vụ Pierre-Emerick Aubameyang gia nhập Arsenal từ Dortmund với phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử Pháo thủ (56 triệu bảng) trong khi Olivier Giroud cập bến Chelsea (18 triệu bảng), cộng với hai chữ ký vào giờ chót của West Ham (Jordan Hugill, 10 triệu bảng) và Crystal Palace (Alexander Sorloth, 9 triệu bảng) đã nâng tổng số tiền mà các đội bóng Premier League chi trong mùa Đông này lên tới 450 triệu bảng.

Đây là một con số gây choáng váng khi nó phá sâu kỷ lục mua sắm vào mùa Đông của Premier League trước đó là 225 triệu bảng năm 2011, tức là bằng đúng một nửa năm nay. Năm đó, Liverpool đã bán Fernando Torres cho Chelsea với giá 50 triệu bảng trước khi mua Luis Suarez (23 triệu bảng) và Andy Carroll (35 triệu bảng) để thay thế. Mùa Đông năm ngoái, số tiền mà các đội bóng Premier League bỏ ra chỉ là 215 triệu bảng.

Chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho chiến thắng, Pep Guardiola là kẻ thất bại

Chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho chiến thắng, Pep Guardiola là kẻ thất bại

TTCN mùa Đông ở Premier League đã đóng cửa. Jose Mourinho, Pep Guardiola, Arsene Wenger và Antonio Conte, ai mới là người chiến thắng và ai là kẻ thất bại trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua?

Ngay từ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông này mở cửa, con số 225 triệu bảng năm 2011 đã bị đe dọa khi Liverpool quyết mua bằng được Virgil van Dijk và cuối cùng trung vệ này đã cập bến Anfield với giá 75 triệu bảng, cũng là chữ ký đắt nhất Premier League mùa Đông 2018.

Và khi Man City quyết định mua hợp đồng của Aymeric Laporte với Athletic Bilbao (trị giá 57 triệu bảng), ai cũng biết rằng Premier League đã có mùa Đông điên rồ nhất từ trước tới nay. Trong khi Chelsea đã bỏ ra hơn 50 triệu bảng cho Ross Barkley, Emerson Palmieri, và Olivier Giroud thì Tottenham cũng không chịu ngồi yên khi bỏ ra 25 triệu bảng cho Lucas Moura.

Nhưng đáng nói nhất là các đội bóng nhỏ và trung bình cũng “chơi tất tay”. Andre Ayew trở lại Swansea với giá 18 triệu bảng từ West Ham trong khi Stoke mua Badou Ndiaye của Galatasaray với giá 14 triệu bảng, còn Leicester đã chi 22 triệu bảng cho Adrien Silva. Như trong mùa Hè vừa rồi, Everton tiếp tục chi đậm khi mua Theo Walcott từ Arsenal với giá 20 triệu bảng và Cenk Tosun từ Besiktas với giá 27 triệu bảng.

Nếu chỉ tính ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Đông, Premier League cũng lập kỷ lục mới với 150 triệu bảng được bỏ ra, theo phân tích của Deloitte's Sports Business Group. Kỷ lục trước đó trong ngày cuối là 135 triệu bảng cách đây 7 năm.

Những hợp đồng đáng chú ý trong ngày 31/1 ở Premier League vừa qua là Aubameyang (sang Arsenal, 56 triệu bảng), Lucas Moura (Tottenham, 23 triệu bảng), Olivier Giroud (Chelsea, 18 triệu bảng), Andre Ayew (Swansea, 18 triệu bảng).

Top 6 chi lớn vì mục tiêu châu Âu

Theo Deloitte, các đội bóng Premier League đã chi tổng cộng tới 1,9 tỷ bảng cho mùa giải 2017-18. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Dan Jones, đối tác của Deloitte's Sports Business Group, thì con số này hoàn toàn hợp lý nếu nhìn vào tình hình doanh thu rất khả quan của Premier League, nhất là các đội bóng lớn.

Khi mà cuộc chiến vào Top 4 đang nóng hơn bao giờ hết, các đội trong Top 6 càng phải chi nhiều hơn để đảm bảo một suất dự Champions League mùa tới. Chelsea đã mua tới 3 người mới là Giroud, Emerson và Barkley trong khi Spurs bổ sung Moura.

Những bản hợp đồng nói trên khiến Top 6, gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United và Tottenham đã chi tới 265 triệu bảng trong mùa Đông này, trong khi tháng Một năm ngoái họ chỉ bỏ ra… 40.000 bảng.

“Với cuộc cạnh tranh khốc liệt vào Top 4 cũng như cuộc chiến ở Cúp châu Âu, các CLB hàng đầu giờ đã sẵn sàng phá bỏ truyền thống chỉ chi đậm vào mùa Hè để tạo lợi thế so với đối thủ vào thời điểm giữa mùa giải. Đó là lý do tại sao một vài đội đã tự phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình ngay trong mùa Đông này”, nhà phân tích Dan Jones đánh giá.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm