Chuyện anh em song sinh nhà Da Silva

26/05/2011 16:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Có thể sẽ chỉ có một trong hai anh em nhà Da Silva được đá chính trong trận chung kết Champions League ở Wembley nhưng cả Fabio và Rafael đều có chung một niềm tin rằng Manchester United có đủ khả năng để khiến Barcelona phải nếm trải nỗi đau của kẻ thất bại.

* Giống nhau đến nỗi Sir Alex cũng phải nhầm

Khi được hỏi câu: đâu là sự khác nhau giữa Rafael và Fabio, Luiz Henrique da Silva, anh trai của cặp song sinh này đã bật người. Là người anh lớn trong gia đình và được bố mẹ "đặc phái" đến nước Anh để chăm sóc cho hai cậu em trong thời gian chơi bóng ở M.U, Henrique cũng không thể biết được đâu là điểm khác nhau lớn nhất của Fabio và Rafael. "Khi mới sinh, rất khó để phân biệt được điều này. Mãi tới khi lớn lên, cả Fabio và Rafael mới cho thấy sự khác nhau về hình dáng, cũng như cách ứng xử", Henrique nói.

Fabio và Rafael trong buổi lễ mừng công ở Premier League mùa giải năm nay - Ảnh AP

Theo như người anh cả của nhà Da Silva thì để phân biệt được đâu là Fabio và Rafael, cách duy nhất là phải quan sát thật kĩ. Thông thường, sự khác biệt lớn nhất là tay của Fabio thường vung lên khác thường khi chạy trong khi điểm nổi bật để nhận ra Rafael là những vết sẹo trên khuôn mặt được tạo ra từ căn bệnh thủy đậu. Nhưng ngay như Sir Alex, một người từng có tới 3 năm làm việc cùng hai cậu học trò này vẫn không ít lần nhầm lẫn. "Tôi còn nhớ một trận đấu khi ông ấy (Ferguson) đi đến chỗ tôi trong phòng thay đồ và bắt đầu nhắc nhở một số điều", Fabio nói. "Nhưng khi kết thúc câu chuyện, ông ấy lại gọi tôi là Rafael. Sir Alex vẫn thường nhầm như thế, nhưng chúng tôi đều thấy rằng đây không phải là vấn đề quá lớn. Ồng ấy là một người biết mọi thứ về bóng đá và yêu phong cách chơi bóng của Brazil. Ông ấy là fan cuồng của Cafu, thần tượng của anh em chúng tôi."

Có một điều khá đặc biệt là hiện tại, cả Rafael và Fabio đang phải "chiến đấu" lẫn nhau để tìm một suất đá chính trong đội hình của M.U. Ban đầu vị trí của Fabio và hậu vệ cánh trái trong khi của Rafael là hậu vệ cánh phải. Tuy nhiên, do cánh trái của M.U vai trò của Patrice Evra là bất khả xâm phạm nên đã không ít lần Sir Alex để Fabio chuyển sang đá hậu vệ phải. Điều đáng nói là anh chơi tốt ở vị trí này. Thế nên, với sự thiếu ổn định của cánh phải, một vị trí chính thức sẽ cần tới sự chọn lựa của Sir Alex thông qua những nhân tố mà ông đang có (anh em nhà Silva, O'shea và West Brown).

Điều đáng nói là với anh em nhà Silva, việc ai được chọn đá chính là một vấn đề không quan trọng. Điều mà cả Fabio và Rafael chờ đợi nhất chính là việc họ sẽ cùng được chơi bóng cùng nhau trong màu áo của một CLB. Khi đó, ai đá chính hay ai phải dự bị không phải là một vấn đề quan trọng. "Tôi hạnh phúc khi thấy người anh em của mình đã trở lại sau những sự khởi đầu khó khăn cùng đội bóng mới", Rafael tâm sự. "Fabio đã dính chấn thương khá nhiều và không chơi nhiều trận đấu trong hai mùa đầu tiên tới M.U. Có một vài lần, chúng tôi còn nghe tin đồn về việc anh ấy sẽ bị đem cho mượn. Chúng tôi đã chơi bóng cùng nhau từ khi khởi nghiệp bóng đá và hy vọng lớn nhất là chúng tôi có thể duy trì điều này đến khi còn có thể".

* Sứ mệnh của cặp song sinh nhà Silva

Ở nước Anh, anh em nhà da Silva đã chọn khu Cheshire để định cư. Tại đây, Luiz Henrique, người đã có vợ và 1 em gái, sống cùng với vợ chồng của hai cậu em. (cả  Fabio và Rafael đều đã có vợ). Bố mẹ của họ cũng như một số người thân ở Brazil thỉnh thoảng bay sáng Anh và thường tới nghỉ ở ngôi nhà này. Một cách đầy hóm hỉnh, Carla, "một nửa" của Rafael đã gọi ngôi nhà mà họ đang sống với cái tên "cộng hòa da Silva". Cô nói: "Các anh em nhà Silva luôn có một cuộc sống rất yên bình và không muốn dính tới sự sôi động của cuộc sống xã hội. Sau mỗi chuyến đi thi đấu hay những buổi tập, điều mà họ muốn làm là đi đâu đó và thư giãn. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi tới những nhà hàng nhưng hầu hết thời gian, chúng tôi đều ở nhà".

Sau 3 mùa giải ở Old Trafford, anh em nhà Silva đã cảm thấy hòa nhập được với cuộc sống của Man United. Theo bộ đôi này chính HLV Alex Ferguson là người đã giúp họ có được sự thích nghi ấy. Rafael vẫn nhớ như in ngày anh bị truất quyền thi đấu trong trận tứ kết lượt về Champions League với Bayern Munich mùa bóng 2009/10. Vì chiếc thẻ đỏ ấy, M.U đã bị loại khỏi tứ kết và Rafael đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ của "ngài máy sấy". "Ông ấy đã tỏ ra rất giận dữ nhưng lại trở nên rất điềm tĩnh trong phòng thay đồ. Điều đó càng cảm thấy tôi cảm thấy xấu hổ hơn cả việc nếu bị ông ấy quát mắng. Sir Alex luôn nói với chúng tôi về cách phải rút ra những bài học từ những thất bại thay vì chỉ sống trong lo lắng và sợ hãi".

Trong trận đấu vào thứ 7 tới đây, bên phía Barcelona có một mối nguy hiểm thực sự cũng từ một hậu vệ người Brazil: Dani Alves, tác giả của 15 đường chuyền thành bàn cho Barca ở La Liga mùa bóng này. Anh em nhà Da Silva thừa nhận họ tôn trọng đội bóng xứ Catalunya nhưng cho rằng không có lý do gì họ phải e ngại đối thủ. "M.U có đầy đủ sự tự tin cũng như một lực lượng đủ mạnh và chúng tôi không hề sợ hãi trước Barca", Fabio nói.

Quan điểm của Rafael cũng tương tự. "Tôi không thấy tại sao chúng tôi lại không thể khiến họ phải nếm mùi thất bại. Nếu M.U xích lại gần nhau và có một kế hoạch rõ ràng, cùng việc không để mắc những sai lầm, chiến thắng sẽ đến. Barca không thích bị tấn công và gây áp lực nên chúng tôi cần phải ngăn họ không được thoải mái chơi bóng".

Hằng Thu (Lược dịch từ Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm