Chelsea quá nhiều vấn đề, làm sao vô địch được?

26/09/2016 15:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal 3-0 Chelsea. Các fan The Blues như chết lặng khi nhìn tỷ số trên bảng điện tử. Hy vọng phục hưng vừa nhen nhóm sau mùa Hè ồn ào đã nhanh chóng lụi tàn.


Không thủ lĩnh, không nhạc trưởng, không cá tính

Chưa bao giờ các CĐV của đội bóng áo xanh lại hoài niệm quá khứ nhiều như bây giờ. Đâu rồi những Terry, Lampard, Drogba... dũng mãnh, mạnh mẽ của ngày xưa? Đâu rồi bản lĩnh lỳ lợm của nhà vô địch? Đâu rồi những đường kiến tạo sắc lẹm của Hazard, Fabregas ngày nào? Đâu rồi hàng thủ kín như bưng từng khiến phần còn lại của Premier League “phát điên” vì bất lực?

Chelsea bây giờ mong manh, “ốm yếu”, hơi tí là sụp đổ, thoáng cái là hụt hơi. Conte giận dữ, chua chát và thất vọng. “Chúng tôi chỉ mạnh trên giấy tờ còn trên sân đấu thì không”.

Chiến thuật gia người Italy không hề khiêm tốn hay nói sai sự thật. Đơn giản là Chelsea lúc này đúng như ông mô tả. Tất nhiên, bạn không thể so sánh họ với Sunderland, với Stoke, với Boro hay một đội dưới cơ nào đó. Một đội bóng cỡ Chelsea mặc nhiên phải là ứng viên vô địch. Họ có nghĩa vụ phải tranh vô địch giải Ngoại hạng, phải dự Champions League.

Các fan của họ đòi hỏi như thế và họ có lí với đòi hỏi ấy. The Blues đâu phải thiếu ngôi sao. Đâu phải là họ không mua sắm. Nhưng điều trớ trêu là dù viện binh đã đến, Antonio Conte vẫn cảm thấy như mình giống vị tướng xung trận mà không có tinh binh.

Muốn thắng trận phải có tướng tài. Nhưng dù tài ba cỡ mấy, vị tướng nào cũng cần có trong tay một đội quân tinh nhuệ. Nghiệt ngã thay, đấy là điều Conte không có lúc này.

Thực ra nói thế thật bất công với Diego Costa. Bởi ít nhất đến lúc này ông đã chứng tỏ cho các fan Chelsea thấy họ không cần phải hoài niệm về Didier Drogba của một thời vinh quang xưa cũ.

Những Costa không thể tác chiến một mình. Anh cần sự hỗ trợ từ những vệ tinh xung quanh. Anh cần một Lampard nào đó như Drogba đã từng có trong những tháng năm tung hoành của ngày xưa. Nhưng Chelsea hiện tại không có ai “châm lửa” cho Costa biến thành “ngọn đuốc” đốt cháy mọi khung thành.

Fabregas rồi Hazard từng là những kẻ “châm lửa” đại tài. Nhưng vào lúc này những ngày của họ chưa trở lại hoặc nếu có thì cũng chỉ là trong những khoảnh khắc hiếm hoi nào đó. Nhưng Chelsea và Conte cần họ tìm lại “bản năng gốc” trong mọi lúc và ở mọi nơi. Nhưng vấn đề của Chelsea không chỉ là năng lực sáng tạo cùn mòn.

Conte đang “phát điên” với một hàng thủ cũ kỹ, già nua và không còn chất thép. John Terry vẫn ở đó nhưng đây là Terry của tuổi 35 với những bó cơ đã nhão. Ivanovic vẫn ở đó nhưng đây là Ivanovic của tuổi 32 với những bước chân chậm chạp.

Ngoại trừ một David Luiz mới mà cũ, Chelsea vẫn giữ nguyên hàng thủ thất bại của mùa trước. Từ khi Luiz trở lại, họ thủng lưới 7 bàn sau 3 trận. Trung vệ Brazil với xu hướng phiêu lưu và lối chơi ngẫu hứng thường trực không bao giờ là một lá chắn đúng nghĩa trước khung thành Courtois. Nhưng chắc chắn không phải mình Luiz có lỗi.

Antonio Conte & cái khó bó cái khôn

Vấn đề của Chelsea là cả một cỗ máy đang trục trặc. Không thủ lĩnh. Không nhạc trưởng. Không cá tính. Conte là người truyền lửa đại tài nhưng nhiệt huyết chưa bao giờ vơi cạn trong huyết quản của ông không thể cải biến một tập thể với quá nhiều mắt xích bị lỗi.

Cách duy nhất để Chelsea trở lại đường ray chiến thắng là họ phải thay thế những mắt xích đã “hết hạn sử dụng” hoặc không đạt chuẩn bằng những mắt xích mới. Conte hiểu điều đó nhưng thực tế khách quan của cuộc kết hôn khiến ông không thể thực hiện mọi thứ theo ý mình.

Không phải vì Chelsea thiếu tiền mua sắm hay Conte không được kiểm soát về nhân sự. Vấn đề là ông không có nhiều thời gian suy nghĩ để... tiêu tiền cho đúng cách vì tiếp quản Chelsea quá muộn bởi kỳ EURO với tuyển Italy. Việc không mua được ít nhất một trung vệ chất lượng vào mùa Hè giờ khiến Chelsea trả giá đắt và đẩy Conte vào thế khó.

Ít nhất là từ nay đến khi TTCN mùa Đông mở cửa, HLV người Italy chỉ còn biết phát huy tối đa khả năng phát động tâm lý của mình để bù đắp cho khiếm khuyết về chất lượng nhân sự của The Blues ở hàng thủ. Tất nhiên những điều chỉnh vị trí kiểu như kéo Azpilicueta hay Ivanovic vào đá trung vệ với Terry và cho ít nhất là một trong số những Cahill – David Luiz dự bị không phải là quá khó để nhận ra. Nhưng rõ ràng nếu Conte có làm vậy cũng chỉ là “chữa cháy”.

Giải pháp thực sự vẫn là quay lại thị trường và mua bằng được ít nhất một trung vệ giỏi dù điều đó không dễ chút nào.  Và dĩ nhiên, trong thâm tâm hẳn là Conte đang mong cháy lòng ngày Zouma trở lại dù đặt cược tất cả vào sự trở lại ấy là hết sức phiêu lưu.

2

Bốn trận gần nhất ở các giải, trận nào Chelsea cũng thủng lưới ít nhất 2 bàn

5

Diego Costa đang là cầu thủ Chelsea ghi bàn nhiều nhất với 5 pha lập công ở Premier League

1

Trong 8 trận chính thức đã chơi chỉ có đúng 1 trận (thắng Burnley 3-0) là Chelsea sạch lưới


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm