Chelsea kiện Mark Clattenburg phân biệt chủng tộc: Vua sân cỏ cũng vạ miệng?

30/10/2012 07:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chelsea đã chính thức đệ đơn kiện lên LĐBĐ Anh (FA) cáo buộc trọng tài Mark Clattenburg, người bắt chính trận thua 2-3 trên sân nhà đầy tranh cãi của họ trước M.U, tội phân biệt chủng tộc. Đơn kiện nói ông Clattenburg đã sử dụng “từ ngữ không thích hợp” với hai cầu thủ của Chelsea, bao gồm những lời lẽ có ý phân biệt chủng tộc.


CLB tây London ra một thông báo vào lúc tám giờ tối sau một trận đấu đầy biến cố. Chelsea không nêu đích danh các cầu thủ, nhưng báo chí Anh cho biết một người là tuyển thủ Nigeria, Mikel John Obi. Trước đó, HLV M.U, Alex Ferguson, đã bình luận Mikel may mắn vì không phải nhận thẻ đỏ từ Clattenburg, trong một trận đấu mà 2 cầu thủ Chelsea, Branislav Ivanovic và Fernando Torres, đã bị truất quyền thi đấu.

HLV Roberto Di Matteo của Chelsea rất tức giận với những quyết định của Clattenburg, đặc biệt là việc rút thẻ vàng thứ hai với Torres vì lỗi ngã giả vờ trong khi trọng tài biên công nhận bàn thắng ấn định tỉ số của Javier Hernandez, dù tiền đạo người Mexico đã ghi bàn trong thế việt vị. Di Matteo đã đến định “nói chuyện phải quấy” với Clattenburg sau trận, nhưng một số thành viên BHL ngăn ông lại. Còn Mikel đã vào thẳng phòng trọng tài gặp ông Clattenburg.

“Chúng tôi đã đệ đơn kiện lên FA và đại diện BTC Premier League liên quan tới việc trọng tài sử dụng từ ngữ không thích hợp nhắm vào hai cầu thủ của chúng tôi trong hai sự kiện riêng rẽ trận đấu ngày hôm nay”, một người phát ngôn của Chelsea cho biết. Báo chí Anh đã tìm cách liên lạc với Clattenburg sau trận đấu và những cáo buộc từ Chelsea, nhưng ông từ chối trả lời. Tuy nhiên, một tuyên bố từ Hội đồng các trọng tài chuyên nghiệp Anh cho biết hội đồng “đã biết những cáo buộc và sẽ xử lý vấn đề với sự nghiêm túc tối đa. Mark sẽ hợp tác đầy đủ và hoan nghênh việc tìm hiểu sự thật. Lúc này chúng tôi chưa bình luận gì cho tới khi cuộc điều tra được tiến hành đầy đủ”.

Truyền thông Anh cũng nói cầu thủ Chelsea còn lại đã bị Clattenburg buông lời nhục mạ là một cầu thủ da trắng, có thể là tuyển thủ TBN Juan Mata. Chelsea nói họ hiểu được mức độ nghiêm trọng của cáo buộc này, nhất là nó diễn ra ngay sau vụ bê bối phân biệt chủng tộc kéo dài John Terry-Anton Ferdinand. Terry không ra sân ở trận gặp M.U do phải thụ án treo giò 4 trận trong nước từ FA vì có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Ferdinand, hậu vệ của QPR, nhưng Rio Ferdinand, anh trai của Anton, đã thi đấu trong màu áo M.U. Bản thân Rio đã bị các CĐV Chelsea la ó dữ dội tại Stamford Bridge và sau bàn thắng của Chicharito, hứng chịu một cơn mưa đồ vật ném từ trên khán đài sau màn ăn mừng làm đám đông tức giận của anh.

Câu chuyện không hồi kết

Sự cố cũng diễn ra sau khi Chelsea công bố hoàn toàn ủng hộ chiến dịch chống phân biệt chủng tộc Kick It Out và Terry, với tư cách đội trưởng, nói CLB “tự hào” được tham gia chiến dịch. Dù không ra sân tối Chủ nhật, Terry đã đeo một băng tay chống phân biệt chủng tộc. Mọi cầu thủ Chelsea đều mặc áo của Kick It Out trong màn khởi động trước trận và tiền vệ cánh của M.U, Ashley Young, là người duy nhất không mặc.

Hiện chưa rõ có phải Young muốn phản đối Kick It Out hay không. Các CĐV M.U cũng đã làm phức tạp thêm tình hình khi hoan hô vang dội, với vẻ châm biếm rõ ràng, lúc thông điệp về chống phân biệt chủng tộc được đọc qua loa phóng thanh trên sân. 90 phút ở Stamford Bridge đã diễn ra đầy biến cố, với những va chạm trên sân và cả ngoài khu vực kỹ thuật, nơi Ferguson đã to tiếng và suýt xô xát với Di Matteo cùng các thành viên trong ban huấn luyện Chelsea sau thẻ đỏ của Torres và hồi còi chung cuộc.

Rio Ferdinand trước đó đã bắt tay với Ashley Cole, người đã ra làm chứng ủng hộ Terry trong phiên tòa dân sự xử đội trưởng Chelsea phân biệt chủng tộc với Anton. Tuy nhiên, những gì diễn ra tối qua khiến tình hình trở nên hết sức phức tạp. Clattenburg được trang bị micro trong suốt trận và các trợ lý cũng như trọng tài thứ tư đều có thể nghe thấy ông nói gì. Những cuộc đối thoại trên sân không được ghi âm, nhưng họ, về lý thuyết, có thể đứng ra hỗ trợ điều tra.

Di Matteo không giấu được vẻ tức giận “Phải, tôi đã định gặp ông ấy”, HLV người Italia nói. “Chắc chắn khi xem lại, ông ấy sẽ nhận ra ông ấy đã phạm những sai lầm lớn. Chúng tôi hết sức thất vọng vì các quyết định quan trọng đều sai, có vẻ như là thiên vị cho đối thủ của chúng tôi..

Trần Trọng

Gerrard cũng chỉ trích trọng tài

Thủ quân của Liverpool, Steven Gerrard, đã lên tiếng chỉ trích tổ trọng tài điều khiển trận derby Merseyside vừa qua. Liverpool đã bị "cướp" mất chiến thắng khi trọng tài không công nhận bàn thắng hợp lệ của Luis Suarez ở những giây cuối cùng.

Tình huống quay chậm của truyền hình cho thấy Suarez không hề việt vị. Gerrard đã tỏ ra tức giận với trọng tài và chất vấn ông khi trận đấu kết thúc. "Khi tôi hỏi liệu Suarez có bị việt vị chưa, ông ấy trả lời: "Tôi nghĩ vậy". Nếu mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên cơ sở "chúng tôi nghĩ vậy" thì đúng là thảm họa".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm