Chelsea của Guus Hiddink: Tăng tốc, nhưng đã muộn?

05/01/2016 06:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những nhà ĐKVĐ Premier League lại chiến thắng một cách thuyết phục ở Crystal Palace, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác là họ cần một cuộc đại cải tổ nữa với một HLV như Diego Simeone.

Bàn thắng thứ hai của Chelsea vào buổi chiều mà bầu trời đổ mưa như trút ở Selhurst Park là một khoảnh khắc đẹp mắt hiếm hoi của trận đấu.

Thắng vì Mourinho đã đi?

Scott Dann chặn một pha lao lên của Oscar, một số 10 đầy ảnh hưởng suốt 90 phút. Bóng tới chân Willian, người đã không ngần ngại sút tung nóc lưới, bóng vẫn tiếp tục đi hướng lên dù nó đã qua tay thủ thành Wayne Hennessey. 3 phút sau, Diego Costa ghi bàn thứ ba khép lại một chiến thắng gọn ghẽ hiếm thấy cho Chelsea.

Không khó để đoán những người chống đối hay ủng hộ Jose Mourinho nói gì khi giải thích về chiến thắng sân khách hay nhất của Chelsea mùa này. Hoặc là các cầu thủ cuối cùng đã thoải mái hơn sau khi thoát khỏi sự đàn áp của Mourinho, hoặc là sau khi đã đá văng HLV người BĐN, giờ họ lại chơi bóng như bình thường.

Nhưng còn một cách giải thích khác: Sự ngẫu hứng nơi đội bóng của Guus Hiddink là do họ không còn gì để mất. Đã tự hủy hoại mùa giải này, hy vọng vô địch Premier League của Chelsea coi như đã chấm hết, họ có lẽ chỉ còn chiến đấu vì tương lai. Chelsea chơi rất hay ở Selhurst Park trước một Palace thiếu sự khéo léo và khẩn trương của Yohan Cabaye và Yannick Bolasie, và với chỉ 2 bàn trong 6 trận kể từ đầu tháng 12.

Hiddink tuyên bố Chelsea sẵn sàng 'làm những việc BẨN THỈU để sống sót'

Hiddink tuyên bố Chelsea sẵn sàng 'làm những việc BẨN THỈU để sống sót'

Chelsea đã vùi dập Crystal Palace 3-0 ngay tại Selhurst Park, chiến thắng đầu tiên của Guus Hiddink trên cương vị HLV tạm quyền của “The Blues”

Cesc Fabregas đã lượn lờ như một cụ ông đi tìm món hàng khó thấy trong siêu thị 6 tháng qua. Ở đây, anh lại chơi như ông chủ của khu vực giữa sân. Khắp mặt sân, các cầu thủ Chelsea di chuyển và tìm thấy những khoảng trống đã mất tăm trong thời gian qua. Nỗ lực hơn hẳn của Costa đã được đền đáp. Willian lại là không thể ngăn cản. Mikel Jon Obi đánh chặn xuất sắc. Chelsea đã chơi hay ở gần như mọi vị trí, để trở lại là chính mình.

Chiến thắng này ngay lập tức làm thay đổi quan điểm về họ, ít ra là từ các nhà cái, với tỉ lệ cho việc Chelsea lọt vào Top 4 giờ là 7-1 (đặt 1 ăn 7), dù để làm được điều đó họ phải san bằng khoảng cách 13 điểm với Tottenham, hay 17 điểm với Leicester City, trong 18 trận Premier League còn lại. Nhưng còn hơn câu hỏi về vị trí cuối mùa, vấn đề giờ là họ cần sự tái cấu trúc tới mức độ nào để tìm lại hào quang quá khứ.

Câu hỏi về tương lai

Câu hỏi đó phải bắt đầu trước hết từ ban lãnh đạo, và tối thượng là ông chủ, Roman Abramovich, và những ý định của họ với CLB kể từ đây. Có những lúc ngay cả các CĐV Chelsea hẳn cũng phải tự hỏi liệu Abramovich, với hy vọng xây dựng một đội bóng vô tiền khoáng hậu vừa chơi đẹp mắt vừa chiến thắng vào hơn 10 năm trước khi ông tới Stamford Bridge, có muốn làm khác đi.

Sẽ ra sao trong một thế giới mà Chelsea không bổ nhiệm Mourinho. Sẽ ra sao nếu Pep Guardiola được đưa tới Tây London ngay từ đầu. Và xa hơn nữa, sẽ ra sao nếu trong những năm trước Roman, sự lãng mạn mà Chelsea từng gầy dựng được, với những Gianfranco Zola, Ruud Gullit, Gianluca Vialli, không bị hy sinh để đổi lấy chức vô địch, cùng sự thực dụng tới tàn nhẫn của Mourinho.

Nhưng dẫu thế nào, khó tránh khỏi kết luận rằng Chelsea giờ cần một cuộc đại cải tổ, một HLV với quyết tâm, tài năng, kinh nghiệm đỉnh cao và thuộc hàng ngôi sao. Những liên hệ với Diego Simeone là dễ hiểu. HLV của Atletico Madrid là một lựa chọn khá rõ ràng cho Chelsea, không chỉ là HLV trẻ tuổi giỏi nhất châu Âu, mà còn có cá tính rất hợp với Stamford Bridge.

Tuy nhiên, Chelsea sẽ cần nhiều hơn một chiến thắng dễ dàng trước một Palace có phần yếu ớt để khẳng định lại tầm vóc của họ. Mùa giải này với Chelsea không còn nhiều hy vọng, nhưng cuộc chiến cho tương lai của chính các cầu thủ áo xanh sẽ còn khốc liệt.

6 Khoảng cách giữa Chelsea (vị trí thứ 14 với 23 điểm), và vùng nguy hiểm chỉ là 6 điểm, tương đương hai trận thắng.

20 Sau 20 trận trên mọi đấu trường, Diego Costa mới có một pha kiến tạo thành bàn trong màu áo Chelsea.

2.289 Khoảng thời gian (tính bằng phút) mà Eden Hazard đã tịt ngòi trong màu áo Chelsea, tính trên mọi đấu trường.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm