Chẳng có cách mạng nào ở Old Trafford nếu Mourinho và M.U còn 'vênh nhau'

26/07/2018 16:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ M.U đang kỳ vọng đội bóng sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực trong mùa giải thứ 3 của Jose Mourinho ở Old Trafford. Nhưng theo những gì đang diễn ra cho tới thời điểm này, sẽ chẳng có cuộc cách mạng hay sự tiến bộ nào cả nếu Mourinho và M.U mỗi bên vẫn đi theo con đường riêng của mình.

Trong khi BLĐ M.U cho rằng lực lượng của đội bóng hiện tại là đủ và không cần thiết phải chi đậm nữa thì Mourinho nghĩ ngược lại. HLV người BĐN cho rằng M.U cần ít nhất 2 tân binh nữa, nhưng việc ông thích là một chuyện, BLĐ đội bóng có đáp ứng hay không là chuyện khác. Đó chỉ là một trong số nhiều sự “vênh” nhau giữa Mourinho với thượng tầng M.U.

Khác biệt từ cách dùng cầu thủ trẻ

M.U luôn tự hào so với các đội bóng khác về khả năng đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ, mà thế hệ David Beckham là một ví dụ tiêu biểu. Mourinho cũng ý thức được điều đó và không phải ngẫu nhiên mà 12 cầu thủ ông đưa về Old Trafford trong thời gian dẫn dắt M.U có độ tuổi trung bình chỉ là 26,9. Và ba bản hợp đồng đầu tiên trong 3 mùa Hè của Mourinho ở M.U có tuổi lần lượt là 22, 22, và 19.

Nhưng sau thời gian đầu thỏa hiệp bằng cách sử dụng tương đối cầu thủ trẻ, Mourinho bắt đầu quay trở về đúng “bản chất” của ông: Đặt niềm tin vào những cầu thủ đã trưởng thành để ngay lập tức gặt hái kết quả. M.U và Mourinho luôn đi theo hai con đường ngược nhau như vậy, nhưng chưa bao giờ họ lại gay gắt với nhau như mùa Hè này.

Trong cuộc họp báo mới nhất, ông bày tỏ: “Tôi cần có thêm ít nhất 2 cầu thủ nữa. Nhưng thích là một chuyện”. Khi được hỏi về khả năng cạnh tranh của M.U ở Premier League mùa tới, Mourinho nói: “Tôi không trả lời câu hỏi này. Tôi không vui khi có trong tay quá ít cầu thủ”.

Anthony Martial là ví dụ tiêu biểu cho sự “vênh” nhau giữa M.U với Mourinho. M.U luôn muốn Mourinho trao cơ hội cho Martial nhưng HLV người Bồ Đào Nha thì ngược lại. Mourinho lúc nào cũng ra rả về sự cần thiết phải giúp đỡ những cầu thủ trẻ tiến bộ thì thật kỳ lạ là ông lại cố gắng thuyết phục BLĐ đội bóng rằng Martial, mới 22 tuổi, không còn hữu ích với M.U.

Ở trung tâm hàng thủ, cặp Eric Bailly - Victor Lindelof đều mới 24 tuổi và được đánh giá cao, nhưng lại bị Mourinho ngó lơ khi ông đang hướng tới những người dày dặn kinh nghiệm hơn. Trong khi đó, Marcus Rashford, 20 tuổi, và cả M.U nữa sẽ cảm thấy nóng mắt thế nào khi Mourinho liên tục nhắc tới những cái tên như Willian, Ivan Perisic và Marko Arnautovic.

Mà không chỉ Mourinho, ngay chính M.U cũng không nhất quán với chính sách nhân sự của họ, khi Ed Woodward từng thổ lộ mong muốn đưa về những ngôi sao khá lớn tuổi như Gareth Bale hay Robert Lewandowski. Và cuối cùng kẻ thất bại duy nhất chính là M.U khi họ cứ dậm chân tại chỗ còn các đối thủ thì vượt lên.

Man City đã phá kỷ lục chuyển nhượng của họ với Riyad Mahrez. Liverpool vừa mua thủ môn đắt nhất thế giới và đã chi gần 200 triệu bảng cho mùa tới. Arsenal cũng đã có một mùa Hè hoàn hảo. Tottenham dù vẫn đứng im nhưng không như M.U, họ đã có một cỗ máy vận hành ổn định.

Chuyển nhượng M.U: Giá mà Mourinho có cặp trung vệ của Milan

Chuyển nhượng M.U: Giá mà Mourinho có cặp trung vệ của Milan

Giữa muôn vàn những điều tệ hại ở Milan hiện tại, ít nhất các milanista cũng có một lý do để hy vọng về một mùa giải mới tươi sáng hơn. Đó là sự chắc chắn của cặp trung vệ nội “xịn” Leonardo Bonucci và Alessio Romagnoli.

Mourinho và M.U không hề “hợp” nhau

Khi được hỏi về cơn mua sắm điên rồ của Liverpool, Juergen Klopp tiết lộ các ông chủ của họ tin tưởng rất nhiều vào dự án và chấp nhận mọi yêu cầu từ BHL, và đó là điều mà Mourinho không có ở M.U.

Nhưng cũng nhiều người cho rằng Mourinho không xứng đáng nhận được sự tin tưởng như vậy. Mourinho đã đem tới lối chơi thiếu hấp dẫn cho M.U và ngày càng bị Man City bỏ xa dù đã chi 360 triệu bảng từ khi được bổ nhiệm. Tại sao M.U phải duyệt mua Harry Maguire khi họ đã có cặp Eric Bailly - Victor Lindelof trẻ trung hơn và đã ngốn của đội 60 triệu bảng? Tại sao M.U nhất định phải mua thêm hậu vệ khi mà họ chỉ thủng lưới nhiều hơn đội vô địch Man City mùa trước? Tóm lại, tại sao phải thay thế một chiếc xe đắt tiền mà không phải là nghi ngờ khả năng của tài xế?

Mùa Hè này của M.U không phải quá tệ khi họ đã có Fred ngay trước mũi Man City, mua được tài năng trẻ triển vọng Diogo Dalot và thủ thành kỳ cựu Lee Grant, nhưng xét trong bối cảnh của M.U và các đối thủ của họ, những niềm vui đó là quá nhỏ bé.

“Tôi thích một thứ nhưng một thứ khác lại đến”, Mourinho nói như hờn dỗi khi được hỏi ông muốn có thêm bao nhiêu tân binh nữa. Đó không phải là lời nói của một HLV có niềm tin vào những người làm việc cùng và cả cấp trên của ông ta nữa. Đó chính là vấn đề khi bạn đặt một HLV quá coi trọng lợi ích cá nhân vào một đội bóng cũng có tính cách tương tự bởi họ sẽ không sẵn lòng thay đổi, hy sinh vì nhau.

1: M.U chính là đội có hàng thủ tốt thứ 2 Premier League mùa trước với đúng 1 bàn thua nhiều hơn đội vô địch Man City (28 so với 27 của Man City). Vấn đề là M.U chỉ ghi được 68 bàn, so với 106 của Man City.

75: M.U mới chi 75 triệu bảng trong mùa Hè này cho Fred, Dalot và Grant. Mùa Hè năm ngoái, họ đã chi 140 triệu bảng cho Romelu Lukaku, Nemanja Matic và Victor Lindelof.

21: M.U mới thu về 21 triệu bảng từ bán cầu thủ trong mùa Hè này sau khi đẩy đi Daley Blind và Sam Johnstone.

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm