Cầu thủ M.U và Man City choảng nhau, Mourinho bị ném cả sữa và nước vào đầu

11/12/2017 07:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Theo báo Anh, các cầu thủ và nhân viên của hai đội thành Manchester đã va chạm nảy lửa trong đường hầm sau khi trận đấu kết thúc. HLV Jose Mourinho còn bị ném cả chai nước vào đầu.

Mới đây, tờ Daily Mail đưa tin có 20 người đã tham gia vào vụ xô xát trong đường hầm sân Old Trafford sau khi trận derby thành Manchester kết thúc. Man City đã giành chiến thắng 2-1 trước M.U và nới rộng khoảng cách lên thành 11 điểm trên BXH.

Các cầu thủ và nhân viên của Quỷ đỏ cho rằng đội khách đã ăn mừng quá lố và tỏ ra thiếu tôn trọng. Trong khi đó, phía Man City nghĩ rằng HLV Jose Mourinho đã xâm chiếm lãnh thổ của họ khi ông tiến đến phòng thay đồ để phản đối.

Kết quả là chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị vẩy đầy nước và sữa lên người rồi còn bị ném chai rỗng vào đầu.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các cầu thủ Man City ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng trước M.U

Sự việc vừa qua khiến người ta nhớ lại vụ Pizza-gate năm 2004 khi Man United và Arsenal cũng va chạm với nhau trong đường hầm. Lần đó, HLV Sir Alex Ferguson đã bị Cesc Fabregas ném Pizza vào người. Cho nên chúng ta có thể gọi vụ việc trên là “Water-gate”.

HLV Mourinho đã yêu cầu các cầu thủ Man City thể hiện sự tôn trọng nhiều hơn khi nghe thấy tiếng nhạc inh ỏi vang lên trong phòng thay đồ. Ông đã tiến tới khu vực của Man City để nói ra quan điểm của mình và đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với thủ thành Ederson. Theo báo cáo, hai người này đã hét vào mặt nhau bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Các cầu thủ Man United khi chứng kiến thầy mình bị to tiếng đã không thể kiềm chế và tiến đến phòng thay đồ của Man City. Lúc này, sự việc đã dần trở nên nghiêm trọng.

Các nhân chứng cho biết một số cầu thủ đã cố tình đấm vào mặt nhau khi cảnh sát tới. Các nhân viên an ninh ở sân Old Trafford đã buộc phải giải tán những chiếc đầu nóng và đứng ở ngoài phòng thay đồ của cả hai đội. Một cảnh tưởng không thể tin nổi!

Chú thích ảnh
HLV Mourinho bị ném chai nước vào đầu

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Mourinho đã công kích Man City. Ông cho rằng nửa xanh thành Manchester đã được trọng tài ưu ái khi không thổi penalty ở phút 79. Trong tình huống đó, Ander Herrera của Man United còn phải nhận 1 thẻ vàng vì bị cho rằng đã ăn vạ.

"Đó rõ ràng là tình huống đáng thổi penalty. Tôi cảm thấy tiếc cho M.U và cả trọng tài. Tôi nghĩ là trọng tài điều khiển tốt trận đấu, nhưng đó là tình huống đáng thổi penalty rõ ràng”, Mourinho phát biểu.

"Tôi nghĩ là họ đã may mắn. Các quyết định của trọng tài đều có lợi cho họ. Nhưng đây cũng chỉ là một trận đấu như các trận đấu khác ở Premier League. Tôi chắc rằng mọi đội bóng sẽ chiến đấu vì điểm số để thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua đến chức vô địch, nhưng rõ ràng có lợi thế là điều rất tốt”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Guardiola 'phản pháo' Mourinho khi Man City bị tố được trọng tài thiên vị

Guardiola 'phản pháo' Mourinho khi Man City bị tố được trọng tài thiên vị

HLV Pep Guardiola đã nhẹ nhàng đáp trả những phát biểu của HLV Jose Mourinho khi chiến lược gia người Bồ cho rằng, chiến thắng của Man City trước M.U hoàn toàn do may mắn.

Đáp lại Mourinho, HLV Pep Guardiola châm chọc: “Mùa trước cũng vậy. Chúng tôi giành chiến thắng ở đây cũng là do trọng tài".

"Nhưng chúng tôi cũng đã thắng bởi vì chúng tôi là đội hay hơn. Chúng tôi chơi tốt hơn ở mọi mặt. Tôi không biết kế hoạch của đối thủ ra sao nhưng chúng tôi đã đến đây để cố gắng giành chiến thắng".

"Chúng tôi đã làm điều tương tự tại Stamford Bridge. Tôi rất hạnh phúc vì có nhiều người từng nói rằng tôi không thể giành chiến thắng ở Anh nếu chơi như thế này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tháng 12. Nếu đến tháng 4 mà chúng tôi vẫn duy trì được khoảng cách 11 điểm thì chúng tôi có thể nói với các bạn rằng mình đã có được danh hiệu".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm