Cái kết cay đắng của HLV Avram Grant

16/05/2011 09:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trận thua 2-3 trước Wigan khiến cho West Ham United chính thức trở thành đội bóng đầu tiên phải chia tay với sân chơi Premier League. Gần như ngay lập tức, ban lãnh đạo đội bóng thành London tuyên bố sa thải HLV Avram Grant.

Chỉ có thắng Wigan trong trận đấu ở vòng 37, West Ham mới có cơ hội trụ lại với Premier League. Dẫu vậy, mục tiêu này của "The Hammers" đã không được hoàn tất. Dù dẫn trước hai bàn đều do công của D.Ba chỉ trong 25 phút thi đấu nhưng West Ham vẫn để cho Wigan lội ngược dòng thành công và có chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. N´Zogbia lập một cú đúp cho "The Latics" trong khi bàn còn lại thuộc về Sammon.

Grant chính thức bị sa thải - Ảnh Getty

Kết quả này khiến cho West Ham dậm chân tại chỗ với 33 điểm và chính thức xuống hạng sớm một vòng đấu. Ngược lại, Wigan đã leo lên bằng điểm với 2 đội bóng khác là Blackpool và Birmingham (cùng có 39 điểm). Ngoài ra còn có 2 đội bóng khác dù đã có 40 điểm nhưng vẫn đứng trước nguy cơ xuống hạng là Wolves và Blackburn.

Ngay sau khi trở thành đội bóng đầu tiên phải xuống chơi ở giải hạng Nhất (Championship), BLĐ West Ham đưa ra quyết định sa thải Avram Grant. "CLB West Ham có thể xác nhận rằng Avram Grant sẽ không còn là HLV của đội bóng nữa. HLV tạm quyền Kevin Keen sẽ dẫn dắt đội bóng trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà khi tiếp Sunderland vào ngày 22/5 tới đây", trích một thông báo trên trang chủ của CLB.

Ngay sau khi nhận được quyết định sa thải, HLV Grant đã lên tiếng. "Một ngày buồn đối với tôi. Đây có thể là ngày buồn nhất từ khi tôi bắt đầu làm bóng đá cách đây 40 năm về trước. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với tình thế này. Tôi không thể nói gì nhiều hơn. Tôi rất buồn. West Ham là một CLB tốt và khi đến đó, tôi đã nhận được rất nhiều niềm tin và sự ủng hộ. Tôi biết đội bóng gặp vấn đề tài chính nhưng tôi nghĩ West Ham vẫn có thể làm tốt hơn".

Dù thất vọng với việc bị sa thải nhưng Avram Grant vẫn dũng cảm đối mặt với sự thật khi cho rằng ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc West Ham bị xuống hạng. "Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm. Tôi không phải là mẫu người đổ thừa trách nhiệm lên người khác. Việc để đội bóng xuống hạng là một sự thật khó khăn cho cá nhân tôi. Hầu hết thời gian ở các đội bóng khác, người hâm mộ luôn hài lòng vì công việc và những gì tôi mang lại cho đội bóng. Ngay hôm nay, 5.000 cổ động viên đã tới và cổ vũ cho đội bóng. Điều tôi muốn nói là tôi đã muốn mang tới cho họ sự hài lòng. Nhưng rất tiếc, điều đó đã không đến".

Trong khi đó, ông chủ đồng sở hữu của West Ham là David Gold đã thể hiện sự nuối tiếc vì đội bóng đã xuống hạng. "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là năm tồi tệ nhất trong những năm tôi làm việc ở đội bóng. Tôi ước mình đã có thể mang lại những sự khác biệt", Gold bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân Twitter.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm