Các tân binh BẠC TRIỆU đã thể hiện như nào trong trận derby Manchester?

11/09/2016 05:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Nhiều cầu thủ đã tới, để thổi thêm những nét mới mẻ vào trận Derby được mong đợi nhất nhì nước Anh. Vậy, họ - những tân binh, đã thể hiện như thế nào trong trận đấu này?


Claudio Bravo, Man City

Tất nhiên, thủ thành người Chile phải là người được nhắc đến đầu tiên, trong một trận đấu mà anh đã chơi quá nổi bật.

Góp công lớn trong bàn thắng rút ngắn tỷ số của Ibrahimovic bằng pha lao ra bắt bóng nghiệp dư. Trước đó, tạo điều kiện cho Mkhitaryan thoát xuống đối mặt gôn trống khi có tình huống băng ra không chính xác. Loằng ngoằng trong khâu xử lý bóng và suýt chút nữa đã phải đối diện với một quả penalty và một chiếc thẻ đỏ. Tất cả những tình huống được nhắc đến ở trên, chính là màn ra mắt “ác mộng” của Bravo tại đấu trường Premier League.

Bravo nổi bật nhất nhì bên phía Man City, và tệ hại. Pep Guardiola có thể bảo vệ Bravo, nhưng CĐV Man City sẽ còn nhắc nhiều đến Joe Hart, "công thần" đã bị chính HLV người TBN đẩy đi không thương tiếc.

Eric Bailly, Man United

Được ca ngợi bao nhiêu ở những trận đấu trước thì cho tới trận này, Bailly đã cho thấy mình mới chỉ là một tân binh 22 tuổi và vẫn cần thêm thời gian.

Tuyển thủ người Bờ Biển Ngà “hiền” bất thường khi phải đối mặt với những mũi nhọn bên phía kia chiến tuyến như Kevin De Bruyne hay Iheanacho. Không còn những pha tắc bóng chuẩn xác hay những tình huống cản phá thông minh, chính Bailly đã không quyết đoán khi để Ihenacho đánh đầu tạo cơ hội cho Kevin De Bruyne mở tỷ số ở phút 15.


Man United đã phải nhận 2 bàn thua ngay trong hiệp 1 phần nhiều đến từ cặp trung vệ Bailly - Blind đã chơi dưới sức. Nếu không có De Gea sửa sai cho những người đồng đội, đội bóng của Mourinho hoàn toàn có thể nhận thêm nhiều những bàn thua.

John Stones, Man City

Trước trận, người ta dành những phép so sánh với Stones và Bailly, hai tài năng trẻ, án ngữ ngay trước khung thành đội nhà và được kỳ vọng rất nhiều của thành Manchester. Bailly được United đưa về với giá 32 triệu bảng, còn Stones là 47,5. Ở trận derby này, phần nào, cầu thủ “nhiều tiền” đã chứng tỏ được khả năng của mình.

John Stones chơi rất chắc chắn, giảm thiểu tối đa những tình huống nguy hiểm mà Bravo phải đối mặt.

Paul Pogba, Man United

Pogba đã “tàng hình” trong trận đấu này và bị Fernandinho lấn át hoàn toàn trong hiệp đầu tiên. Phải sang tới hiệp 2, kể từ khi có Ander Herrera chia lửa, Man United và Paul Pogba mới có thể dễ dàng triển khai thế trận theo ý mình muốn.


Tuy vậy, đây cũng là một trận đấu không mấy thành công của cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Nolito, Man City

Sự cần cù mà Nolito đem lại khiến hàng hậu vệ của Man United gặp khá nhiều khó khăn bên phía hành lang phải. Valencia cũng không dám dâng lên tấn công quá nhiều ở phía hành lang cánh mà Nolito đang chơi.

Dù không được chuyển hóa cụ thể thành bàn thắng hay những đường kiến tạo, những nỗ lực của Nolito vẫn là rất đáng ghi nhận.

Henrikh Mkhitaryan, Man United

Tưởng chừng như không thể góp mặt ở trận Derby vì chấn thương, Mkhitaryan đã gây bất ngờ cho giới chuyên môn khi được Mourinho điền tên trong đội hình xuất phát.

Ngoài tình huống thoát xuống trong tư thế việt vị và đối mặt với gôn trống sau sai lầm của Bravo, Mkhitaryan không hề đáp ứng được kỳ vọng. Cựu cầu thủ Dortmund công cũng tệ, mà hỗ trợ phòng ngự cũng không ra gì.


Anh bị Mourinho thay ra khi kết thúc hiệp 1.

Leroy Sane, Man City

Tân binh 37 triệu bảng đã được Pep Guardiola tung vào sân ở phút 60. Mục đích của Pep là sử dụng tốc độ của Sane làm bàn đạp cho những pha phản công trong hiệp 2 khi Man United buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ.

Những gì cầu thủ người Đức thể hiện trong khoảng 35 phút có mặt trên sân là không mấy ấn tượng. Sane bị Luke Shaw làm câm lặng. Có những tình huống nhận bóng trong thế trống trải, cựu cầu thủ Schalke cũng không biết cách làm thế nào để phát triển bóng tạo điều kiện cho các đồng đội.

Sane vẫn cần thêm thời gian để thích nghi tại Manchester.

Zlatan Ibrahimovic, Man United

Vẫn là cái tên đem lại nhiều sự tin tưởng nhất trong đội hình Man United thời điểm hiện tại. Siêu sao 35 tuổi là người ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số, níu giữ lại hy vọng giành điểm cho Man United.


Mạnh mẽ trong tranh chấp, quyết đoán trong dứt điểm. Ibrahimovic cần thêm chút may mắn trong những tình huống cuối cùng để có thể giúp Man United có được một kết quả tốt hơn trong trận Derby.

Pep Guardiola, Man City

Nhắc đến các tân binh, hiển nhiên Pep Guardiola và Jose Mourinho cũng là những “lính mới” trong trận Derby này. Pep đã thắng Mourinho, trong trận chiến đầu tiên tại nước Anh xa lạ. Bằng hệ cách tiếp cận trận đấu hiệu quả hơn hẳn đối thủ trong khâu kiểm soát và có một hiệp 1 vượt trội hoàn toàn, HLV người TBN đã khiến những ai chỉ trích mình phải im bặt. Sang tới hiệp 2, dù nhường lại thế trận cho Man United, Pep vẫn giúp Man City gây ra được nhiều khó khăn cho khung thành của De Gea. Man City hoàn toàn có thể ghi thêm những bàn thắng, nếu các cầu thủ xuất sắc hơn trong những pha phản công.


Ngoài việc sử dụng Bravo, Pep đã vượt trội Mourinho trong trận này và xứng đáng nhận tất cả những lời khen có cánh nhất.

Jose Mourinho, Man United

Mourinho bất lực nhìn những gì các học trò thể hiện trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, đội bóng của ông đã thể hiện một bộ mặt tích cực hơn nhiều. Đã có những thời điểm Man City phải co cụm về phòng ngự, trước một Man United hừng hực khí thế với mong muốn giành điểm về cho Mourinho.

Nhưng sau tất cả, Mourinho nên thừa nhận đã thua Pep ở trận này, một cách tâm phục khẩu phục. Ông sẽ có cơ hội để phục thù với "kình địch" người TBN, sau vài tháng nữa ở trận lượt về trên SVĐ Etihad.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm