Các ngôi sao không chịu đá để đá Mourinho?

01/11/2015 05:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 1-3 trước Liverpool ở vòng 11 Premier League tố cáo vấn đề lớn nhất của Chelsea mùa này: Một đội quân cũ kỹ, trong đó những trụ cột của đội bóng áo xanh tỏ ra thiếu quyết tâm và khát khao chiến thắng.

Rất khó để chỉ ra bất cứ cái tên nào đáng được ngợi khen trong trận đấu này, trong khi dễ dàng kể ra một vài trụ cột tiếp tục chơi vật vờ như bóng ma trong ngày Halloween trên sân Stamford Bridge.

Kém chuyên môn, thiếu khát khao

Hãy bắt đầu từ Eden Hazard, ngôi sao sáng nhất của Chelsea hiện tại, nhưng cũng là người chơi kém nhất nơi hàng công ở trận gặp Liverpool vừa qua. Những con số thống kê về đóng góp của tuyển thủ người Bỉ chỉ toàn là số 0 tròn trĩnh: 0 tạo ra cơ hội ăn bàn nào, 0 pha dứt điểm và tất nhiên 0 bàn thắng hay đường kiến tạo nào. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh ở mức khá thấp: 80,8%, trong khi cầu thủ này 4 lần thất bại trong những tình huống tranh chấp với đối phương. Qúa đủ để Mourinho đưa ra quyết định rút Hazard, thay thế bằng tài năng trẻ Kenedy sau gần một giờ đồng hồ thi đấu.

Sẽ là hơi sớm để nói rằng Hazard đá tệ có phải xuất phát việc anh bất mãn với Mourinho hay không. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà những lời đồn đại về việc tuyển thủ 24 tuổi này có thể đi tìm bến đỗ mới vào mùa hè sang năm, trong đó có PSG và Real Madrid, ngày càng tăng lên. Một số nguồn tin tiết lộ Hazard tỏ ra không hài lòng khi Mourinho công khai chỉ trích anh, không phải vì đóng góp nghèo nàn ở mặt trận tấn công, mà là việc anh chẳng chịu tích cực tham gia phòng ngự. Bất luận tính xác thực của chúng ra sao, Hazard chính là vấn đề lớn nhất của Chelsea ở thời điểm hiện đại, khi anh vừa sa sút về chuyên môn (hai lần đá hỏng phạt đền chỉ trong vài tuần), vừa không tỏ ra cống hiến hết mình cho Chelsea.

Ngoài Hazard, một vài trụ cột khác của Chelsea cũng không còn là chính mình. Diego Costa ngày càng sa đà vào những rắc rối, trong đó có tình huống đạp người Martin Skrtel ở trận gặp Liverpool vừa qua mà trọng tài chính không phát hiện, trong khi anh mang về quá ít bàn thắng (2 bàn sau 9 trận, tính cả trận gặp Liverpool). Ở phần sân nhà, John Terry và Gary Cahill tỏ ra khá hời hợt trong việc ngăn cản Christian Benteke ghi bàn thứ ba cho Liverpool.

Lỗi hệ thống ở sân Stamford Bridge

Nếu sự sa sút của các trụ cột trong 1-2 trận đấu, người ta có thể dễ dàng tin rằng đó chỉ là vấn đề nhất thời về mặt phong độ. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào những thất bại gần đây và tình hình thẻ phạt của Chelsea, thì sẽ thấy rõ những điều bất thường.

Cách đây một vòng, Chelsea thất bại trước West Ham khi Nemanja Matic, một trong những tiền vệ hay nhất của đội bóng áo xanh nói riêng và Premier League nói chung, liên tiếp nhận hai thẻ vàng không đáng có. Tại Cúp Liên Đoàn, cú đá phạt đền thiếu chính xác của Hazard khiến cho Chelsea thất bại trước Stoke, qua đó sớm trở thành cựu vương.

Cũng cần phải nhắc tới vấn đề về thẻ phạt của nhà ĐKVĐ Premier League trong mùa giải này. Mới qua 11 vòng, Chelsea đã phải nhận 3 thẻ đỏ, bằng số thẻ đỏ của đội bóng này ở Premier League mùa trước. Ở vòng đầu tiên, Courtois nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với tiền đạo Bafetimbi Gomis của Swansea trong vòng cấm. Chỉ ngay sau đó hai vòng, đến lượt Terry bị đuổi khỏi sân sau khi phạm lỗi với Rondon ở gần vòng cấm, rồi đến chiếc thẻ đỏ của Matic. Chưa kể Diego Costa, chân sút chủ lực của Chelsea, đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) treo giò 3 trận với hành vi bạo lực trong trận gặp Arsenal hồi cuối tháng Chín.

Tất cả những điều đó cho thấy Chelsea bây giờ kém nhiệt huyết, thiếu tinh thần chiến đấu so với chính họ mùa trước. Không chỉ Mourinho, các trụ cột của Chelsea cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho thành tích tệ hại của nhà ĐKVĐ Premier League từ đầu mùa tới giờ.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm