BÌNH LUẬN Man City - Real Madrid: Kết quả hòa 0-0 lượt đi là 'cái bẫy' nguy hiểm

27/04/2016 06:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Manchester City và Real Madrid đã có một trận hòa tẻ nhạt  trên sân Etihad vì cả hai đội bóng đều không dám mạo hiểm và kết quả 0-0 giống như một quả táo tẩm thuốc độc đối với cả hai bên ở trận lượt về tại Bernabeu, vì chưa ai giành được lợi thế áp đảo và cả hai đều đứng trước nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi.

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha có lợi thế một chút là được chơi trên sân nhà và rất có thể sẽ có sự trở lại của Cristiano Ronaldo. Chỉ cần giữ sạch lưới và ghi được một bàn thắng là Madrid sẽ ung dung bước vào vòng sau. Tuy nhiên, mọi việc sẽ trở thành phức tạp cho Madrid nếu City ghi được một bàn, bởi lẽ lúc đó đội bóng của Zidane cần phải ghi hơn một bàn thắng, vì một trận hòa có tỷ số sẽ đồng nghĩa với việc đàn kền kền trắng phải dừng bước tại Champions League.

Trở lại với trận đấu đêm qua, mặc dù được chơi trên sân nhà trong khi Real Madri thiếu Ronaldo do bị chấn thương và thiếu cả Benzema từ hiệp hai, nhưng đội bóng của HLV người Chile, Manuel Pellegrini, đã chơi khá nhạt nhòa do khu trung tuyến thiếu vắng Toure ngay từ đầu và cả Silva, phải ra sân sớm vì chấn thương. Cả Aguero và De Bruyne đã phải chiến đấu khá đơn độc, do đó trong suốt 90 phút hàng công của đội chủ nhà đã thực sự không một lần gây nguy hiểm cho thủ môn Keylor Navas.



Cả hai đội chơi chặt chẽ và kết thúc với trận hòa không bàn thắng

Trong khi đó ở hiệp một, đội bóng áo trắng đã chơi khá bảo thủ, không dám mạo hiểm tấn công khiến trận đấu không xứng tầm với một cuộc đối đầu ở vòng bán kết của Champions League. Chính HLV Pellegrini trong cuộc họp báo sau trận hòa 0-0 đã thừa nhận: “có vẻ như Real Madrid không có tham vọng giành chiến thắng ở lượt đi” nên “đội chơi với nhiều tham vọng và quyết tâm hơn là City”.

Tuy nhiên, thực tế trên sân có cho thấy mặc dù cả hai đội đều chơi hết sức chặt chẽ trong khâu phòng ngự và không đội nào muốn để thủng lưới ở lượt đi, nhưng Real Madrid mới là đội gây nhiều sóng gió cho đối phương hơn và họ chỉ thiếu một chút may mắn ở quả đánh đầu bóng rơi trúng xà ngang của Jese và quả sút cận thành của Pepe vào người thủ môn Hart của City, cả hai cơ hội đều ở hiệp hai, khi Real Madrid đẩy nhanh nhịp độ của trận đấu.

Trong khi với City người chơi hay nhất là thủ môn Hart thì với Real Madrid, Pepe và Casemiro ở hàng thủ đã có một trận đấu xuất sắc khi dễ dàng bắt chết Aguero và De Bruyne. Đáng tiếc là một mình Bale không thể chọc thủng lưới Man Xanh, bởi các cầu thủ khác như Jese, Modric, Ramos, Pepe đều có cơ hội dứt điểm nhưng đã không thực hiện thành công.

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha có lợi thế ở trận lượt về, nhưng kết quả 0-0 ở lượt đi là một cái bẫy nguy hiểm. Và trên hết, các madridistas đang lo lắng không biết Cristiano liệu có kịp bình phục cho cuộc chiến trên sân Bernabeu hay không ?. Hy vọng trận lượt về sẽ không buồn tẻ như lượt đi, cho xứng với một trận thư hùng ở bán kết của Champions League.

Kha Lưu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm