BÌNH LUẬN: Không thể vô địch được đâu, đừng viển vông nữa, Arsenal!

09/04/2016 22:18 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal có còn cơ hội vô địch Premier League mùa này hay không sau trận hòa rất đáng buồn trước West Ham ở vòng đấu 32?

Arsene Wenger đã được phóng viên hỏi câu đó và đoán xem câu trả lời của ông là gì? Ông... từ chối phương án đúng-sai. Ông nói: "Tôi không biết". Nghĩa là Wenger vẫn chưa thôi mơ về một cuộc ngược dòng vĩ đại trong lịch sử Premier League, cho dù Arsenal sẽ kém đầu bảng Leicester ít nhất 10 điểm sau vòng này, khi đã đá cùng 32 trận và giải đấu chỉ còn 6 vòng nữa.

Wenger cho rằng Andy Carroll đã "may mắn" tiếp tục ở lại thi đấu mà không bị đuổi sau một pha vào bóng ác ý từ phía sau với Laurent Koscielny. Wenger bảo "tôi không ở đây để chỉ trích cầu thủ và chúng tôi không nên đổ lỗi cho ngoại cảnh mà cần tự nhận xét bản thân mình". Thực ra, chính Wenger cũng góp một phần nhỏ vào màn trình diễn của Carroll.


Carroll đã may mắn không bị đuổi sau pha này

Thủ môn Petr Cech, người được đánh giá cao hơn hẳn Ospina trong việc xử lý bóng bổng bị loại ra ngoài dù đã đủ thể lực. Trung vệ cao gần 2 mét Per Mertesacker không được đá phút nào cho dù Andy Carroll đã hành hạ cặp Koscielny - Gabriel trong suốt 95 phút? Điều chỉnh đáng chú ý nhất của Wenger trong trận đấu chỉ là thay cặp Elneny - Coquelin bằng Giroud - Ramsey. Họ hòa được trận này một phần nhờ thay đổi đó, nhưng đúng là mất 3 điểm dù dẫn 2-0 thì chỉ còn biết tự trách mình.

Nếu coi trọng tài là yếu tố không thể thay đổi, thì "vận" của Arsenal chưa tới: Sanchez, Welbeck ngã trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền; Carroll phạm lỗi thô bạo nhưng vẫn được ở lại sân rồi sau đó ghi hat-trick (dù Arsenal cũng may mắn khi bàn hợp lệ của Lanzini bị từ chối). Vậy thì Arsenal đã mắc quá nhiều sai lầm, đã gặp quá nhiều đen đủi (cứ cho là vậy đi) để có thể lên ngôi vô địch. Các nhà vô địch thường thắng 1-0 xấu xí như Leicester hơn là hòa 3-3 nghẹt thở mà "vô hại" như Arsenal.


Carroll hành hạ hàng thủ Arsenal

Do đó, cơ hội vô địch của họ đã hết sạch sành sanh sau trận hòa này, sự thật đáng tiếc khi đáng lẽ trong mùa giải các đối thủ cạnh tranh suy yếu, chính Arsenal chứ không phải Leicester "nên" dẫn đầu bảng.

Leicester có thể mất điểm trong 6 vòng đấu còn lại nhưng Arsenal chưa chắc giành trọn 18 điểm trong 6 vòng đấu còn lại. Tóm lại, Arsenal không thể vô địch không bởi Leicester, không bởi lịch thi đấu, không bởi trọng tài hay may mắn, cũng không bởi Tottenham, Man United, hay Man City, không bởi bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào hết mà là bởi chính họ mà thôi!

Họ không có phẩm chất của một nhà vô địch nên họ không xứng đáng vô địch, thế thôi!

Lịch thi đấu

Leicester (69 điểm, HS +24): Sunderland (sân khách), West Ham (sân nhà), Swansea (SN), Man United (SK), Everton (SN), Chelsea (SK)

Tottenham (62 điểm, HS +32): Man United (SN), Stoke (SK), West Brom (SN), Chelsea (SK), Southampton (SN), Newcastle (SK).

Arsenal (59 điểm, HS +22): Palace (SN), West Brom (SN), Sunderland (SK), Norwich (SN), Man City (SK), Aston Villa (SN)

H.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm