Bị tố phản bội Jose Mourinho, Cesc Fabregas đi kiện

22/12/2015 19:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Cesc Fabregas đang cố tìm cách để chứng minh rằng anh không phải là kẻ “đâm sau lưng” Jose Mourinho như đồn thổi của dư luận những ngày qua.

Jose Mourinho đã bị sa thải nhưng câu chuyện về nguyên do dẫn tới quyết định phế truất “Người đặc biệt” vẫn chưa dừng lại. Dư luận vẫn thắc mắc về những gì đã xảy ra trong phòng thay đồ Chelsea. Trong buổi họp báo sau trận thua Leicester, Mourinho tố ông đang bị học trò phản bội. Vậy kẻ nào là “Judas” thực sự trong câu chuyện này?

Trên khán đài sân Stamford Bridge, CĐV chỉ tên Eden Hazard, Cesc Fabregas và Diego Costa và gọi họ là “lũ chuột nhắt”. Rõ ràng, phong độ kém cỏi “bất ngờ” của Fabregas ở mùa giải này dễ khiến người ta nghi ngờ về “sự trong sạch” của cầu thủ này.


Chuyên gia Pat Nevin

Trước những đồn thổi không hay về mình, Fabregas đang tìm cách chứng minh anh hoàn toàn không có lỗi trong việc khiến Mourinho bị đẩy khỏi Stamford Bridge. Động thái mới nhất của Fabregas là ủy quyền cho luật sư để tiến hành thủ tục khởi kiện chuyên gia Pat Nevin.

Cách đây không lâu, trong chương trình Sportsweek của đài BBC Live 5, người dẫn chương trình Garry Richardson đã tiết lộ rằng có một cầu thủ Chelsea nói với ông: “Tôi thà thất bại chứ không chiến đấu vì Mourinho”. Đóng vai trò khách mời của chương trình, cựu cầu thủ Pat Nevin nhận xét: “Đúng vậy, tôi đồ rằng người đó chính là Fabregas”.

Ngay sau chương trình này, người đại diện của Fabregas đã lên tiếng bảo vệ thân chủ, khẳng định thông tin mà Nevin đưa ra là hoàn toàn sai trái. Telegraph, nhật báo uy tín tại Anh, cũng cho rằng Fabregas chính là đồng minh của HLV Mourinho, chứ không phải “kẻ phản bội”. Telegraph khẳng định Mourinho thường xuyên nói chuyện với Fabregas trong thời gian phòng thay đồ rơi vào khủng hoảng. Trước trận đấu với Leicester City, Mourinho còn gặp gỡ Fabregas để nhấn mạnh rằng ông rất cần anh trong cuộc chiến giữ ghế ở Stamford Bridge. Khi bị sa thải, Mourinho cũng gọi điện cho Fabregas.


Fabregas muốn chứng minh anh không phản bội Mourinho

Về phía Fabregas, ngay sau khi Mourinho ra đi, anh đã đăng bức ảnh chụp chung của hai người, gửi kèm thông điệp biết ơn tới nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. “Cảm ơn vì tất cả những gì ông đã làm cho tôi. Tôi nợ ông rất nhiều và tất cả chúng tôi sẽ đều nhớ ông. Chúc may mắn trong tương lai và tôi biết rằng ông sẽ sớm trở lại”.

Quyết định khởi kiện Nevin của Fabregas khiến nhiều trang thông tin tại Anh lo lắng. Mới nhất, tờ Secret Footballer đã xin lỗi Fabregas vì đăng tải thông tin không đúng sự thật rằng tiền vệ người Tây Ban Nha đã cầm đầu nhóm nổi loạn ở Chelsea để chống lại Mourinho.

Khánh Đan
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm