'Bàn thắng ma' ở trận Chelsea - Cardiff: Samuel Eto’o đã phạm luật

21/10/2013 06:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trợ lý HLV Chelsea Steve Holland thừa nhận bàn gỡ hòa cực kỳ quan trọng của đội chủ nhà trong trận tiếp Cardiff là sai luật.

Tiền đạo Chelsea Samuel Eto’o rình đằng sau lưng thủ thành Cardiff David Marshall và cướp bóng khi Marshall đang chuẩn bị phát bóng lên, rồi sau đó chuyền cho Eden Hazard ghi bàn gỡ hòa. Chelsea thắng trận 4-1. Holland nói: “Samuel đứng đằng sau thủ môn, tôi cho rằng thủ môn biết anh ấy ở đó. Anh ta nẩy bóng xuống đất bằng tay, và khi nó đang lơ lửng thì Samuel cướp bóng và chúng tôi gỡ hòa. Trọng tài, như chúng ta thấy, có tầm nhìn tốt và tôi chắc rằng ông ấy biết luật. Những tình huống này sẽ có lợi cho một đội hoặc đội kia. Tôi chỉ có thể nói là theo quan điểm của tôi, thủ thành Cardiff có vẻ đang nẩy bóng. Nhưng rõ là trọng tài thấy hết, ông ấy thấy không sao, và chúng tôi tiếp tục”.

Luật bóng đá quy định bóng được coi là trong quyền kiểm soát của thủ môn nếu anh ta chỉ nẩy bóng xuống đất, tương tự như khi thủ môn ôm bóng trong tay, và cầu thủ đối phương không được cướp bóng. Bàn thắng được trọng tài Anthony Taylor công nhận có nghĩa là HLV Malky Mackay đành phải chấp nhận thất bại.


Bàn thắng “ma” của Samuel Eto`o


Mackay đã tranh cãi với Taylor sau trận đấu về quyết định đó. “Tôi phải cẩn thận với những gì mình nói”, Mackay nói. “Nhưng tôi muốn được giải thích rõ ràng, và giải thích của trọng tài khiến tôi thất vọng. Ông ấy nghĩ là thủ môn đã để bóng xuống đất, có nghĩa đó là một tình huống mở. Nhưng tôi đã xem đi xem lại, rõ ràng là anh ấy nẩy bóng. David biết luật. Anh ấy biết Eto’o đang ở phía sau. Trọng tài phạm sai lầm và dù chúng tôi để thủng lưới 4 bàn, đó là một nhân tố lớn ảnh hưởng tới kết quả”.

Khi được hỏi ông từng bao giờ chúng kiến 1 bàn thắng như thế chưa, Mackay đáp: “Chưa bao giờ”. “Cho tới bàn thua đó, chúng tôi đã chơi rất hay, có thể vươn lên dẫn 2-0 và là đội ghi được bàn thứ 2 vào lưới Chelsea trên sân họ từ đầu mùa tới giờ”.

Trợ lý Holland cũng phát biểu về quyết định của Taylor ở phút 70 rút thẻ đỏ đuổi HLV Chelsea Jose Mourinho lên khán đài, sau khi trọng tài răn bảo Branislav Ivanovic vì câu giờ. “Jose rất thất vọng vì trước đó họ mới là đội câu giờ”, Holland nói. “Ngay từ phút đầu tiên, họ đã làm mất rất nhiều thời gian trong các tình huống cố định. Phải 56 phút sau họ mới bị trọng tài rút thẻ vàng. Ivanovic lúc đó mới cầm bóng trong tay 1-2 giây, và trọng tài đã có ý kiến với cậu ấy. Jose nổi giận, chúng tôi đã để họ câu giờ 1 tiếng đồng hồ. Thật đáng tiếc là Jose bị truất quyền chỉ đạo vì phản đối, dù chúng tôi đã đưa bóng vào cuộc chỉ sau 2 giây”.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Marshall xin lỗi

Thủ môn Cardiff David Marshall đã thừa nhận anh phạm sai lầm trong bàn gỡ hòa gây tranh cãi của Chelsea, đội giành chiến thắng 4-1 ở Stamford Bridge. Samuel Eto’o cướp bóng từ Marshall khi anh đang nẩy bóng rồi chuyền cho Eden Hazard ghi bàn gỡ hòa ngay trước hiệp 1 sau khi Jordon Mutch mở tỉ số cho Cardiff.

“Tôi không rõ liệu trọng tài biên hay trọng tài có nghĩ là tôi bỏ bóng xuống vì nghĩ anh ấy (Eto’o) không có mặt ở đó hay không, nhưng tôi thực sự có biết anh ấy ở đó”, thủ thành tuyển thủ Scotland nói. “Thật đáng thất vọng vì các đồng đội phía trước tôi đã chơi rất hay và chúng tôi đang có lợi thế. Tôi xin lỗi vì đã khiến họ thất vọng. Có lẽ tôi đã không nên nẩy bóng và đó có thể là lỗi của tôi”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm