Azpilicueta: 'Tôi chưa từng dự tiệc của Abramovich'

22/04/2014 13:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cesar Azpilicueta không thích xe hơi hạng sang, không sử dụng Twitter và hoạt động “phô trương” lớn nhất trong thời gian gần đây là tổ chức một sự kiện giao lưu bóng đá cho trẻ em nơi quê nhà vào Hè này.

Sau đây là bài phỏng vấn ngắn mà anh dành cho tạp chí DT:

* DT: Năm 2008, trong một cuộc phỏng vấn bạn nói rằng khi chơi trò Playstation, bạn sẽ không chọn mình bởi bản thân “rất tồi”. Giờ bạn đã lên trình chưa?

- Azpilicueta: Có, tôi phải nói rằng mình đã cải thiện được chút ít nhưng tôi không thường xuyên chọn mình ở đội hình ra sân.

* Thế ai cải thiện hơn trong thời gian đó, Azpilicueta đời thực hay Azpilicueta trong trò chơi?

- Tôi nghĩ cả hai đều đã cải thiện nhờ những trải nghiệm. Nhưng Azpilicueta thật có lẽ hơn (cười).

* Nhiều cầu thủ Tây Ban Nha tới London để học tiếng Anh nhưng hầu hết chẳng thể hỏi một câu ra trò. Bạn sống xung quanh những đồng hương. Thế nên, bạn đã từng nỗ lực để hòa nhập vào văn hóa nơi đây chưa?

- Có chứ, tôi học tiếng Anh từ những ngày đầu tới đây mặc dù tôi đã biết được chút ít trước đó rồi. Tôi luôn cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Thường thì các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn chơi với nhau nhưng như vậy không có nghĩa là chúng tôi tự tách mình với phần còn lại.

* Premier League có rất nhiều điều tiêu cực, chẳng hạn như sự nhạy cảm quá mức của báo chí. Bạn đối phó với nó ra sao?

- Tôi không đọc báo tiếng Anh nên tôi thấy mình không gặp vấn đề gì cả.

* Bạn từng tham gia bữa tiệc nổi tiếng nào của ông chủ Roman Abramovich chưa?

- Chưa, chưa từng. Tôi chỉ mới gặp ông ấy vài ba lần và tất cả đều tại SVĐ.

* Chúng tôi sẽ tìm bạn ở đâu nếu bạn không có mặt trên sân tập hay sân đấu?

- Tôi có cuộc sống yên bình. Tôi thích dành thời gian rỗi bên bạn gái, con gái và những chú cún yêu. Thi thoảng tôi mới đến trung tâm mua sắm.

* Bạn vẫn theo học ngành kinh doanh đấy chứ?

- Không, tôi đã phải từ bỏ khi tôi rời nước Pháp.

* Có những thứ ở bạn không giống với cầu thủ bóng đá hiện đại chút nào. Một trong số đó là việc bạn không có tài khoản Twitter. Thế bạn làm gì khi các đồng đội cầm điện thoại thông minh và tweet?

- Tôi chưa từng hứng thú với nó nên cũng chẳng cảm thấy gì. Twitter là nơi bày tỏ cảm xúc, liên lạc với fan. Tôi biết nhiều fan đánh giá cao điều đó nhưng bản thân tôi thì thử phương tiện giao tiếp khác.

* Bạn không đeo khuyên tai, không có hình xăm, tóc tai thì bình thường giống như một cầu thủ trẻ vậy.

- Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi xăm hình dù nó phổ biến trong giới cầu thủ Anh. Tôi là người thiên hướng cổ điển. Nhưng biết đâu có ngày tôi thay đổi (cười).

* Chiếc xe bạn đang đi của hãng nào?

- Tôi từng có một chiếc Seat León nhưng khi đến Marseille tôi bán nó và mua một chiếc mới. Sự thật là tôi không hứng thú với xe cộ.

K.Đ (theo DT)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm