Aston Villa 2-2 MU: Bruno Fernandes gọi, Coutinho trả lời

16/01/2022 08:21 GMT+7 | Man United

Cú đúp của Bruno Fernandes là không đủ để giúp MU giành chiến thắng trên sân Villa Park, khi Coutinho góp công một trong hai bàn giúp đội chủ nhà Aston Villa giữ lại một trận hòa. 

ĐIỂM NHẤN Aston Villa 2-2 MU: Bruno Fernandes hồi sinh, MU vẫn đầy rẫy vấn đề

ĐIỂM NHẤN Aston Villa 2-2 MU: Bruno Fernandes hồi sinh, MU vẫn đầy rẫy vấn đề

Vài ngày sau khi chật vật hạ Aston Villa 1-0 ở vòng 3 cúp FA, MU gặp lại đối thủ ở giải Ngoại hạng nhưng bị cầm hòa. Bruno Fernandes tỏa sáng trở lại nhưng Quỷ Đỏ còn nhiều vấn đề.

 

Ronaldo vắng mặt, Fernandes cất tiếng

Lần thứ hai đối đầu Aston Villa, tất cả kỳ vọng Cristiano Ronaldo sẽ hiện diện trong đội hình xuất phát sau khi anh đã vắng mặt ở trận đấu tại Cúp FA vì chấn thương. Rốt cuộc, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn không kịp bình phục, qua đó vắng mặt trận thứ hai liên tiếp dưới thời Ralf Rangnick.

Không có tuyển thủ 36 tuổi này, tất cả tự hỏi: MU sẽ tìm bàn thắng nơi đâu? Câu trả lời: một người đồng hương của Ronaldo đã tỏa sáng, Bruno Fernandes. Đó có lẽ là trận đấu hiệu quả nhất của tiền vệ 27 tuổi này kể từ đầu mùa, ít nhất xét trên phương diện đóng góp vào các bàn thắng cho MU. Tính cả cú đúp vào lưới Aston Villa, anh đã có tổng cộng 33 pha lập công cho đội chủ sân Old Trafford. Con số này chỉ thua kém Harry Kane (34 bàn), Mohamed Salah (45 bàn) nếu chúng ta thống kê những bàn thắng từ cột mốc anh ra mắt MU hồi tháng 2/2020. Nếu tính thêm 22 đường kiến tạo nữa, Bruno Fernandes để lại dấu giày vào 55 bàn của MU trong 70 lần ra sân ở Premier League, con số cho thấy tầm ảnh hưởng của anh trong hơn gần hai năm qua.

Điều đáng mừng hơn cả, tất cả đã chờ đợi Fernandes trở lại từ quá lâu. Quãng thời gian ba tháng MU xuống dốc dưới triều đại Solskjaer, trách nhiệm của tiền vệ 27 tuổi này là không nhỏ chút nào. Anh chơi bóng như thể nguồn năng lượng tốt nhất đã bị dốc cạn, không còn khả năng để lại dấu giày vào những bàn thắng của MU nữa, kể cả là một đường kiến tạo. Con số 5 bàn tính đến trước trận gặp Aston Villa rõ ràng thấp hơn hẳn những kỳ vọng về tiền vệ 27 tuổi này, người đã bùng nổ trong hai mùa đầu tiên khoác áo MU với con số lần lượt là 12 bàn nửa mùa 2019-20 và 28 bàn mùa trước trên tất cả các đấu trường.

Chú thích ảnh
Bruno Fernandes lập cú đúp trong ngày MU thiếu vắng Ronaldo
Aston Villa 2-2 MU: Bruno Fernandes lập cú đúp, MU vẫn bị cầm hòa

Aston Villa 2-2 MU: Bruno Fernandes lập cú đúp, MU vẫn bị cầm hòa

Aston Villa 2-2 MU. Bruno Fernandes đã xuất sắc lập một cú đúp, nhưng vẫn không thể mang về một chiến thắng cho MU trên sân Villa Park tại vòng 22 Ngoại hạng Anh.

 

Ngày ra mắt trong mơ của Coutinho

Tâm điểm của mọi sự chú ý trên sân Villa Park đổ dồn vào cơ hội ra mắt Aston Villa của Coutinho. Không thể khác được, bởi Premier League là giải đấu đã tạo nên tên tuổi của tuyển thủ người Brazil, trước khi anh trở lại chính hạng đấu cao nhất nước Anh để tìm lại mình sau quãng thời gian lạc lối ở Barcelona.

Mới tập luyện cùng các đồng đội mới chưa lâu, dễ hiểu vì sao HLV Steven Gerrard cất anh trên băng ghế dự bị cho đến phút 68, khi Aston Villa cần đột biến sau khi để cho MU dẫn trước hai bàn. Tuyển thủ 29 tuổi này lập tức nhắc cả Premier League về giá trị của mình khi tham gia vào tình huống tổ chức tấn công dẫn đến bàn rút ngắn cách biệt của Jacob Ramsey. Chỉ 5 phút sau, chính Ramsey đáp lễ bằng một đường kiến tạo đúng tầm cho Coutinho ghi bàn đầu tiên trong màu áo Aston Villa, một pha lập công có ý nghĩa bằng vàng khi giữ một điểm ở lại sân Villa Park. Đáng chú ý, tuyển thủ người Brazil chưa từng để lại dấu giày trong bất cứ bàn thắng nào vào lưới MU suốt 480 phút đối đầu đội bóng này khi còn là người của Liverpool. Anh chỉ mất đúng 14 phút để lần đầu tiên sút tung lưới đội chủ sân Old Trafford trong màu áo mới Aston Villa. Đó ít nhất là tín hiệu tích cực cho cơ hội tái sinh sự nghiệp của Coutinho ở Villa Park.

Chú thích ảnh
Coutinho ghi bàn trong ngày ra mắt Aston Villa

 

 

Tình hình không chút sáng sủa cho MU

Chiến thắng Aston Villa ở vòng 3 Cúp FA tưởng như là liều thuốc kích thích nào đó cho MU trong quá trình tìm lại phong độ vốn có. Rốt cuộc, tất cả nhận ra đó chỉ là tấm bình phong che chắn tạm thời, trước khi tất cả nhìn thấy thầy trò Ralf Rangnick trở về bộ mặt bất ổn vốn có ở Premier League.

Chiến lược gia 63 tuổi này không phải không nhìn thấy những yếu tố cần thay đổi. Ông mạnh dạn cất Harry Maguire, người thủ quân vừa thiếu tố chất thủ lĩnh, vừa chơi bất ổn trong nhiều trận đấu gần đây, để trao cơ hội đá chính lần đầu tiên cho trung vệ 19 tuổi. Marcus Rashford, chân sút để lại nỗi thất vọng ở những trận đấu gần đây của MU, cũng không có tên trong danh sách đăng ký, ngoài một phần lý do liên quan đến sức khỏe như lời HLV Rangnick chia sẻ trước trận. Sơ đồ 4-2-2-2 vốn là hệ thống chiến thuật yêu thích của chiến lược gia người Đức cũng được gác sang một bên để trở lại với hệ thống 4-2-3-1 vốn là thói quen chơi bóng của MU dưới thời Solskjaer.

Chú thích ảnh
HLV Rangnick vẫn phải đau đầu với MU

Rốt cuộc, mọi thứ chẳng hề khá hơn là bao. Cú đúp của Bruno Fernandes ít nhiều mang dấu ấn của may mắn, nhưng tất cả phải đặt dấu hỏi về chất lượng hàng thủ khi MU để lọt lưới 2 bàn chỉ trong 5 phút, từ hai tình huống xử lý không tốt của Fred ở bàn thua đầu tiên và Varane ở bàn gỡ hòa của Aston Villa.

Thêm một trận mất điểm nữa trong năm 2022 và HLV Rangnick cảm nhận một chỗ trong Top 4 ngày càng không đơn giản với MU, nếu tình hình phong độ không thể được cải thiện nhanh chóng.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm