Aston Villa 0-2 Arsenal: Ngôi đầu là đây

14/12/2015 05:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đã nối dài chuỗi trận bất bại của họ ở Villa Park lên con số 17, nhưng còn quan trọng hơn cả chuỗi thành tích ấn tượng đó là việc đội bóng của HLV Arsene Wenger leo lên ngôi đầu bảng và tìm lại mạch chiến thắng trong bối cảnh các đối thủ chính của ông đều không đảm bảo được sự ổn định cần thiết.

Trong một mùa giải mà Leicester đang ngự trị ở ngôi đầu và các đội bóng vẫn được coi là đại gia của Premier League giẫm đạp lên nhau trong một cuộc loạn đả mà bất cứ ai cũng có thể bị đánh bại, những chiến thắng như trước Aston Villa, dù ít gây chú ý, sẽ lại có ý nghĩa thực tế rất lớn trong cuộc đua vô địch.

Chiến thắng càng ý nghĩa sau khi Wenger và các học trò ăn mừng việc giành quyền đi tiếp ở Champions League bằng cách đánh bại Olympiakos 3-0 ngay trên sân khách vào giữa tuần. Như vậy là Arsenal đã ở vào vị thế sẵn sàng cho 2 danh hiệu lớn nhất, một kỳ vọng và hy vọng đang cứ ngày càng lớn dần với các CĐV áo đỏ-trắng, nhất là khi ngày chia tay Wenger cũng đã tới gần.


Theo Walcott ngã sau một pha vào bóng của hậu vệ Villa Alan Hutton

Arsenal nhập cuộc với đội hình không thay đổi so với trận thắng ấn tượng trên đất Hy Lạp và cũng đã khởi đầu sáng sủa như thế. Phút thứ 7, một tình huống đầy tranh cãi xảy ra trong vòng cấm địa đội chủ nhà. Theo Walcott ngã sau một pha vào bóng của hậu vệ Villa Alan Hutton. Trọng tài đã mất khá lâu mới chỉ tay vào chấm phạt đền và Olivier Giroud dứt điểm chính xác từ chấm 11 mét, đánh bại thủ thành Brad Guzan để mở tỉ số.

Trước trận đấu, tiền đạo người Pháp bị coi là mắt xích yếu nhất của Arsenal mùa này trong tham vọng vô địch, nhưng ở Villa Park, anh đã chứng minh rằng bạn không cần phải là một tiền đạo quá hào nhoáng mới có thể thắp lên hy vọng đăng quang cho đội nhà. Villa đã không tỏ ra đủ quyết tâm sau bàn thua. Trong bối cảnh cỗ pháo Arsenal còn chưa qua tới số 3, họ vẫn có thể kiểm soát cục diện.


Ramsey ghi bàn cho Arsenal

Đội bóng của HLV Remi Garde, chỉ có 3 điểm (và không chiến thắng nào), trong 14 trận gần nhất tại Premier League, chơi như thể đã chấp nhận xuống hạng. Không phải vô cớ mà đã 17 trận trên sân nhà Villa không thắng được Arsenal. Quá run sợ, quá rụt rè và đầy tự ti, họ như một chú chuột đã bị con rắn hổ mang thôi miên, và tỉ số lẽ ra không chỉ là 2-0 nếu đội khách tận dụng tốt hơn các cơ hội của họ.

Trong khi các CĐV đội khách hát vang trên khán đài: “Các bạn sẽ rớt hạng cùng Chelsea”, thì trên sân, Arsenal chơi như một phiên tập nhẹ và bàn thắng tiếp theo của họ tới như một điều tất nhiên. Một pha lập công nữa của Aaron Ramsey, một đường kiến tạo nữa của Mesut Oezil, tất cả diễn ra quá dễ dàng sau tình huống phản công bài bản. Đây là đường chuyền thành bàn thứ 13 của tiền vệ người Đức ở mùa này, khiến anh chỉ còn kém 4 người trên đường phá kỷ lục về số đường kiến tạo một mùa tại CLB áo đỏ-trắng (Thierry, 20, mùa 2002-03; và 14, mùa 2004-05; Cesc Fabregas, 17, mùa 2007-08; và Robert Pires, 15, mùa 2001-02).

Thủ thàn Petr Cech hầu như không gặp khó khăn nào trong 45 phút đầu, và cả 45 phút sau cũng thế. Đội chủ nhà quả cũng có vài pha dứt điểm, như từ Scott Sinclair và Leandro Bacuna vào đầu hiệp 2, nhưng mọi chuyện vẫn hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hàng tiền vệ đội khách. Điều lạ lùng là trong khi Arsenal mới là đội phải thi đấu vào giữa tuần, về cuối trận, Villa đã tỏ ra mệt mỏi hơn hẳn, chấp nhận thất bại thứ 9 liên tiếp của họ trên sân nhà như một tất yếu.

“Chúng ta đã lên ngôi đầu”, phần khán đài Villa Park cho CĐV đội khách vang lên bài hát theo điệu mừng Giáng sinh khi hồi còi chung cuộc nổi lên. Tối nay, Leicester sẽ phải tiếp Chelsea trên sân nhà, và rất có thể vị trí số 1 của Arsenal không chỉ là ở vòng đấu này mà thôi.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm