Ashley Cole: 'Tôi không tiếc vì tới Chelsea. Bây giờ, tôi vẫn tự cười khi nghĩ về Arsenal'

22/03/2017 21:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi phỏng vấn mới đây, cựu hậu vệ trái của Arsenal, Ashley Cole, đã trải lòng về suy nghĩ của mình khi rời khỏi đội chủ sân Emirates.

Ashley Cole, cái tên không hề xa lạ đối với bất cứ fan bóng đá nào, đặc biệt là của Arsenal và Chelsea. Khởi nghiệp và làm nên tên tuổi tại Arsenal, nhưng khi tới Stamford Bridge, Cole mới thực sự vươn vai để trở thành tên tuổi tầm cỡ. 8 mùa giải trong màu áo Chelsea, anh là cái tên không thể thiếu trong đội hình, tại vị trí hậu vệ cánh.

Phong độ ổn định và xuất sắc tới mức, anh trở thành sự khó chịu đối với hàng loạt ngôi sao khi phải đối mặt. Chính Ronaldo cũng từng nhận định, Cole là hậu vệ mà anh “ghét” nhất, cũng chính bởi sự kèm cặp chặt tới mức không thể chịu nổi. Vậy cũng đủ để hiểu vì sao Cole, cùng Terry, Carvalho, Cech,... đã trở thành tấm khiên khó có thể xuyên thủng của The Blues.


Khởi nghiệp tại Arsenal...


...nhưng Chelsea mới là nơi để Cole gặt hái nhiều thành công

Trong một lần phỏng vấn mới đây trong chương trình Play To the Whistle của ITV, khi được hỏi về việc liệu anh có hối hận khi rời Arsenal để tới Chelsea, Cole trả lời: “Không. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại đó. Tôi luôn nhớ tới những người đồng nghiệp, nhưng việc tôi cần phải làm là tiến lên phía trước và gặt hái cho mình những danh hiệu mới. Có lẽ là không, tôi không hối hận khi rời khỏi đó”.


Cole không tiếc nuối khi đã rời Arsenal

Năm 2006, Arsenal bán Cole cho Chelsea với mức giá 5 triệu bảng, kèm theo đó, Chelsea cũng tiễn hậu vệ William Gallas theo chiều ngược lại. Việc Cole tới Chelsea đã vấp phải những sự căm ghét từ phía CĐV của Pháo thủ, vì họ cho rằng, hậu vệ người Anh đã đi theo tiếng gọi của đồng tiền, vì Cole được hưởng tới 90.000 bảng/tuần tại Chelsea, hơn hẳn so với mức thù lao 55.000 bảng/tuần mà Arsenal trả cho anh. Thậm chí, họ còn đặt cho anh cái biệt danh “Cashley” Cole (Cole hám tiền).

“Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ tới đội bóng cũ. Tôi cười với bản thân mình. Tại đó, tôi đã có biết bao kỷ niệm đẹp đẽ. Nhưng cái cách mà tôi rời khỏi đội bóng có gì đó hơi tinh ranh, và đó cũng đủ để khiến họ có cái nhìn thiếu tôn trọng đối với tôi”.

Người dẫn chương trình hỏi, Cole sẽ đổ lỗi cho ai khiến anh phải quyết tâm rời khỏi Arsenal, anh đáp: “Tôi sẽ đổ lỗi cho chính bản thân mình. Có lẽ, tôi đã làm sai mọi thứ. Nhưng khi nhớ lại về điều đó, tôi nghĩ rằng, sẽ có rất nhiều điều đáng để tôi đổ lỗi”.

“Nhưng giờ, mọi thứ đã chấm dứt. Đã 10 năm trôi qua rồi mà”, Cole cười.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm