Arsene Wenger: 5 bản hợp đồng TỐT nhất và TỆ nhất sau 20 năm làm việc tại Arsenal

28/09/2016 18:52 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sau 20 năm dẫn dắt Arsenal, Arsene Wenger đã  mang về cho “Pháo thủ” chữ ký của hàng chục cầu thủ. Sau đây là 5 bản hợp đồng chất lượng nhất và tệ nhất của ông trong thời gian làm việc tại CLB.


5 bản hợp đồng tốt nhất

Thierry Henry - 10,5 triệu bảng từ Juventus (1999)


Henry là tượng đài của Arsenal

“Đứa con của thần gió” là cái tên đầu tiên trong danh sách. Anh khởi đầu ở Arsenal với vị trí tiền vệ trái. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Wenger, Henry trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho CLB với 226 pha lập công trong 369 lần ra sân. Henry đã trở thành tượng đài bất tử tại CLB.

Patrick Vieira - 3,5 triệu bảng từ AC Milan (1996)


Pattrick Vieira

Patrick Vieira là đội trưởng của Arsenal trong kỷ nguyên thành công nhất dưới thời Wenger. Cầu thủ người Pháp có một cái đầu nóng và thường xuyên phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, những gì anh cống hiến cho CLB rất đáng ghi nhận. Viera là linh hồn của Arsenal trước khi chuyển đến Juventus vào năm 2006. 

Sol Campbell - miễn phí từ Tottenham (2001)


Sol-Campbell

Wenger đã phải rất cố gắng mới có thể thuyết phục Sol Campbell gia nhập Arsenal khi anh đang thi đấu cho kình địch của “Pháo thủ” là Tottenham Hospur. Campbell là hòn đá tảng của Arsenal, anh giúp đội bóng phía Bắc London giành được 3 cúp FA, 2 danh hiệu Premier League, trong đó có mùa giải bất bại 2003-04.  Sau trận chung kết Champions League mùa 2005/06, Sol Campbell đã rời đội bóng để chuyển sang Portsmouth theo dạng tự do.

Gilberto Silva - 4,5 triệu bảng từ Atletico Mineiro (2002)

Gilberto Silva

Trong sáu năm ở CLB, Gilberto Silva được biết đến như là một bức tường vô hình, che chắn cho hàng phòng ngự của Arsenal. Với sự quyết đoán, tiền vệ người Brazil đã giup Vieira có cơ hội phát động những đường tấn công cho “Pháo thủ”, qua đó ghi nhiều bàn thắng và có được những danh hiệu.

Năm 2005, Silva từng thổ lộ muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo của Arsenal, tuy nhiên sau đó với sự xuất hiện của Flamini cùng với chiến lược ưu tiên sự phát triển của Fabregas nên Silva đã dần mất vị trí. Anh đã chuyển sang Panathanaikos vào năm 2008 với mức phí không được tiết lộ.

Cesc Fabregas - miễn phí từ Barcelona (2003)

Cesc Fabregas

Arsenal đã không tốn một xu nào để có được Cesc Fabregas từ lò đào tạo La Masia. Cầu thủ người Tây Ban Nha là một tiền vệ tài năng và sự xuất hiện của anh đã làm lu mờ những Vieira hay Gilberto Silva. Fabregas chơi 303 trận cho Arsenal nhưng chỉ giành được một danh hiệu cùng Arsenal là Cup FA năm 2005. Năm 2011, anh quay lại Barcelona với mức phí chuyển nhượng 35 triệu bảng nhưng cũng đánh mất sự tin yêu của CĐV Arsenal dành cho mình.

5 bản hợp đồng tệ nhất

Francis Jeffers – 8 triệu bảng từ Everton (2001)


Francis Jeffers

Cựu tiền đạo của Everton là trường hợp đầu tiên và cũng là duy nhất của Wenger khi ông chấp trận một khoản tiền không nhỏ cho một cầu thủ người Anh. Jeffers ghi được tổng cộng 8 bàn thắng trong 38 lần ra sân sau 2 mùa giải chơi cho Arsenal. Tiền đạo người Anh liên tục gặp chấn thương và đã phải rời CLB vào năm 2003.

Mikael Silvestre – 750 nghìn bảng từ Manchester United (2008)

Mikael Silvestre

Sir Alex Ferguson đã cảm thấy may mắn khi bán được Silvestre cho Arsenal. Cầu thủ người Pháp có hiệu suất ghi bàn tương tự Jeffers ( 3 bàn trong 43 lần ra sân) và khiến “Pháo thủ” cảm thấy như đã bị lừa khi thực hiện thương vụ này. Năm 2010, anh đã bị ông thầy người Pháp bán cho Werder Bremen.

Sebastien Squillaci – 4 triệu bảng từ Sevilla (2010)

Sebastien Squillaci

Trong mùa giải 2010/11, Squillaci đã chơi 32 trận cho Pháo Thủ trên mọi mặt trận và ghi được 2 bàn. Tuy vậy, một loạt các sai lầm phòng ngự tệ hại của anh đã đánh mất niềm tin của Arsene Wenger. Khi Per Mertesacker đến câu lạc bộ, hậu vệ người Pháp, đang mặc chiếc áo số 18 của Silvestre để lại, thật sự trượt dài trong việc thể hiện phong độ của mình.

Dù không được ra sân thường xuyên nhưng anh vẫn kiếm được 50.000 bảng mỗi tuần trên  ghế dự bị. Vào ngày 30/6/2013, hậu vệ người Pháp cuối cùng đã rời câu lạc bộ khi hợp đồng kết thúc.

Andre Santos - 6,8 triệu bảng từ Fenerbahce (2011)

Andre Santos như "tay trong" của Man United

Santos được HLV Wenger mua về với kỳ vọng thay thế Gael Clichy, cầu thủ trước đó vừa chuyển sang khoác áo Man City. Tuy nhiên, sự chậm chạp và thiếu tinh tế của ngôi sao người Brazil không ít lần đẩy Pháo thủ rơi vào cảnh khốn đốn.

Người hâm mộ Arsenal cuối cùng đã mất kiên nhẫn với Santos vào năm 2012 khi anh tỏ ra vui vẻ với cựu đội trưởng “phản bội” của Arsenal, Robin van Persie tại sân Old Trafford. Anh cũng đã đổi áo với cầu thủ người Hà Lan sau hiệp 1 và ở ngay đầu hiệp 2, Van Persie đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ của mình.

Park Chu-Young – 5 triệu bảng từ Monaco (2011)

Park Chu-Young

Cầu thủ người Hàn Quốc là bản hợp đồng khó hiểu nhất của Arsenal dưới thời Arsene Wenger. Anh chỉ ra sân đúng 1 lần tại giải ngoại hạng trong trận thua 1-2 trên sân nhà trước Man United.

Rất nhiều người cho rằng Park Chu – Young được Arsenal mua về với mục đích thương mại. Đội trưởng Hàn Quốc được cho mượn 2 lần trước khi rời khỏi sân Emirates để tìm lại cơ hội thi đấu mình.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm