Arsenal quá tệ. Biết nói gì nữa đây, Wenger?

02/02/2018 06:49 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal lại thua. Họ không bị đánh bại bởi một đối thủ lớn mà bị đội trước đó còn xếp bét bảng là Swansea hạ gục. Biết nói gì bây giờ đây, Wenger?

'Chết' dần trong kiếp 'sống mòn'

Người ta bảo khi bạn không tiến lên nghĩa là bạn đã tụt lùi. Vậy mà Arsenal không những không tiến lên, thậm chí không đứng im mà lại... tiến lùi! Trong thời buổi đội bóng nào cũng cần làm cách mạng nhân sự để theo kịp bước tiến của bóng đá hiện đại, họ vẫn tỏ ra “cũ kĩ” đến kỳ lạ và họ phải trả giá cho điều đó.

Một trong những vấn đề muôn thuở mà Wenger không giải quyết được biết bao mùa bóng đã qua thì mùa này còn trở nên nghiêm trọng hơn. Đấy là chiêu sâu đội ngũ. Lực lượng của Arsenal vốn vẫn mỏng thì giờ đây lại còn mỏng hơn. Không hiểu sao Wenger đẩy đi tất cả những Alexis Sanchez, Coquelin, Theo Walcott rồi Olivier Giroud... nhưng nhiều khả năng ông chỉ bổ sung được Pierre Aubameyang từ Dortmund trong mùa Đông này.

Chính sách chuyển nhượng quá yếu kém và những sai lầm hàng loạt của HLV người Pháp đã được mổ xẻ biết bao lần, nhưng có vẻ như Wenger đã bất lực hoặc quá cố chấp để thay đổi chính mình. Ông mua sắm quá hà tiện về số lượng, lại thường chỉ nhắm đến những cầu thủ có chất lượng trung bình hoặc nhiều lắm là ở mức khá mà lúc nào ông cũng bảo là họ xuất sắc, họ có đẳng cấp cao và mua như thế là đủ rồi.

Arsenal cần thêm nhiều Mkhitaryan hơn nữa

Arsenal cần thêm nhiều Mkhitaryan hơn nữa

Trong trận đấu đón chào tân binh Henrikh Mkhitaryan, Arsenal đã nhận thất bại 1-3 trước Swansea, đội bóng xếp cuối BXH. Thất bại lần này của “Pháo thủ” không khác những lần trước là bao, vẫn là những lỗ hổng hàng thủ và bế tắc hàng công.

Dù là cặp mắt nhìn người của Wenger không còn sắc sảo như xưa hay là do ông biết sự thật thế nào mà vẫn cố tình nói thế thì cảm giác chung của các fan Arsenal vẫn là chán ngán và tuyệt vọng. Bình thường thì họ sẽ rất vui sau một chiến thắng của đội nhà nhưng ngay sau khi Arsenal đánh bại Chelsea ở Cúp Liên đoàn Anh thì Petr Cech lại bảo “Arsenal mùa này chưa đạt chuẩn”.

Cech nói quá đúng dù chưa đủ bởi thực tế Arsenal “chưa đạt chuẩn” từ lâu lắm rồi chứ đâu chỉ mùa này. Và như để chứng minh cho đánh giá của thủ môn người CH Czech, Pháo Thủ để thua Swansea 1-3 ở vòng 25 Premier League.

Wenger không phải 'gừng già' mà là... ông già lẩm cẩm

Người ta bảo “Gừng càng già càng cay” nhưng câu nói ấy không đúng với Arsene Wenger bởi càng ngày ông càng không thể hiện được sự lợi hại của kinh nghiệm cầm quân mà ngược lại, mắc sai lầm càng nhiều, đến mức không thể chấp nhận được. Điều mà không chỉ các fan Arsenal mà thậm chí cả fan trung lập cũng cảm thấy khó chịu ở Wenger là ông quá bảo thủ với tư duy bóng đá của mình.

Là đội bóng giàu thứ 7 thế giới, Arsenal chắc chắn là có đủ nguồn lực cần thiết để theo kịp với tốc độ thay đổi nhanh chóng của bóng đá hiện đại, nhưng liệu họ có muốn thay đổi hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác. Hồi Wenger kỷ niệm 20 năm cầm quân ở Arsenal, người ta hỏi Pep Guardiola rằng ông có dự định làm việc với một CLB lâu đến thế hay không, Pep khẽ lắc đầu trả lời: “Tôi thích dịch chuyển, thích thấy những điều mới mẻ. Làm việc 20 năm với một đội bóng là chuyện không tưởng với tôi”.

Với Guardiola, các HLV cần thích ứng để phát triển nhưng với Wenger, Arsenal hầu như không thay đổi. Điều đó cắt nghĩa vì sao họ không lên được những tầm cao mới mà lâu lắm rồi cứ mãi luẩn quẩn ở dạng... thường thường bậc trung do tự tầm thường hóa chính mình.

Đội bóng càng lúc càng đi xuống, ngay cả Top 4 mùa này cũng cực khó chen chân vào nhưng trên truyền thông thì Wenger vẫn không ngừng “sống ảo” với quan điểm bóng đá chắc chắn khiến tất cả các fan Arsenal phát điên vì bức xúc đến cùng cực. “Chúng tôi muốn giành các danh hiệu nhưng ở Arsenal bạn không thể sống với suy nghĩa rằng mình muốn giành danh hiệu tiếp theo và nếu không giành được thì là thất bại. Đội bóng này có một nền tảng lớn hơn thế”.

“Ở góc độ cá nhân, tôi muốn thắng mọi trận đấu. Khi Arsenal thất bại, tôi rất tức giận và buồn bã nhưng nghề HLV này là vậy. May mắn là tôi có một sự nghiệp kéo dài và tôi hoàn toàn tập trung cho Arsenal. Muốn thành công dĩ nhiên là bạn phải vô địch Premier League và hy vọng vô địch cả Champions League nữa nhưng tôi nghĩ mình đã ở Arsenal đủ lâu vì với tôi trước hết nói đến CLB này là nói về các giá trị”.

“Đó là những giá trị mà tôi yêu quý và trân trọng. Giành các danh hiệu là điều quan trọng nhưng quan trọng hơn là chúng tôi biết mình là ai và điều gì là quan trọng với chúng tôi. Tôi sẽ luôn tìm cách bảo vệ những gì tôi cho là quan trọng đối với bóng đá. Đó là môn thể thao rất phổ cập trên khắp thế giới và chúng ta cần có trách nhiệm bảo vệ. Một trong những cách để thể hiện trách nhiệm ấy là phải bảo vệ các giá trị. Điều đó rất quan trọng với tôi”.

Wenger nhắc đến các “giá trị” nhưng không hiểu Arsenal bây giờ có giá trị thực sự nào? Với riêng Wenger, giá trị lớn nhất cần chứng tỏ là ông nên rút lui vào lịch sử để mở ra trang mới ở Emirates thì ông vẫn chưa làm. Chừng nào ông vẫn ở đó, chừng ấy Arsenal còn “sống mòn”.

7&34: Arsenal đã thua 7 trận và thủng lưới 34 bàn ở Premier League mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội nào trong top 6 mùa trước.

2: Arsenal mới bổ sung 2 tân binh là Mkhitaryan (từ M.U) và hậu vệ 20 tuổi Mavropanos từ PAS Giannina.

4: Arsenal đã chia tay với Theo Walcott, Coquelin, Alexis Sanchez và sắp chính thức bán Olivier Giroud trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm