Anthony Martial: Tôi là số 9

26/07/2016 06:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Mourinho và học trò đang chịu cái nóng 40 độ C ở Thượng Hải và chuẩn bị chuyển đến Bắc Kinh cho trận derby “hàng nhái” nhưng đã hụt thì ở Manchester, nhiều ủng hộ viên của Qủy đỏ lại phải sống trong một âu lo rất lớn xoay quanh cái tên Anthony Martial.

1. Sau khi phải nhường áo số 9 cho Ibrahimovic, Martial đã tiến hành “ngưng theo dõi” các trang mạng xã hội của Man United, đồng thời đổi hình ảnh đại diện của mình trên cả facebook lẫn twitter bằng những bức ảnh mới mang đầy ẩn ý. Và nhiều người đã sợ hãi rằng Martial sẽ dứt áo ra đi, khi anh cảm thấy CLB thiếu tôn trọng mình chỉ vì một ông già ngoài 30 tuổi đến từ PSG.

Với tấm ảnh tối màu, cùng cái tên viết tắt của mình bên cạnh số 9, Anthony Martial thực tế cho thấy anh “hơi bị ức chế” khi mất số áo gắn bó. AM 9, điều đó có nghĩa là Anthony Martial số 9 nhưng trong tiếng Anh, nó cũng có thể được hiểu rằng “Tôi là số 9”. Rõ ràng, Martial đã chính thức phát pháo, thách thức Zlatan Ibrahimovic, kẻ chưa biết sợ ai bao giờ.

Thông điệp “Tôi là số 9” của Martial lại được cộng hưởng với rất nhiều thông tin giàu ẩn ý khác nữa mà Martial đăng tải suốt mấy hôm nay. Anh đang vận động fans hâm mộ bình chọn cho mình là gương mặt ảnh bìa đại diện của trò chơi điện tử FIFA 17. Nào là “Hôm nay là ngày CUỐI CÙNG, bầu chọn tôi để điều đó xảy ra”; nào là “chỉ còn lại vài giờ nữa thôi, hãy để điều đó xảy ra”, Martial đã khá mập mờ, nước đôi giữa việc lên bìa FIFA 17 với việc đưa ra mối đe doạ anh sẽ ra đi. Những gì anh viết khác hẳn với trước đó, theo kiểu “Bạn có muốn màu áo Man United lên bìa FIFA 17 không?”. Rõ ràng, Martial không hài lòng chút nào.

2. Nhưng chúng ta có thể tin rằng Martial sẽ chẳng đi đâu cả. Muốn đi thì phải có đích đến. CLB nào sẵn sàng mua Martial đây, khi giá mua anh không hề rẻ chút nào. Và dù gì đi nữa, Martial cũng mới chỉ ở diện tài năng trẻ chứ không phải siêu sao để đến mức một CLB nào đó điên rồ bỏ ra khoảng 50 triệu bảng nhằm trao cho anh một số 9 khác.

Song, dù không đi đâu đi nữa thì Martial có vẻ đã tuyên chiến. Nó là sự khẳng định đầy hiếu thắng của tuổi trẻ và nó cũng là một đòi hỏi công bằng và có lý. Ibra là ngôi sao lớn nhưng việc Ibra có quyền chọn số áo trong khi Martial có nghĩa vụ phải nhường đã tạo ra một vết nứt trong mối quan hệ. Nói gì thì nói, Ibra có thể là cầu thủ mang tới cảm hứng cho CĐV Man United trong mùa chuyển nhượng này nhưng Martial có giá trị riêng của anh mà không ai ở Man United hôm nay có được. Anh chính là “cầu thủ được yêu thích nhất”, với minh chứng là lượng áo đấu bán ra vượt trội bất kỳ ngôi sao nào ở Old Trafford, đồng thời đứng thứ 3 trên toàn cầu.

Martial dẫn đầu Top những cầu thủ trẻ giá trị nhất thế giới

Martial dẫn đầu Top những cầu thủ trẻ giá trị nhất thế giới

Theo kết quả được nghiên cứu của Soccerex, tiền đạo trẻ Anthony Martial của Man United là cầu thủ giá trị nhất thế giới khi được định giá 47,15 triệu euro.


Cuộc đối đầu giữa một siêu sao huyền thoại tạo niềm cảm hứng từ chuyển nhượng với một tài năng trẻ được yêu thích rõ ràng không hẳn có cán cân nghiêng về phía Ibra, do uy tín và sức hút của tiền đạo Thụy Điển. Ở Man United xưa nay vẫn có văn hóa truyền thống là sự trân trọng dành cho các ngôi sao của đội luôn không thể bị che mờ bởi hào quang của những ngôi sao lớn mới đến. Bởi thế, những người như Butt, Neville ngày xưa vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ bất chấp Sir Alex có mang những Nistelrooy hay Ronaldo đến tăng cường.

3. Mourinho sẽ phải là người đứng ra hàn gắn mối quan hệ này, nếu ông muốn Man United đi trên con đường chiến thắng. Tạo ra rạn nứt cũng một phần do ông, khi sự thân thiết giữa ông và Ibra đã cho Ibra một vị thế hơi “chướng” ở một môi trường mới. Ibra có thể tuyên bố thế nào cũng được, chơi hay đến đâu cũng vậy, anh không bao giờ thay thế được hình tượng Cantona ngày xưa. Và khi hình bóng Martial đã ăn sâu trong tim những CĐV Man United, Ibra phải hiểu Martial là bất khả xâm phạm.

Song, Martial cũng cần phải biết nhún mình vì cái chung. Có một bình luận rất hay của một ủng hộ viên Man United dành cho anh, trên facebook của anh, mà có lẽ anh nên lắng nghe: “Hãy ghi bàn Martial ơi. Số 9 là trung phong. Số 11 là tiền đạo cánh trái. Và Giggs cũng từng là một số 11 của Man United”.

AM 9 hay AM 11 cũng chỉ là vấn đề con số, dù nhiều người bị ám ảnh bởi may-rủi con số mang lại. Nhưng quan trọng là Martial sẽ khẳng định mình, trước chính Ibra, rằng “I am Anthony Martial”, đúng như tựa cuốn tự truyện kiêu hãnh của Ibra “Tôi là Zlatan”.

Hà Quang Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm