Anh trai của Xhaka: ‘Granit cần tỏ ra kiên nhẫn ở Arsenal’

27/09/2016 09:46 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Ngày hôm nay, Granit Xhaka sẽ bước sang tuổi 24. Trong khi bố mẹ và bạn bè anh đã di chuyển sang London để chúc mừng tiền vệ này trước trận Arsenal tiếp đón Basel tại Champions League thì vẫn còn đó một ngoại lệ cực kỳ đặc biệt.

Anh trai và cũng là người bạn thân nhất của Granit là Taulant Xhaka sẽ không ở London để chúc mừng sinh nhật cậu em, thậm chí còn có thể mang đến nỗi buồn khi anh cùng đội bóng chủ quản Basel đang hi vọng vào cơn địa chấn tại nước Anh, giống như cái cách họ từng làm với những Manchester United, Chelsea, Tottenham lẫn Liverpool.

Hai anh em nhà Xhaka từng gây sự chú ý đặc biệt sau khi đối đầu nhau trong trận đấu giữa Thụy Sĩ và Albania tại vòng bảng EURO 2016. Giờ đây, họ lại có cơ hội để tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ khác trên đấu trường danh giá nhất Châu Âu – UEFA Champions League.


Taulant và Xhaka trong cuộc đối đầu tại EURO 2016

Ngày hôm qua, Taulant đã có bài phỏng vấn với tờ Telegraph, nơi anh bày tỏ rõ ràng mối quan hệ khăng khít trong gia đình mình, luôn trở về quê hương mỗi dịp sinh nhật ai đó đồng thời cũng thừa nhận một Taulant lớn hơn Granit 18 tháng đã không thể sánh nổi cậu em về kỹ năng chuyền bóng dài nữa.

“Ngày nào cũng như vậy”, anh nói. “Chúng tôi chơi bóng cùng nhau sau giờ lên lớp với tất cả bạn bè khác cho đến khi trời tối. Granit là một tiền đạo khi nó còn bé, nó đã ghi rất nhiều bàn thắng. Tôi thì chơi nhiều hơn ở vai trò phòng ngự. Granit có những pha chuyền chuẩn xác đạt tới gần 40m. Đó là một điểm mạnh mà tôi có thể học được từ nó”.

Taulant là một cầu thủ rất đa năng. Anh có thể chơi ở hàng thủ lẫn tiền vệ phòng ngự. Anh thừa nhận rằng mình thấy rất khó tin khi thậm chí phải đối đầu với Granit ở khu trung tuyến, nơi họ có thể tạo ra những pha vào bóng 50-50 tại EURO vừa rồi.

“Tôi đã rất lo lắng vì tôi không muốn làm đau nó”, Taulant nói. “Khi trận đấu trôi qua thì bạn chỉ tập trung và tận hưởng nó. Được đối đầu với Arsenal tại Champions League là giấc mơ từ bé của tôi. Nó sẽ rất đặc biệt. Cả hai chúng tôi đều ra sân với suy nghĩ giống nhau rằng chúng tôi cần cống hiến hết mình và giành chiến thắng”.

Bố mẹ họ, Elmaze và Ragip, đã tới London hôm Chủ nhật để theo dõi trận đấu. Taulant tiết lộ rằng trái tim họ sẽ đứng về phía Basel nhưng vẫn cảm thấy vui cho Granit nếu Arsenal thắng thế.

Elmaze và Ragip từng sống ở Pritina, Kosovo vào thời điểm cuộc căng thẳng tôn giáo giữa người Serbia và Albania sau thời Tito Yugoslavia lên đến cao trào. Người cha Ragip từng phải ở tù 3 năm rưỡi sau khi bị bắt gặp tham gia tổ chức chống lại chính thể Cộng sản. Khi ông được thả tự do hồi năm 1990, hai vợ chồng đã đi xe bus qua Croatia, Slovenia rồi miền Bắc Italy trước khi định cư tại Basel, nơi họ sinh ra Taulant cùng Granit.


Granit Xhaka đã có những bàn thắng đầu tiên tại Arsenal

Taulant chia sẻ anh cảm thấy rất “nhớ” cậu em trai kể từ khi Granit gia nhập Arsenal. “Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng ngày nhưng đôi khi trước trận đấu thì không bởi vì chúng tôi cần tập trung”, anh nói.

“Chúng tôi không tiết lộ cho nhau về cách chơi của đội nhà bởi chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi hi vọng, sau trận đấu tới, chúng tôi sẽ nhanh chóng được gặp mặt. Hi vọng, chúng tôi sẽ thắng mà nó vẫn ở tâm trạng tốt”.

Việc Granit Xhaka chuyển đến Arsenal với giá 32 triệu bảng thực sự là một thông tin gây sốt ở Thụy Sĩ. Mặc dù Francis Coquelin và Santi Cazorla vẫn đang được Arsene Wenger ưu tiên hơn ở trung tâm hàng tiền vệ nhưng Taulant cho rằng Granit sẽ nhanh chóng ổn định tại đây.

Cựu cầu thủ Borussia Moenchegladbach đã ghi 2 bàn ở mùa này và nhanh chóng để lại ấn tượng trong mắt NHM “Pháo thủ” đồng thời cũng được Arsene Wenger so sánh với huyền thoại Emmanuel Petit.

“Nó cần phải kiên nhẫn và nó hiểu rõ điều này. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ tiến bộ tại đây”, Taulant chia sẻ. “Arsene Wenger là một HLV quan tâm rất nhiều đến những cầu thủ trẻ, ông giúp họ trở nên tự tin và tiến bộ. Đó là điều tương tự khi nó đến Đức thi đấu, nó cũng cần thời gian nhưng nó đã học hỏi được rất nhiều thứ.

“Nó thay đổi rất nhiều, trở nên tự tin hơn và cởi mở hơn với mọi người. Thật là một bước tiến lớn khi gia nhập Arsenal. Granit tỏ ra rất thoải mái và đang hòa nhập tốt. Nó cảm thấy rất vui và đã ghi vài bàn thắng đẹp mắt”.

Với Taulant, anh cảm thấy vinh dự nhiều hơn là ghen tị với con đường sự nghiệp của cậu em Granit. “Tôi không nghĩ mình là cái bóng của Granit – tôi không hề cảm thấy như vậy”, anh nói. “Tôi nghĩ tôi đã thể hiện nhiều điều ở Champions League cho Basel thấy rằng tôi là một cầu thủ tốt. Tất nhiên, tôi rất mong muốn chúng tôi sẽ được chơi trong cùng một đội. Tôi nghĩ sẽ là ý tưởng không tồi nếu một ngày nào đó nó quay lại Basel chơi bóng để kết thúc sự nghiệp”.

Hữu Nam
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm