Alexis Sanchez: Nạn nhân mới nhất của lời nguyền số 7

25/09/2018 11:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vài ngày sau khi Memphis Depay tỏa sáng với pha kiến tạo giúp Lyon ấn định chiến thắng 2-1 ngay trên sân Man City, thì ở Old Trafford, người tiếp quản chiếc áo số 7 của anh là Alexis Sanchez lại trải qua một trận cầu đáng thất vọng.

ĐIỂM NHẤN M.U 1-1 Wolves: Mourinho mắc sai lầm về chiến thuật. Sanchez ngày càng tệ

ĐIỂM NHẤN M.U 1-1 Wolves: Mourinho mắc sai lầm về chiến thuật. Sanchez ngày càng tệ

M.U đã bộc lộ nhiều vấn đề ở trận hoà Wolves 1-1. HLV Jose Mourinho mắc sai lầm về chiến thuật khi đẩy Fellaini lên, Pogba mắc sai lầm quyết định, Sanchez ngày càng tệ.

Đó là trận thứ ba liên tiếp, Sanchez bị thay ra trong hiệp hai, và tiền đạo đang nhận mức lương cao nhất Premier League này, thật buồn, chính là người chơi tệ nhất khi M.U bị tân binh Wolverhampton cầm hòa 1-1 trên sân nhà Old Trafford.

Lời nguyền số 7

Gần 10 năm sau khi Cristiano Ronaldo ra đi, chiếc áo số 7 tại M.U vẫn là nỗi ám ảnh với những cầu thủ từng mặc nó. Michael Owen, Antonio Valencia, Angel di Maria và Memphis Depay đều vỡ vụn dưới áp lực của sự kỳ vọng khi khoác lên mình số áo ấy. Và bây giờ, mỗi tuần trôi qua, Sanchez lại có vẻ rất giống như nạn nhân mới nhất của lời nguyền ấy.

Memphis Depay từng đến Anh với tư cách một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu, nhưng chừng đó là không đủ để anh mặc vừa chiếc áo từng gắn bó với những tên tuổi lớn như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham, và Cristiano Ronaldo. Bây giờ, sau khi rời Old Trafford, anh đang xây dựng lại sự nghiệp của mình tại Lyon, và màn trình diễn thuyết phục ở Etihad giữa tuần qua là một minh chứng.

Sanchez thì khác, anh đến từ Arsenal với vị thế một ngôi sao lớn, đã 29 tuổi, giàu kinh nghiệm Premier League. Tóm lại, anh có đôi vai đủ rộng để có thể khoác vừa số áo ấy, để đối mặt với những áp lực kinh khủng mà nó tạo ra. Nhưng hiện giờ, anh đang là cái bóng mờ của một chân sút từng khủng bố các hàng phòng ngự Premier League trong 3 năm rưỡi thi đấu tại Emirates.

Bốn tháng đầu của Sanchez ở M.U có thể không bị săm soi nhiều, bởi đó là khoảng thời gian anh cần có để thích nghi. Nhưng bây giờ, anh đã ở mùa giải thứ hai cùng M.U, được trải qua mùa hè thoải mái nhất trong 9 năm qua, được làm việc cùng Mourinho suốt chuyến du đấu mùa hè, và dĩ nhiên, được kỳ vọng sẽ là lá cờ đầu để đưa M.U tiến lên nhờ nguồn năng lượng của mình. Đáng tiếc, tất cả chỉ là sự thất vọng.

Mourinho còn kiên nhẫn đến bao giờ?

Mourinho đang cố gắng kiên nhẫn. Khi được hỏi về phong độ của Sanchez trước trận hòa Wolves, ông chỉ nói: “Mọi cầu thủ đều có thể tiến lên một cấp độ mới”. Sau trận đấu, ông cũng cố gắng không chỉ đích danh người chơi tệ nhất, nhưng hành động rút Sanchez ra để đưa Martial vào là đủ để nói lên tất cả. “Không chỉ những cái tên lớn, tôi đã hy vọng cả đội sẽ chơi tốt hơn thế”. Trong khi rất nhiều người ì xèo về Paul Pogba và mối quan hệ căng thẳng của anh với Mourinho, thực ra, Sanchez mới là vấn đề đáng lưu tâm nhất của Mourinho, đặc biệt là về mặt chuyên môn.

Sanchez đã được chơi ở vị trí sở trường, tiền đạo lệch trái trên hàng tấn công, và ít người phàn nàn về thái độ của anh trên sân, nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh không tạo được hiệu quả một cách ổn định. Trước Wolves, anh chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút trong 63 phút hiện diện trên sân. Trong 5 trận đấu mùa này, tỷ lệ sút bóng của Sanchez trung bình là 1,8 lần/trận, và anh chỉ có duy nhất một pha kiến tạo thành bàn.

Đó rõ ràng không phải những gì mà Mourinho trông đợi, và cũng không phản ánh đúng thứ tự ưu tiên của anh bên hành lang trái M.U, trước Marcus Rashford và Anthony Martial, những cầu thủ trẻ không thiếu tài năng và khao khát. Sanchez cũng không mấy ăn ý với Shaw, Pogba và Romelu Lukaku. Trong một tình huống đá phạt ở trận gặp Wolverhampton vừa rồi, Lukaku vừa ra dấu cho Sanchez, vừa tách khỏi người theo kèm, nhưng thay vì đẩy bóng ra khoảng trống cho chân sút người Bỉ, Sanchez tung một cú đá nửa chuyền nửa sút rất thiếu chính xác. Dĩ nhiên, Lukaku không giấu nổi sự thất vọng.

Sanchez từng gây thất vọng ở Barca, nhưng đã có những năm tháng đẹp nhất cùng Arsenal, và đó là bằng chứng về năng lực của anh nếu được phát huy đúng cách. Nhưng ba tháng nữa, Sanchez sẽ bước sang tuổi 30, mà chúng ta đều từng thấy Robin van Persie và Wayne Rooney đã sa sút kinh khủng thế nào khi đến ngưỡng tuổi ấy. Thời gian không chờ đợi Sanchez, và nếu anh không cố gắng thì rõ ràng cơ hội sẽ lại thuộc về Martial và Rashford.

Cúp Liên đoàn Anh – Vòng 3

02h00, 26/9, sân Old Trafford: M.U – Derby

Ngày Mourinho tái ngộ Lampard

Vòng 3 Cúp Liên đoàn chứng kiến cuộc chạm trán khá thú vị trên băng ghế huấn luyện. Trên sân nhà, HLV Jose Mourinho cùng các cầu thủ M.U sẽ tiếp Derby County, đội bóng đang được dẫn dắt bởi người học trò cũ tại Chelsea, Frank Lampard. Derby đang xếp thứ 6 ở League Championship, nhưng chỉ kém đội đầu bảng Leeds United 2 điểm. Trái lại, M.U đang có phong độ khá thất thường. Nhưng xét về tương quan lực lượng, Quỷ đỏ được đánh giá vượt trội so với đối thủ hạng Nhất, và sẽ không ngạc nhiên nếu thầy thắng trò ở lần tái ngộ này.

Đội hình dự kiến

M.U (4-3-3): Grant - Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw - Fellaini, Fred, Pogba - Sanchez, Lingard, Rashford.

Derby County (4-2-3-1): Carson - Tomori, Keogh, Forsyth, Bogle - Johnson, Bryson - Wilson, Mount, Bennett - Nugent.

Dự đoán: 1-0

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm