21h00 ngày 17/9, Man City-Bournemouth: Không Aguero, Man City vẫn sống tốt

17/09/2016 13:40 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 2-1 trước Man United ở vòng đấu trước cho thấy Man City đã tự tin hơn với cuộc sống không Sergio Aguero, khi chân sút người Argentina tiếp tục ngồi ngoài ở trận gặp Bournemouth đêm nay vì án treo giò.

Mùa trước, Aguero vắng mặt tổng cộng 12 trận đấu với đủ các thể loại chấn thương. Thời điểm mà chân sút 28 tuổi phải làm bạn với bệnh viện dài nhất là từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11 năm ngoái, cụ thể là 38 ngày. Trong khoảng thời gian ấy, Man City xuống phong độ thấy rõ ở đấu trường quốc nội. Họ chỉ thắng 2 trong 4 trận ở khoảng thời gian đó, còn lại hai trận hòa không bàn thắng trước kình địch cùng thành phố Man United và Aston Villa.

Aguero gặp vấn đề sức khỏe, trong khi những phương án dự phòng trên hàng công đều chưa đạt được kỳ vọng như mong muốn. Wilfried Bony, lựa chọn số một mỗi khi Aguero vắng mặt, lại gây thất vọng với con số chỉ 4 bàn sau 26 lần ra sân, với một nửa trong số ấy là những lần vào sân từ ghế dự bị. Dễ hiểu vì sao Pep Guardiola mất kiên nhẫn với chân sút người Bờ Biển Ngà và anh nhanh chóng phải chuyển sang Stoke dưới dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Điều đó buộc HLV Manuel Pellegrini sử dụng tài năng trẻ Kelechi Iheanacho, vốn không được kỳ vọng nhiều sau khi được đôn lên đội một Man City đầu mùa trước. Thành tích 8 bàn sau 26 lần ra sân của tiền đạo người Nigeria này không hề tồi chút nào, nhưng đã có những ý kiến lo ngại rằng áp lực ở một đội bóng hàng đầu như Man City là quá tầm với một viên ngọc mới chỉ ở dạng tiềm năng như Iheanacho.

Mọi thứ trở nên khác đi với Man City ở mùa này, mùa đầu tiên Guardiola cầm quân. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã mang về nhiều tân binh chất lượng cho hàng công bao gồm Leroy Sane, Ilkay Guendogan và Nolito. Ông vẫn dành niềm tin tuyệt đối cho Aguero, nhưng việc có thêm những nhân sự chất lượng cho hàng công khiến Man City không còn gặp nhiều khó khăn mỗi khi tiền đạo người Argentina không thể ra sân.

Như ở trận derby Manchester cuối tuần qua, Iheanacho đã chơi tuyệt hay khi được bố trí đá trung phong với pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City. Đó là chỉ dấu cho thấy sự trưởng thành của tiền đạo 19 tuổi này sau một mùa xuất hiện ở đội một Man City. Anh tiếp tục nổ súng ở trận gặp Monchengladbach với bàn ấn định tỷ số 4-0. Nolito, chân sút được mang về từ Celta Vigo sau EURO 2016, tỏ ra hòa nhập khá tốt với những cầu thủ khác trên hàng công Man City, đóng góp 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo ở Premier League. Đáng mừng hơn cả, Ilkay Guendogan đã tái xuất ở trận gặp Monchengladbach hồi giữa tuần. Dù chưa để lại dấu ấn rõ nét, tiền vệ người Đức cho thấy những triển vọng anh có thể đem lại cho cách tấn công của đội chủ sân Etihad. Không phải ngẫu nhiên Guardiola lại thèm khát mẫu cầu thủ giàu sức sáng tạo như anh. Cũng ở trận đấu đó, Sane, một tân binh khác của Man City, đã không mất quá nhiều thời gian để thể hiện mình với đường kiến tạo giúp Iheanacho ghi bàn thắng thứ tư cho đội chủ sân Etihad.

Chừng đó đủ để tin rằng Man City sẽ không gặp nhiều khó khăn trước Bournemouth, dù Aguero vẫn chưa thể trở lại.

Đội hình dự kiến

Man City: Bravo – Kolarov, Otamendi, Stones, Sagna – Fernandinho – Sane, Guendogan, De Bruyne, Sterling – Iheanacho.

Bournemouth: Boruc – Daniesl, Cook, Francis, Smith – Stanislas, Surman, Arter, Ibe – Wilshere – Wilson.

Dự đoán: 2-0


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm