19h30 ngày 14/8, Bournemouth - Man United: Khai cuộc theo kiểu Mourinho?

14/08/2016 09:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thủ của Man United ở vòng 1 Premier League vào hôm Chủ nhật này, Bournemouth, từng gieo rắc đau buồn cho đội bóng áo đỏ và HLV Jose Mourinho, nhưng mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp.

Định mệnh tình cờ

Bóng đá ở Anh từng trải qua cơn địa chấn trong 14 ngày trước Giáng sinh vào tháng 12 vừa rồi. Và khi lịch thi đấu Premier League mùa này hiện lên trận Bournemouth - Man United ngay lượt đầu tiên của mùa 2016-17, những ký ức hẳn trở về mạnh mẽ ở Old Trafford. Nhưng cả Quỷ đỏ và Mourinho giờ có lẽ đều nhìn lại và cảm ơn Bournemouth. Nếu không nhờ đội bóng còn non nớt ở giải Ngoại hạng của HLV Eddie Howe, Mourinho và Man United có lẽ đã chẳng bao giờ tới được với nhau.

Bournemouth tới Stamford Bridge vào ngày 5/12 và đánh bại Chelsea đang khủng hoảng của Mourinho 1-0, đẩy họ xuống thứ 14, chỉ hơn 3 điểm so với vùng nguy hiểm. Đó có lẽ chính là thất bại khiến HLV người BĐN bỏ cuộc ở đội bóng áo xanh. 12 ngày sau, ông rời Stamford Bridge.

Trước khi Mourinho bị sa thải, người tiền nhiệm của ông ở Man United Louis van Gaal cũng đã thúc thủ dưới tay Bournemouth. Đội bóng với rất nhiều chấn thương của ông thua trận 1-2 ở Dean Court ngày 12/12. Đó là thất bại khởi đầu cho chuỗi trận đáng buồn của đội bóng áo đỏ trong giai đoạn Giáng sinh-năm mới. Họ thua tiếp Norwich ở Old Trafford, và rồi Stoke City trong ngày Lễ Tặng quà, buộc Van Gaal phải nộp đơn xin thôi việc.

Dù lá đơn của ông không được Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward chấp thuận, số phận của HLV người Hà Lan đã được định đoạt sau chuỗi trận đó, và Mourinho ngay lập tức trở thành ứng viên số 1 cho chiếc ghế trống ở Old Trafford.


1-0 là đủ?

Mùa trước, các CĐV áo đỏ than phiền rất nhiều về việc đội bóng của họ chơi thứ bóng đá quá tẻ nhạt với rất ít bàn thắng và quá nhiều những chiến thắng tối thiểu. Không may cho những người yêu mến Man United, với Mourinho trên ghế huấn luyện, điều đó nhiều khả năng sẽ được lặp lại. Trận tranh Community Shield đã kết thúc với 3 bàn thắng và cuộc rượt đuổi đầy kịch tính khi Man United giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải trước nhà ĐKVĐ Premier League Leicester. Tuy nhiên, đó có lẽ không phải là báo hiệu cho phong cách của đội bóng áo đỏ mùa này.

Ở mọi CLB mà Mourinho đã làm việc, một nền tảng phòng ngự chắc chắn luôn là ưu tiên số 1, những chiến thắng 1-0 luôn được coi là đáng mong đợi nhất, và dù cũng có những trận đè bẹp đối thủ, Mourinho không bao giờ thích thú các cuộc rượt đuổi tỉ số. Ông luôn đòi hỏi sự kiểm soát và chắc chắn nơi các cầu thủ, điều lại càng được nhấn mạnh vào Chủ nhật này, khi Man United làm khách trên sân một đối thủ khó chơi.

Đội hình xuất phát của Man United cũng sẽ phụ thuộc vào kế hoạch đó. Mourinho đang thực hiện các bước hoàn thiện với bức tranh ghép đã đủ mảnh của ông, sau khi chào đón Paul Pogba với mức giá kỷ lục thế giới thứ Ba vừa rồi. Hai chữ ký mới khác, Zlatan Ibrahimovic và Eric Bailly, đã đá trọn 90 phút ở Wembley, trong khi Henrikh Mkhitaryan vào sân từ ghế dự bị ở cuối trận. Trừ Pogba bị treo giò, 3 người còn lại đều có thể ra sân từ đầu tối nay, khi Mourinho sẽ phải cho ra sân đội hình mạnh nhất nếu muốn có 3 điểm ở Bournemouth.

Mùa trước, bất chấp đội hình không khác nhiều so với một đội hạng Nhất và chấn thương của hàng loạt trụ cột, các học trò của Howie đã thắng được 11 trận, giành 42 điểm. Tuy nhiên, vấn đề lớn của họ sẽ là hàng thủ, với 67 bàn thủng lưới, chỉ hơn đội bét bảng Aston Villa. Howie đã dẫn dắt đội bóng này kể từ khi ông trở lại đây năm 2012 và là nguyên nhân quan trọng cho mọi thành công của CLB tiềm lực khiêm tốn này.

Giống như mùa trước, Bournemouth sẽ không hy vọng gì khác ngoài việc trụ hạng, nhưng với trận mở màn là một đối thủ cáo già như Mourinho, cơ hội của Howie sẽ là không nhiều.

Dự đoán: 0-1

67 Bournemouth thủng lưới 67 bàn ở Premier League mùa trước, thành tích phòng ngự chỉ hơn đội bét bảng Aston Villa.

15 Cầu thủ có giá kỷ lục của Bournemouth, tiền vệ cánh Jordan Ibe, vừa chuyển tới từ Liverpool mùa Hè này với giá chỉ 15 triệu bảng. Trong khi đó kỷ lục của Man United là Pogba, 89 triệu bảng.

2 2 đội mới gặp nhau 2 lần ở giải hạng cao nhất nước Anh, đều trong mùa trước, mỗi đội thắng một lượt trên sân nhà.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm