02h45, ngày 25/11, Arsenal - Dinamo Zagreb (lượt đi 1-2): Đã “đau” rồi, mong đừng “đen” nữa

24/11/2015 14:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Các chấn thương đã lấy đi của Arsenal những cầu thủ ưu tú nhất nhưng đó có thể chỉ mới là khởi đầu của đau đớn với đội bóng này.

Mikel Arteta chấn thương cơ và Francis Coquelin chấn thương đầu gối, cả hai chưa rõ ngày trở lại. Họ cùng ngã xuống trong trận thua West Brom, làm dài thêm bản danh sách chấn thương hiện đã lên tới 8 người.

Vừa “đau”, vừa “đen”

Theo Walcott chấn thương bắp chân, Chamberlain và Aaron Ramsey cùng đau gân khoeo. Jack Wilshere chấn thương cả cẳng chân lẫn bắp chân. Tomas Rosicky và Danny Welbeck bị đau đầu gối, phải tới tháng 1/2016 mới có thể trở lại.

Khuôn mặt Arsene Wenger trắng bệch trong giá lạnh ở The Hawthorns, sân bóng ở độ cao lớn nhất tại Premier League, và khuôn mặt lại càng dại đi khi Arsenal đã đau với những vết thương lại còn “đen” trong dứt điểm.

Góc nhìn: Arsenal phải tỉnh giấc ở thế chân tường

Góc nhìn: Arsenal phải tỉnh giấc ở thế chân tường

Có lẽ, đến bây giờ, vẫn không ai hiểu nổi Arsenal lại khởi đầu chiến dịch Champions League 2015-16 tệ đến mức như vậy. Thất bại trước Olympiakos và Dinamo Zagreb, khiến cho cơ hội vào vòng trong của họ trở nên mờ mịt vô cùng.

Hết Oezil sút trúng cột dọc, Campbell dứt điểm trượt khi đứng trên vạch 5m50 lại đến Santi Cazorla trượt chân trong quả đá phạt đền quan trọng. Arsene Wenger cũng chỉ biết đứng thất thần. Ông nói “cực kì lo lắng cho số phận của đội bóng vào giai đoạn này”. Arsenal đã bị tụt từ thứ hai xuống thứ tư bảng xếp hạng Premier League trong một mùa giải hỗn loạn và ở vào thế chỉ mành treo chuông tại Champions League trong bối cảnh bệnh viện CLB ngày càng đông đúc. Ở Champions League, Arsenal phải gặp Zagreb khi 90 phút quần thảo với đối thủ này tại Emirates có thể là công cốc, nếu ở trận còn lại, Bayern Munich bắt tay cầm hòa Olympiakos. Arsenal phải thắng để nuôi hy vọng, nhưng người ban phát hy vọng cho họ lại là một Bayern đã hủy diệt họ tới 5-1 tại Allianz lượt đấu trước. Tất cả đến từ khởi đầu 2 trận thua trước Olimpiakos và Zagreb mà Wenger bảo “không có gì phải quá lo lắng”.


Vết xe đổ đã đi quá nhiều lần

Vận mệnh của CLB mùa giải này đã đến giai đoạn không thể kiểm soát nổi nữa, đúng hơn là đi nguyên vào vết xe đổ của các mùa giải trước: Khởi đầu trong vô vàn hy vọng tốt đẹp, sau đó sa lầy ở những mặt trận quan trọng nhất, cuối cùng trở lại với mục tiêu lọt vào Top 4 Premier League để giành quyền dự Champions League và cố gắng vớt vát lại bằng một chiếc cúp FA.

HLV Wenger: 'Arsenal phải thắng Zagreb khi Coquelin đang phải di chuyển bằng... nạng'

HLV Wenger: 'Arsenal phải thắng Zagreb khi Coquelin đang phải di chuyển bằng... nạng'

Trong cơn bão chấn thương, HLV Arsene Wenger yêu cầu cầu thủ tập trung hết mức để thắng Dinamo Zagreb tại Champions League.

Rất có thể trong vài ngày tới, người ta lại bàn đến tương lai của một Arsene Wenger chỉ còn hợp đồng đến năm 2017. Ông Wenger tạo ra một mệnh đề kiểu triết học: Ổn định với Wenger thích hơn hay vung tiền mua cầu thủ để cố gắng giành các danh hiệu thì hay hơn. Không có Wenger thì không có một Arsenal thịnh vượng và ở vào vị thế như bây giờ. Nhưng nếu có Wenger thì cũng không có những bản hợp đồng tràn lan kiểu Man United hay thực hiện, rất ít hợp đồng bom tấn kiểu Oezil, và hy vọng qua mỗi mùa giải chỉ được tồn tại như hấp hối.

David Seaman nói: “Petr Cech là một nhà vô địch. Cậu ấy là một thủ môn hàng đầu đã giành rất nhiều danh hiệu với Cheslea. Còn Arsenal thì không chiến thắng được nhiều cúp trong vài năm qua. Chính xác chỉ có 2 cúp FA thôi. Họ chỉ tiếp cận đến khu vực có thể giành cúp nhưng chưa bao giờ thật sự cạnh tranh được. Vì thế, họ cần những cầu thủ đẳng cấp thật sự, và vào tháng 1 này phải mua hai cầu thủ ở tầm thế giới”.

Đó vẫn là kiểu kêu gọi quen thuộc hét vào tai Wenger, nhưng bao năm qua, chưa bao giờ Wenger mua sắm lớn vào mùa Đông. Với tình hình chấn thương la liệt thế này, Arsenal khó qua nổi giai đoạn Giáng sinh với các đối thủ như Man City, Newcastle, Southampton… trước khi vào năm mới với màn tái ngộ Liverpool…

Ông Wenger biết đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất mùa giải, nhưng như mọi lần, ông không hề có giải pháp đối phó với giai đoạn khó khăn ấy. Đúng hơn, Arsenal của Wenger luôn chỉ biết tự chịu đựng chính mình.

Dự đoán: 2-1

1 Chỉ cần Olympiakos và Bayern Munich hòa nhau hoặc giành được thêm 1 điểm nữa từ 2 trận còn lại ở bảng F là họ sẽ dắt tay nhau vào vòng 16 đội.

8 Arsenal hiện có 8 cầu thủ trụ cột đang chấn thương

6 Arsenal đã thắng 6, thua 6 trong 13 trận sân nhà gần nhất tại cúp châu Âu


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm