Đội tuyển Anh: Vui vì Lampard, lo cho Terry

09/09/2012 13:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Frank Lampard vừa có một màn tái xuất thành công trong màu áo Tam sư sau khi bỏ lỡ cơ hội dự EURO 2012 vì chấn thương. Với 2 bàn thắng ghi được trong trận gặp Moldova vừa qua, anh đã có được tổng cộng 25 bàn thắng, chính thức vượt qua huyền thoại Geoff Hurst để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 13 trong lịch sử của ĐT Anh. Màn trình diễn tuyệt vời này của đội phó Chelsea đã nhận được những lời tán dương từ ông thầy Roy Hodgson.

Cựu HLV West Brom cho rằng đây chính là lúc đẳng cấp của Lampard lên tiếng. Ông cho biết: “Lampard đã chơi quá tuyệt vời. Giống như Steven Gerrard, cậu ấy là một cầu thủ có đẳng cấp, và nó là thứ không dễ gì mất đi. Đẳng cấp của Lampard đã và đang được chứng tỏ qua thời gian. Không phải lúc nào yếu tố này cũng được phát huy ở mức độ cao nhất trong một trận đấu, nhưng sẽ là tốt hơn nếu bạn bước vào một trận đấu với đẳng cấp sẵn có bên mình”.


Tuyển Anh vui vì Lampard, nhưng buồn vì Terry - Ảnh: Getty

Đã 3 năm kể từ lần cuối cùng Lampard lập cú đúp cho ĐT Anh, đó là chiến thắng của Tam sư trước ĐT Croatia ở vòng loại World Cup 2010. Cảm giác phấn khởi của tiền vệ này là điều không khó nhận ra. Anh bộc lộ suy nghĩ của mình như sau: “Ở độ tuổi của tôi, bạn càng trân trọng và khao khát những chiến thắng như thế này nhiều hơn nữa. Đây là điều không dễ để thực hiện, nhưng cách mà chúng tôi nhập cuộc đã thể hiện rõ mong muốn đó. Chúng tôi cố gắng chơi tốt hơn và sẽ còn duy trì màn trình diễn này trong 90 phút sắp tới với ĐT Ukraina, một đối thủ mạnh hơn nhiều so với Moldova. Đối với tôi, khoảnh khắc vượt qua thành tích ghi bàn của huyền thoại Geoff Hurst quả là rất đáng để tự hào mỗi khi nhìn lại”.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về màn trình diễn của Lampard, HLV Roy Hodgson lại phải đau đầu về chấn thương của John Terry. Thủ quân của Chelsea đã dính phải chấn thương mắt cá trong những phút cuối của trận đấu. Việc anh rời sân khiến Tam sư phải thi đấu thiếu người trong khoảng ít phút còn lại của hiệp 2, dù cho chừng đó thời gian không đủ để Moldova tìm được bàn thắng danh dự. Hiện khả năng ra sân của Terry trong trận đấu gặp ĐT Ukraina vào thứ Ba tuần sau vẫn đang bỏ ngỏ.

Trước đó, khi nhận thấy Terry có vấn đề ở mắt cá, HLV Roy Hodgson tỏ ý muốn thay anh ra khi trận đấu còn 20 phút nữa là kết thúc. Tuy nhiên, theo lời của HLV ĐT Anh, trung vệ này đã thể hiện tinh thần của một chiến binh khi anh phớt lờ mong muốn này của ông. HLV Hodgson cho biết thêm: “Tất nhiên đây không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng. Terry hẳn là hiểu rất rõ khả năng và sức chịu đựng của bản thân. Cậu ấy cảm thấy mọi chuyện không tồi tệ như suy nghĩ của chúng tôi.”.

Gerrard và Lampard đã có thể đá với nhau

Với tuổi tổng cộng đã là 66, cả hai tỏ ra nhiều kinh nghiệm hơn, chín chắn hơn và cũng đã mệt mỏi hơn với tổng cộng hơn 1.500 trận chuyên nghiệp. Lampard bắt đầu điều chỉnh lại vai trò ở CLB, đá lùi sâu hơn, trong khi Gerrard, với chiếc băng đội trưởng, đã tỏ ra nhiều trách nhiệm và sẵn sàng hy sinh hơn. Đội hình mà HLV Roy Hodgson sử dụng ở Moldova là Defoe đá cắm, Cleverley chơi lùi và Lampard, Gerrard thay phiên nhau dâng lên thay thế cho tiền vệ M.U. Hệ thống đó tạo ra sự cơ động và hiệu quả thực sự.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm