ĐT Anh: Thời cơ để trẻ hóa

04/06/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trận gặp Thụy Sỹ đêm nay là thời cơ lý tưởng để Fabio Capello thực hiện chiến dịch trẻ hóa ĐT Anh để hướng đến những giải đấu lớn trong tương lai.

Từ ý tưởng đến thực tiễn. Từ kế hoạch đến thực thi. Đó là khoảng cách xa vời vợi. Đội nào, HLV nào cũng có thể mạnh miệng tuyên bố về chuyện trẻ hóa. Nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì họ không đủ can đảm. Bao giờ cũng cần bước ngoặt, cần thời cơ lý tưởng.

Tài năng trẻ Jack Wilshere (áo đỏ) - Ảnh Getty

Bước ngoặt đến từ thất bại trước người Đức cách đây một năm tại World Cup 2010. Capello đã mang đến Nam Phi đội hình già nhất, với độ tuổi trung bình lên đến 28,7. Có đến 13 người trong số đó trên 29 tuổi và vỏn vẹn 5 người dưới 27 tuổi. Những tài năng trẻ đầy hứa hẹn thời điểm ấy, như Theo Walcott và Adam Johnson, phải ngồi nhà làm khán giả truyền hình. Tài năng của Joe Hart đã được đánh giá rất cao, nhưng rốt cuộc không được tạo cơ hội. Tuyển Anh ấy của Capello đã thua tan tác 1-4 ở vòng 1/8 trước tuyển Đức, đội bóng gồm nhiều cầu thủ U23 như Thomas Mueller (20 tuổi), Mesut Oezil (21 tuổi), Jerome Boateng (21 tuổi), Sami Khedira (23 tuổi), Toni Kroos (20 tuổi)… Nhà VĐ World Cup 2010, tuyển TBN, có tuổi trung bình là 25,9, tức trẻ hơn tuyển Anh gần 3 tuổi.

Capello vẫn giữ được chiếc ghế HLV sau thảm bại World Cup, nhưng phải cam kết với FA rằng ông phải thúc đấy quá trình trẻ hóa đội tuyển để hướng đến EURO 2012 và World Cup 2014. Đã có những động thái từ Capello, nhưng vẫn chưa triệt để. Một ví dụ: Hễ không dính chấn thương, Gerrard (31) và Lampard (32) chắc chắn có tên trong đội hình xuất phát.

Trận tiếp Thụy Sỹ đêm nay là thời cơ để Capello mạnh dạn thay đổi triệt để, nhất là ở hàng tiền vệ. Lâu lắm rồi, người ta mới thấy tuyển Anh có nhiều cầu thủ trẻ đến thế. Frank Lampard là người duy nhất của tuyến giữa trên 30 tuổi. Nhưng ngay cả Lampard bây giờ cũng không xứng đáng đá chính ở tuyển Anh sau màn trình diễn nhạt nhòa trong màu áo Chelsea mùa giải vừa qua. Khi đặt lên bàn cân, Lampard đáng mất vị trí vào tay Jack Wilshere, hiện tượng của mùa giải vừa qua và từng được Capello nhận định rằng sẽ mang băng thủ quân của tuyển Anh trong tương lai. Capello hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hàng tiền vệ 5 người với tuổi 25 trở xuống. Hai cánh là Adam Johnson (23 tuổi) và Theo Walcott (22 tuổi), giờ đây không còn lý do gì để bị Capello bỏ rơi. Hai tiền vệ trung tâm là Wilshere (19 tuổi) và James Milner (25 tuổi), đã chơi cực hay lần lượt trong màu áo Arsenal và Man City mùa giải vừa qua. Ashley Young, mục tiêu săn đuổi của nhà ĐKVĐ M.U và Liverpool hiện tại, có thể thi đấu ở vị trí hộ công.

Trận gần nhất của tuyển Anh, hòa Ghana 1-1 ở trận giao hữu cách đây hơn 2 tháng, 3 trong số đó là Milner, Young và Wilshere đã chơi rất ấn tượng. Milner và Wilshere đã đá trọn trận trong khi mãi đến phút 81, Young mới được rút ra. Người ta cho rằng, quyết định rút Young là nguyên nhân khiến tuyển Anh bị gỡ hòa ở phút cuối.

Giữa giao hữu và chính thức là sự khác biệt rất lớn. Không phải ai cũng có đủ tâm lý và bản lĩnh vững vàng để thể hiện khả năng của mình dưới sức ép và kỳ vọng. Nhưng nếu không mạo hiểm thì làm sao hướng đến những mục tiêu cao xa?!

Đ.Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm