Ảnh thời trang của Kristian Schuller: Lộng lẫy như thực, như mơ…

22/08/2013 13:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ống kính lãng mạn pha chút nữ tính của nam nhiếp ảnh gia Kristian Schuller đã tạo nên những bức ảnh thời trang nghệ thuật tuyệt đẹp.

Schuller là nhà nhiếp ảnh thời trang gốc Romania, hiện sống ở Paris. Ông từng làm nghề thiết kế nhưng theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh để được đi khắp thế giới.

"Giấc mơ thời trang" say đắm

Schuller chủ yếu chụp phụ nữ, rất ít khi chụp đàn ông. Ông nói: "Khi chụp, tôi sáng tạo ra hình tượng người phụ nữ trong mơ của mình. Giấc mơ đến từ đâu? Từ mỹ thuật, phim ảnh, thời trang đường phố, con người và cách cư xử của họ. Những bức ảnh của các thập niên 30, 60 và 70 đã tạo cảm hứng cho tôi". 


Nhà nhiếp ảnh Kristian Schuller.

Đúng như Schuller nói, ảnh của ông không chỉ là bộ sưu tập này, bộ sưu tập kia, mà là những "giấc mơ thời trang" sặc sỡ và bắt mắt. Ông chuộng dùng nhiều màu sắc và bối cảnh rộng lớn, kể cả khi có nhiều hay ít người mẫu. Những tà váy lộng lẫy tung bay trong gió, đủ màu, đủ kiểu, gợi nên nhiều cảm xúc...

Phong cách của Schuller là mộng mơ và say đắm. Phụ nữ trong ảnh của ông gợi tình và đầy quyền lực. Ông cảm thán: "Sẽ thật tuyệt vời nếu mọi phụ nữ trên thế giới đều có thể mặc những chiếc váy tung bay trên đường phố". Thưởng thức ảnh của ông, có lẽ hầu hết phụ nữ cũng đồng ý.

Lời khuyên của Schuller dành cho các nhà nhiếp ảnh trẻ: "Đừng phạm phải sai lầm cơ bản là nghĩ rằng mọi bức ảnh đều có thể chỉnh sửa. Quan niệm đó không hề đúng. Bạn phải thật cố gắng ngay trong khi chụp ảnh".

Máy ảnh trong tay và đi khắp thế giới

Ông bắt đầu mê thời trang từ năm 11 tuổi. Một sở thích rất tự nhiên: "Khi tôi mới 11 tuổi, tôi thích 2 thứ: bày biện quần áo xung quanh mình và chụp ảnh mình trong đó. Càng ngày tôi càng thích thiết kế quần áo và chụp ảnh. Đó là công việc duy nhất mà tôi thích thú" – Schuller nói với Exclusively Fashion Magazine.

Tốt nghiệp trung học, Schuller quyết định theo nghề thiết kế thời trang. “Người dạy tôi chính là bà Vivienne Westwood, người có tầm ảnh hưởng vô cùng rộng lớn. Thời gian học bà là một quãng thời gian quan trọng trong cuộc đời của tôi. Bà đã đưa tôi đến Paris và cho tôi thấy thế giới thời trang rộng lớn”.

Sau 5 năm học thiết kế, niềm đam mê nhiếp ảnh của Schuller vẫn còn. Khi thiết kế xong trang phục, ông tự mình chụp ảnh chúng. Về sau, ông còn có cơ hội chụp ảnh người mẫu  trong các buổi trình diễn ở Paris. "Đó là công việc tuyệt vời để kiếm tiền" – ông nói.


Ảnh thời trang của Kristian Schuller.

Cả hai công việc thiết kế và nhiếp ảnh đều xuất phát từ niềm say mê thời trang và từng khiến Schuller phải bối rối khi phải chọn một trong hai. Ông kể: "Tôi nghĩ rằng, làm một nhà thiết kế, nếu may mắn và tài năng, bạn có thể tổ chức 2 buổi trình diễn một năm và thời gian còn lại thì ngồi trong phòng. Nếu làm nhiếp ảnh gia, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy thế giới".

Sinh ra ở Romania, Schuller luôn cho rằng nếu không làm công việc nhiếp ảnh ông sẽ khó có thể đến được nhiều nơi như: Mỹ, Nam Phi, lục địa Bắc Mỹ và hầu như toàn bộ châu Âu. "Chỉ với một chiếc máy ảnh trong tay chứ không phải một chiếc máy may, mọi chuyện đã tuyệt vời hơn nhiều. Và thế là tôi đã trở thành một nhiếp ảnh gia" - ông nói.

Sau khi đi vòng thế giới, Schuller chọn Paris làm nhà. Trước đó, vợ chồng ông từng sống ở Berlin 15 năm, từng định chuyển đến New York nhưng rồi đổi ý và chọn Paris. Hiện họ có một studio rộng gần 300m2 ở trung tâm thành phố.

Vợ của Schuller, Peggy, là một nhà thiết kế thời trang kiêm chuyên gia tạo phong cách (stylist). Hai vợ chồng là cộng sự ăn ý trong công việc. Schuller từng chụp cho Vogue, Harper’s Bazaar. Những siêu mẫu mà ông từng chụp có Gisele Buendchen, Amber Arbucci và Heidi Klum.

Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh thời trang của Kristian Schuller:


Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm