Đội tuyển Anh: Trò đùa của Capello?

10/10/2010 07:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH CT) - Sửng sốt. Đó là tâm trạng chung của người hâm mộ "Tam sư" khi Fabio Capello công bố danh sách 23 tuyển thủ chuẩn bị cho trận tiếp đón Montenegro tại Wembley ngày 12/10. Sự trở lại của đôi găng tai họa Robert Green thực ra chỉ gây ngạc nhiên đôi chút vì ai cũng rõ, xứ sương mù đang “đói” thủ môn ra sao. Nhưng việc cái tên Kevin Davies xuất hiện lại là chuyện khác…


Với 33 tuổi bảy tháng, Kevin Davies là cầu thủ già nhất được gọi vào tuyển Anh trong 60 năm qua - Ảnh: Getty
Lão tân binh


Ba mươi ba tuổi bảy tháng. Lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất lịch sử Premier League (dù là một tiền đạo). Đội trưởng của một Bolton đang đì đẹt trên bảng xếp hạng. Quá sốc! Người ta chẳng hiểu Capello đang nghĩ gì? Và không ít bị ám ảnh bởi câu hỏi: Phải chăng, bóng đá Anh khủng hoảng lực lượng trầm trọng đến vậy?

Khủng hoảng chấn thương thì khá rõ. Với danh sách “bệnh binh” Jermain Defoe, Bobby Zamora, Gabriel Agbonlahor lẫn Theo Walcott, có quá ít sự lựa chọn cho Capello trên hàng công. Ngoài Wayne Rooney, Peter Crouch và Darren Bent, vẫn cần một cái tên thứ tư.

Emile Heskey từ chối trở lại với sự nghiệp quốc tế. Và thế là Davies đã được “khai quật”! Nhưng để làm gì? Tặng cho tiền đạo xế chiều này một vinh dự cuối sự nghiệp? Hay thực sự trông đợi anh trở thành con bài tẩy bất ngờ ở Wembley? Thực ra, nhìn tổng thể, quyết định này của Capello không phải là trò đùa mà là khá khôn ngoan.

Thứ nhất, Davies đang đóng vai “hình nhân thế mạng”. Báo chí dồn hết tâm điểm vào anh và đương nhiên, Wayne Rooney được trút bỏ phần nào áp lực, thứ đè nặng lên đôi chân ngôi sao này sau khi vỡ lở vụ bê bối đời tư. Hơn ai hết, Capello đang mong chờ một Rooney đích thực chứ không phải hình ảnh nhạt nhòa như thời gian qua.

Thứ hai, Davies được chọn vì… dễ bị loại nhất! Sau lần đầu tiên này, kể cả anh được ra sân hay không, Capello vẫn có thể dễ dàng gạt tên trong những lần sau mà chẳng ai réo gọi Liên đoàn bóng đá Anh chỉ trích, kêu gọi đưa Davies trở lại. Huấn luyện viên người Italia hẳn vẫn nhớ vô số “pháo kích” nhằm vào mình khi gọi tài năng trẻ Jack Wilshere của Arsenal cho trận giao hữu với Hungary hồi tháng 8 rồi sau đó phớt lờ ở đội hình triệu tập lần sau. Với Davies, Capello có thể dùng một lần mà không đau đầu với dư luận sau đó như với các gương mặt trẻ.

Và thứ ba, trẻ cũng… chẳng có ai thích hợp. Carlton Cole ngày càng mờ nhạt. Andy Carroll đang tỏa sáng ở Newcastle nhưng lại có vấn đề kỷ luật sau vụ rút khỏi đội hình U21 Anh gần đây. Nhìn vào lứa U21 đó cũng không còn cái tên nào xứng đáng lên tuyển.

Nhưng ngoài những lý do đó, liệu Capello có chờ đợi thực sự vào Davies? Khả năng ra sân của lão tướng này không cao. Song trong trường hợp được tung vào, Davies cũng sẽ chẳng là tay mơ. Sự xông xáo, quyết liệt của anh là lý do cho danh hiệu Vua phạm lỗi và Capello vẫn luôn thích một mẫu tiền đạo hăng hái như vậy để tạo nhiều khoảng trống cho Rooney (như Heskey trước đây). Đừng quên một thống kê khác về Davies: mùa Premier League năm ngoái, anh là tiền đạo kiến tạo nhiều cơ hội nhất cho đồng đội (91).

Trọng danh khinh tài

Nhưng ngoài dấu hỏi to đùng về Davies, có một cảm giác khác đáng lo ngại hơn về đội hình mà Capello triệu tập lần này.

Khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở xứ sương mù năm 2008, Capello luôn tuyên bố dưới thời ông sẽ không có chủ nghĩa thiên vị, luôn chuộng những cái tên quen thuộc (vấn đề của không ít người tiền nhiệm). Và người hâm mộ Tam sư hy vọng rằng cái thời dựa vào thương hiệu để lên tuyển sẽ chấm dứt, mọi vị trí đều không còn là bất khả xâm phạm và sự cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn để tất cả cùng mạnh mẽ hơn. Ai có phong độ tốt, cánh cửa sẽ mở rộng.

Nhưng sau một kỳ World Cup u ám, cần những cách tân thực sự thì có vẻ như Capello đã không thực hiện cam kết của mình. Joe Hart, Wilshere, Adam Johnson là những cái tên hướng về tương lai. Song đa số phần còn lại thì hoặc đang nhạt nhòa, hoặc được đánh giá quá cao hơn thực tế. Tại sao Shaun Wright-Phillips lại được chọn khi mới đá được vỏn vẹn 126 phút ở mùa giải này mà Matthew Etherington xuất sắc hơn hẳn bị bỏ qua? Tại sao Green được trao thêm cơ hội, đánh đổi bằng việc loại Scott Carson? Tại sao Tom Huddlestone mà không phải là Scott Parker? Tại sao David Beckham bị chê là già trong khi Davies “trẻ” để lần đầu lên tuyển ở tuổi 33?

Không cần quá khắt khe, có thể điểm mặt chỉ tên bảy tuyển thủ trong đội hình lần này không đạt chuẩn về thể lực, phong độ, ra sân thường xuyên mà chính Capello từng đề ra: Green, Rio Ferdinand, Glen Johnson, Joe Cole, Aaron Lennon, Wright-Phillips và… Rooney!

Trông chờ kinh nghiệm

Dĩ nhiên, không bao giờ có một điều gì hoàn hảo. Capello có thể viện dẫn cuộc khủng hoảng chấn thương lẫn phong độ hiện nay để bào chữa. Nhưng lý do quan trọng nhất, đó là ông đang trông chờ vào kinh nghiệm.

Tam sư đang có một khởi đầu hoàn hảo ở bảng G với hai trận toàn thắng trước Bulgaria và Thụy Sĩ. Nhưng không thể coi thường những vị khách sắp tới Wembley. Montenegro đang là đội bóng trẻ nhất thế giới, mới chỉ có kinh nghiệm lận lưng là một vòng loại World Cup 2010 đại bại, song họ đang bay bổng trong cuộc phiêu lưu mới này. Hạ Wales và Bulgaria với cùng tỉ số 1-0, Montenegro hiện chẳng kém cạnh gì về điểm số so với Anh. Thậm chí nếu vượt qua Thụy Sĩ cuối tuần này, họ sẽ tạm chiếm ngôi đầu bảng. Đó là kịch bản không ai ngờ khi nửa chặng đường sắp kết thúc.

Chính vì vậy, Tam sư càng cần một chiến thắng trên sân nhà. Đó sẽ bước tiến dài hướng tới đích và không vũ khí nào thích hợp hơn là kinh nghiệm để trấn áp những đối thủ còn non nớt này. Trong bối cảnh hiện nay, Capello không còn lựa chọn nào khác ngoài đặt niềm tin vào các tên tuổi quen thuộc. Xét cho cùng, chẳng ai thích mạo hiểm. Nhất là khi ngồi vào vị trí luôn trong nguy cơ bị dư luận và giới truyền thông lắm điều “ném bom” như Capello.

Mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa nếu họ chiến thắng. Và cũng ít người nghi ngờ điều đó cũng như khả năng đoạt vé của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đến EURO 2012, Davies sẽ 35 tuổi! Chắc chắn những người như lão tướng này không phải là tương lai Tam sư. Nhưng thế hệ trẻ lại không có các cơ hội trui rèn thực sự như vòng loại này. Mơ thì xa mà hiện tại không thoát khỏi chính mình kiểu đó, xem ra triều đại Capello cũng khó để lại dấu ấn vinh quang trong lịch sử bóng đá Anh…
Kevin Davies lập kỷ lục khi sáu trong bảy mùa Premier League gần đây, anh đều được thống kê là cầu thủ phạm nhiều lỗi nhất.

Davies chỉ bị đứt mạch hai năm trước khi John Carew của Aston Villa (cũng một tiền đạo!) nổi hứng phạm lỗi nhiều hơn. Nhưng mùa giải qua, Davies đã trở lại “lợi hại gấp trăm lần” khi phạm tới 121 lỗi, con số kỷ lục trong lịch sử thống kê của Cơ quan thống kê chính thức Premier League Opta!

Mùa giải năm nay, tính hết vòng 7, Davies vẫn đứng đầu trong thống kê buồn này khi đã kịp phạm 28 lỗi.

Nếu ra sân trong trận gặp Montenegro tới, Davies sẽ lập kỷ lục mới là cầu thủ già nhất ra mắt đội tuyển Anh trong vòng 60 năm qua. Trước anh là Leslie Compton, “chào sân” ở tuổi 38 trong trận gặp xứ Wales ngày 15/11/1950.
Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm