Anh Khang - chàng ca sĩ cao nhất VN (?)

03/07/2009 11:07 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - “Muốn làm từ A-Z trong âm nhạc”! - đó là lời khẳng định của chàng trai 20 tuổi, mà tôi dự đoán chính là nam ca sĩ cao nhất VN với chiều cao 1m84 và nặng 72kg. Thoạt nghe câu này có thể khiến người ta nghĩ về sự “ngông cuồng”, nhưng hoàn toàn khả thi khi biết anh đa tài, với lý lịch nghệ thuật không ít thành tích. Hoàng Anh Khang đã giành hai giải nhất toàn quốc về hát của lứa tuổi học trò, và là ca sĩ triển vọng của Công ty Music Faces (MF). Đoàn biểu diễn xuyên Việt của MF có mặt đầy đủ tại HN sáng nay. Họ ráp âm thanh ngay buổi chiều để tối 3/7, diễn tại nhà A3 Triển lãm Giảng Võ, chương trình Những gương mặt âm nhạc 2009. Đây là tour xuyên Việt đầu tiên trong đời nghệ thuật của Anh Khang.

“Đủ chiều cao để song ca với Hồ Ngọc Hà”


* Chưa ai so sánh chiều cao của các ca sĩ Việt Nam để đưa ra “kỷ lục” cao nhất, nhưng với chiều cao 1m84, Anh Khang có thể xem là “đệ nhất”. Chiều cao ấy có giúp gì được cho Khang không?

- Em thường xuyên nhận được nhiều lời khen khi ra sân khấu, chưa hát câu nào, đã nghe tiếng khán giả trầm trồ: “Cao thế!”, đi ra đường hay đến đâu cũng nghe lời khen này, quen tai xong vẫn thích. Hình thể đẹp làm em tự tin hơn khi biểu diễn, làm chủ sân khấu, phong thái phong trần, hào hoa là điều em tạo dựng một cách tự nhiên, thoải mái. Em nghĩ, trong ngành giải trí, nhận thức âm nhạc đang có thay đổi về chiều cao - hình thể, nhan sắc, chuyên môn. Em đồ rằng, sắp tới công chúng sẽ chú ý đến chuyên môn 70%, và 30% cho các yếu tố khác. Chưa đến lúc đó, nhưng em luôn xác định giọng hát phải được tập luyện, nâng cao, mới là quan trọng nhất chứ cậy thế ngoại hình thì không được lâu dài đâu!

* Chiều cao 1m84 có gì... bất lợi trong cuộc sống cũng như trong nghệ thuật?

- Em thường xuyên bị cộc đầu và hay được nhờ lấy đồ ở trên cao, vì những người khác phải với; cũng hay bị nhờ xách đồ vì “can tội” to cao. Thế có gọi là buồn không, em thì luôn sẵn sàng galant với phái đẹp. Chuyện vui thì nhiều lắm. Em đi giày 43, quần bò size 33, dễ mua đồ hay nhận quà từ nước ngoài là dùng được luôn. Khi đi may đo thường được nhà thiết kế khen số đo chuẩn. Đi Tây, ngẩng cao đầu không mặc cảm vì hình vóc đâu có kém gì. Nhưng thú vị hơn cả, khi em hay nhìn thấy các fan nữ ngắm nghía mình, tuy em quan niệm về sự chung thủy, nhưng là đàn ông lại là nghệ sĩ, có nhiều fan nữ yêu mến là hạnh phúc lớn. Em cùng công ty với Hồ Ngọc Hà (1m74) - nữ ca sĩ cao nhất VN(?). Anh Đức Trí nói: “Chỉ có Anh Khang mới đủ chiều cao để song ca với Hồ Ngọc Hà”. Hy vọng, điều này sắp thành sự thực.

* Hình thể đẹp, Khang sẽ tận dụng lợi thế này để cuốn hút công chúng, nhất là các fan nữ, khi xu thế chú trọng thị giác đang gần như át cả tố chất giọng?

- Hình thể đẹp làm người xem mãn nhãn nhưng em không cố phô trương kiểu sexy. Em là chàng trai 20 trong sáng. Với ca sĩ, giọng hát quan trọng nhất. Em muốn sống bình dị và thành thật với chính mình. Ngoài công việc, trở về, em xem phim, nghe nhạc, chơi bóng bàn, bóng chuyền. Nhưng đi ra khỏi nhà thì nhất thiết phải dùng nước hoa (cười).

“Muốn làm từ A-Z trong âm nhạc”

* Rất nhiều thông tin muốn trao đổi với một người đa tài, Anh Khang có thể cho độc giả TT&VH biết những khả năng của mình?

- Em không dám nhận mình đa tài, nhưng có 7 hoa tay, theo tiêu chuẩn các cụ xưa “nam thất nữ cửu”, em làm được một số việc, chơi tốt 3 loại nhạc cụ: piano, guitar (điện và gỗ), trống; nhảy hiện đại, nhảy hip-hop (đều và đẹp), vài tài lẻ trống miệng (beat box), đọc rap... Nhưng em đam mê hát và sáng tác.

* Lọt được vào danh sách ca sĩ được Công ty MF đầu tư, điều mà nhiều ca sĩ trẻ mong ước mà rất khó đạt, vì nhạc sĩ Đức Trí - Giám đốc MF rất khó tính về chuyên môn, liệu với Khang có “điểm cộng” nào vì là em của ca sĩ Ngọc Anh?

Tour diễn sẽ tiếp tục tại Cung VHLĐ Việt - Tiệp Hải Phòng (5/7), Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng (11/7), Nhà thi đấu Vũng Tàu (17/7), Nhà thi đấu Cần Thơ (19/7)...

- Chính năng lực, công việc thực tế chứng minh giá trị thực. Mọi người biết đến em qua bài Đi học trước, rồi mới biết là em chị Ngọc Anh. Năm 2005, tham gia gala Tuổi đời mênh mông (kéo dài 1 năm, VTV3 tổ chức, dành cho học sinh PTTH), với bài Đi học (nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Minh Chính), em tự đệm guitar, song ca cùng Quang Thắng, Bèo giạt mây trôi (dân ca quan họ Bắc Ninh) - tự đệm piano, em đoạt giải nhất. Tất nhiên là em chị ấy có nhiều điểm lợi, đồng cảm, được chỉ bảo, lại có anh rể (Trần Hùng) cho mượn đàn, góp ý chuyên môn. Môi trường nghệ thuật khắc nghiệt, nhiều cạnh tranh, có chị uy tín thì các mối quan hệ gần gũi hơn, nhưng em không ăn theo, dựa dẫm ai hết. Nhận lời mời từ tháng 7 và tháng 12/2008 ký hợp đồng 4 năm, em chính thức là ca sĩ của MF.

* VTV6 đã giới thiệu Anh Khang trong chuyên mục Gương mặt mới nhạc sĩ trẻ, với Lời ru ngọt ngào do Khang sáng tác, biểu diễn. Trong tương lai, Khang muốn trở thành...?

- Chị Ngọc Anh có sáng tác, theo đuổi nghiệp ca sĩ. Còn em, làm ca sĩ do duyên nghề chọn. Em luôn tin vào duyên trời. Em phấn đấu giỏi các khâu từ A đến Z khi làm một sản phẩm âm nhạc: sáng tác, hát, hòa âm, phối khí, sản xuất và tiến tới sẽ là producer hát hay. Sau tour diễn, em sẽ tập trung thu CD vol 1, với 10 ca khúc, có một sáng tác của em.

* Xin cảm ơn Khang.

Vi Thùy Linh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm