VL World Cup: Anh&TBN thắng thuyết phục, Đức&BĐN gây thất vọng

11/09/2008 08:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Cú hattrick của tài năng trẻ Theo Walcott đã giúp ĐT Anh trả nợ Croatia bằng chiến thắng đậm đà 4-1 ngay tại Zagreb. Cũng như “Tam sư” ĐKVĐ châu Âu đã có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Armenia. Bất ngờ nhất trong loạt trận đêm qua là trận thua ngay trên sân nhà của BĐN trước Đan Mạch.
 
Ấn tượng Anh&TBN

Trái với dự đoán ban đầu, ĐT Anh đã có một trận đấu khá dễ dàng với sự tỏa sáng của hàng tiền đạo đặc biệt là Theo Walcott. HLV Fabio Capello đã rất tinh tường khi đưa tài năng trẻ của Arsenal vào sân ngay từ đầu và cầu thủ 19 tuổi này chơi cực kỳ ăn ý với Wayne Rooney. Nhưng cũng phải nhờ tới một pha bóng bất cẩn của hàng phòng ngự đội chủ nhà ĐT Anh mới có bàn mở tỷ số. Phút 26, Pranjic phá bóng đập trúng người Kovac khiến bóng tìm đến vị trí của Walcott và tiền đạo của Arsenal không bỏ lỡ cơ hội tung cú sút chìm vào góc xa hạ gục thủ thành Pletikosa.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 53 khi Robert Kovac nhận thẻ đỏ rời sân sau một pha va chạm với Joe Cole. Kể từ thời điểm này đội quân của HLV Capello hoàn toàn làm chủ trận đấu. Phút 59, Rooney đi bóng kỹ thuật ngoài vòng cấm rồi chuyền thông minh cho Walcott dứt điểm chéo góc nâng tỉ số lên 2-0. Chỉ 4 phút sau cầu thủ mới vào sân thay người Jerrmain Jenas tăng tốc bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi cho Rooney đệm lòng tung lưới Pletikosa. Đội chủ nhà chỉ có bàn thắng danh dự ở phút 78 do công của Mandzukic trước khi Rooney một lần nữa hoàn thành xuất sắc vai trò kiến tạo, chọc khe cho Theo băng xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho “Tam sư”.
 
Walcott đã tỏa sáng rực rỡ
 
Trong khi đó trên sân nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha đã có thêm 3 điểm trước một Armenia quá yếu, đội chủ nhà dễ dàng có 4 bàn thắng để giành chiến thắng 4 “sao”.
 
Ngay ở phút thứ 8. Capdevilla đã phá bẫy việt vị ghi bàn mở tỷ số. Chỉ 8 phút sau David Villa cứa lòng chân phải kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-0 sau pha đột phá của Iniesta. Dẫn hai bàn từ sớm, TBN tỏ ra chủ quan và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Phải đến cuối trận các chân sút của đội chủ nhà mới lại tìm thấy mành lưới đối phương. Phút 80, Xabi Alonso chọc khe tinh tế cho Villa băng xuống đánh lừa thủ môn Berezovski ghi bàn thắng thứ 3 cho TBN và cú đúp cho riêng Villa. Chiến thắng 4-0 của TBN được ấn địnhvới bàn thắng từ cú sút xa tuyệt đẹp của Senna. Chiến thắng này giúp TBN độc chiếm ngôi đầu bảng 5 bởi Thổ Nhĩ Kỳ để cho Bỉ cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.
 

 
Đức suýt thua, BĐN bại trận ngay trên sân nhà

Trên sân của Phần Lan, á quân châu Âu phải nhờ tới sự tỏa sáng của Klose với một hattrick mới giành lại một điểm từ tay đội chủ nhà. Đội quân của HLV Joachim Low ba lần bị dẫn bàn trước nhưng đều gỡ hòa thành công. Trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn trong hiệp 1, chỉ trong 12 phút từ phút 32 đến 44 đã có tới 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Phút 32, Johansson đưa Phần Lan vươn lên dẫn trước sau sai lầm của trung vệ Westermann, chỉ 6 phút sau Klose đã đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng một pha xử lý rồi dứt điểm tinh tế. Trận này hàng thủ Đức chơi rất mất tập trung và để Vayrynen thoải mái nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 43. Nhưng cũng chỉ một phút sau đó Klose đã lấy lại thế cân bằng.

Sang hiệp 2, Phần Lan một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 53 do công của Sjolund. Những tưởng á quân châu Âu sẽ ôm hận ra về thì một lần nữa người hùng Klose lại lên tiếng với bàn thắng quan trọng ấn định tỷ số 3-3 ở phút 83 của trận đấu.
 
BĐN (giữa) bất ngờ thua ngay trên sân nhà
 
Bất ngờ lớn nhất trong loạt trận đêm qua là trận thua ngay trên sân nhà của BĐN trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn Đan Mạch. Mặc dù Nani và Deco hai lần giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước tới phút 86 nhưng Đan Mạch đã bất ngờ vùng lên ở những phút bù giờ và ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 90+1 và 90+3 để giành thắng lợi đầy kịch tính 3-2.
 
Ở hai trận đấu đáng chú ý khác, trên sân nhà cả ĐKVĐ Italia và á quân thế giới Pháp đều giành thắng lợi quan trọng sau trận ra quân đầy thất vọng. Trên sân nhà Friuli, thành phố Udine dù gặp rất nhiều khó khăn bởi cơn bão chấn thương nhưng Italia vẫn nhẹ nhàng đánh bại Georgia 2-0 bằng một cú đúp của De Rossi ở các phút 17 và 90. Trong khi đó trên sân nhà Stade de France, HLV Raymond Domenech tạm thời “sống sót” sau khi dẫn dắt ĐT Pháp vượt qua Serbia với tỷ số 2-1. Những người lập công cho á quân thế giới là cặp tiền đạo Henry và Anelka.
 
Kết quả vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu
Bảng 1:
Thụy Điển - Hungary 2-1
Kallstrom 55', Holmen 64' - Rudolf 90'
Albania - Malta 2-0
Bồ Đào Nha - Đan Mạch 2-3
Nani 42', Deco 86'/pen - Bendtner 84', Poulsen 90'+1, Jensen 90'+3
 
Bảng 2:
Moldova - Israel 1-2
Latvia - Hy Lạp 0-2
Gekas 10', 49'
Thụy Sĩ - Luxembourg 1-2

Bảng 3:
San Marino - Ba Lan 0-2
Bắc Ireland - CH Czech 0-0
Slovenia - Slovakia 2-1

Bảng 4:
Nga - Xứ Wales 2-1
Pavlyuchenko 22'/pen, Pogrebnyak 81' - Ledley 67'
Azerbaijan - Liechtenstein 0-0
Phần Lan - Đức 3-3
Johansson 32', Vayrynen 43', Sjolund 53' -Klose 38', 44', 83'
 
Bảng 5:
Thổ Nhĩ Kỳ - Bỉ 1-1
Emre 74'/pen - Sonck 31'
Bosnia-Herzegovina - Estonia 7-0
Tây Ban Nha - Armenia 4-0
Capdevila 8', Villa 16', 80', Senna 83'
 
Bảng 6:
Andorra - Belarus 1-3
Croatia - Anh 1-4
Mandzukic 78' - Walcott 26', 59', 82', Rooney 63'
 
Bảng 7:
Đảo Faroe - Romania 0-1
Cocis 58'
Litva - Áo 2-0
Pháp - Serbia 2-1
Henry 54', Anelka 64 - Ivanovic 76'
 
Bảng 8:
Montenegro - Ireland 0-0
Italia - Georgia 2-0
De Rossi 17', 90'
 
Bảng 9:
Iceland - Scotland 1-2
Macedonia - Hà Lan 1-2
Pandev 78'/pen - Heitinga 46', van der Vaart 60'

MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm